Tính đến 5h30 phút sáng nay (17/5), thi thể 3 học sinh (trong đó có hai anh em sinh đôi) đã được tìm thấy ở khu vực bãi biển xã Quỳnh Thuận (Quỳnh Lưu, Nghệ An).
Trắng đêm 16/5, chính quyền địa phương hai xã Quỳnh Long và Quỳnh Thuận (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) cùng hàng trăm thanh niên, ngư dân đã dùng lưới, ngư cụ rà dọc sông để tìm thi thể ba học sinh lớp 5.
Đến 21h đêm qua (16/5), lực lượng chức năng mới tìm thấy thi thể một trong ba học sinh, đó là em Bùi Quang Thành.
Thi thể hai em song sinh được đưa lên bờ. |
Khi thi thể Huy và Đệ được đưa lên bờ, ông Vũ Văn Lương (42 tuổi) và bà Phạm Thị Phong (41 tuổi), là cha mẹ của 2 em đã ngã khuỵu, gào khóc gọi tên con khiến những người chứng kiến không khỏi cầm lòng.
|
|
|
Gia đình ông Lương vật vã bên thi thể hai con. |
|
Nhiều người theo dõi vụ việc. |
Được biết, gia cảnh của ông bà khá bi đát. Nhà nghèo không có đất canh tác mà chỉ trông vào làm muối, đánh cá nên 4 người con sinh ra thì cháu gái đầu phải nghỉ học giúp bố mẹ, cháu thứ 2 vẫn đang học lớp 6.
Hai em út là cặp song sinh Huy - Đệ bị nạn đang học lớp 5 của xã.
Ông Trần Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND xã Quỳnh Thuận cho biết: "Hoàn cảnh của gia đình ông Lương, bà Phong thực sự bi đát, ngay cả nơi ăn chốn ở cũng đang tạm bợ.
Trong lúc đau đớn, tang thương này, chính quyền địa phương cũng đang kêu gọi và rất cần những tấm lòng chia sẻ của cộng đồng”.
Theo Trần Thất (Soha.vn/Trí Thức Trẻ)