-
Hội nhóm “ghét bố mẹ” trên MXH: Khi không gian trút bỏ bức bối vô tình khoét sâu thêm tổn thương -
TP.HCM và Nam Bộ mưa lớn, có nơi trên 180mm, cảnh báo ngập do triều cường -
Thiếu úy phi công Trần Văn Năm được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân -
Gần một năm sau biến cố của Shark Bình, “đế chế” NextTech còn lại những gì? -
Tòa phân định 301.000 USD và hơn 743 triệu đồng trong vụ ông Chiêm Quốc Thái -
Người đàn ông mặc áo giáp tự chế, cầm dao đâm 2 công an rồi cố thủ nhiều giờ -
Madam Pang gây chú ý với chia sẻ sau chiến thắng 2-0 trước tuyển Việt Nam -
Tử vi thứ 4 ngày 30/9/2026 của 12 con giáp: Mùi bình yên, Dậu rủng rỉnh -
Các bước vệ sinh gioăng máy giặt để hạn chế nấm mốc, cặn bẩn tích tụ -
Camera AI Hà Nội ghi nhận hơn 2.000 trường hợp đi ngược chiều chỉ trong một tuần
Xã hội
27/05/2023 17:30Vợ chồng thai phụ cùng con gái 4 tuổi bị xe khách bỏ rơi giữa đường
| Clip: Công an Quảng Ngãi |
Ngày 27/5, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết vừa hỗ trợ 2 triệu đồng và vé xe cho gia đình anh Lê Kim Khải (38 tuổi, quê TP Cần Thơ).
Trước đó, khoảng 19h15 ngày 26/5, Công an thị trấn Sông Vệ (huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi) nhận được tin báo từ người dân có một phụ nữ mang thai đi bộ trên quốc lộ 1A. Người này mang thai khá lớn, có dấu hiệu mệt mỏi.
Tiếp nhận tin báo, công an tìm hiểu sự việc thì được biết gia đình anh Lê Kim Khải (38 tuổi) cùng vợ là chị Phạm Ngọc Bích (28 tuổi, đang mang bầu 9 tháng) và con gái 4 tuổi đang đi bộ trên QL1A. đang về quê thì bị xe khách bỏ rơi dọc đường.
Theo chia sẻ của anh Khải, thời gian qua, vợ chồng anh dắt theo con gái 4 tuổi rời quê để ra TP Đà Nẵng sinh sống, làm ăn.
Khi chị Bích sắp đến ngày sinh nở, gia đình quyết định đón xe khách từ Đà Nẵng để về lại Cần Thơ. Khi đến khu vực ngã 3 chợ Tre thuộc xã Nghĩa Phương, huyện Tư Nghĩa, thấy chị Bích có biểu hiện mệt mỏi, khó chịu nên nhà xe yêu cầu cả gia đình xuống xe vì lo ngại chị Bích chuyển dạ.
Trước đó, chị Bích gần đến ngày sinh nên gia đình đón xe khách từ TP Đà Nẵng vào Cần Thơ để tiện trong việc di chuyển cũng như sinh nở. Đến khu vực ngã 3 chợ Tre thuộc xã Nghĩa Phương (huyện Tư Nghĩa), thấy chị Bích có biểu hiện mệt mỏi, khó chịu nên nhà xe yêu cầu gia đình xuống xe vì sợ sinh trên ô tô khách.
Bị yêu cầu xuống xe, anh Khải cùng vợ và con đi dọc đường QL1, đến địa phận thị trấn Sông Vệ được người dân báo cho lực lượng công an thị trấn.
"Đến thị trấn Sông Vệ thì nhà xe bỏ gia đình chúng tôi xuống. Do hết tiền nên chúng tôi đành đi bộ. Có điều đồ đạc lỉnh kỉnh, con tôi còn nhỏ, vợ lại mang thai nên cũng không đi được bao xa. May là các anh công an phát hiện, hỗ trợ", báo Dân Trí dẫn lời anh Khải cho biết.
Minh Ngọc (SHTT)
- Hội nhóm “ghét bố mẹ” trên MXH: Khi không gian trút bỏ bức bối vô tình khoét sâu thêm tổn thương (8 phút trước)
- TP.HCM và Nam Bộ mưa lớn, có nơi trên 180mm, cảnh báo ngập do triều cường (21 phút trước)
- Bước đi lịch sử của TFS và HTV: Ra mắt bộ phim viễn tưởng AI đầu tiên do nhà đài sản xuất (28 phút trước)
- Khởi tố 11 đối tượng dụ dỗ học sinh, sinh viên mở tài khoản ngân hàng để mua bán trái phép (38 phút trước)
- Thiếu úy phi công Trần Văn Năm được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (42 phút trước)
- Gia đình bà Cao Thị Ngọc Dung còn giữ bao nhiêu cổ phiếu PNJ? (47 phút trước)
- Việt Hương và khối tài sản "khủng": Cát-sê phim 1 tỷ, chốt lời bất động sản 2 tỷ (55 phút trước)
- Thái Lan bất ngờ bị chỉ trích nặng nề dù thắng Việt Nam (1 giờ trước)
- Giá vàng hôm nay 30/9/2026: Vàng bật tăng sau 2 phiên lao dốc, SJC nhích nhẹ (1 giờ trước)
- Gần một năm sau biến cố của Shark Bình, “đế chế” NextTech còn lại những gì? (1 giờ trước)