-
Hà Nội: Lũ tràn trong đêm không kịp trở tay, gõ cửa từng nhà tiếp tế lương thực
-
Các "bé lợn" ở Thái Nguyên "vụt sáng" thành ngôi sao vì... mặc kệ lũ, mình ngủ!
-
Lũ rút, Thái Nguyên hiện lên với một khung cảnh tan hoang đến xót xa
-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
Xã hội
31/08/2020 23:03Vợ chồng võ sư Mỹ khỏi Covid-19
Chống gậy, nắm tay vợ bước ra từ cửa khu cách ly đặc biệt dành cho bệnh nhân Covid-19, tại khoa Nhiễm D, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP HCM, võ sư người Mỹ, 57 tuổi, "bệnh nhân 449", hô vang "Việt Nam vô địch". Vợ chồng ông và ba bệnh nhân 518, 567, 568, cùng liên quan đến nguồn lây Đà Nẵng, được công bố khỏi Covid-19, xuất viện.
Bác sĩ Nguyễn Thanh Phong, Trưởng khoa Nhiễm D, cho biết võ sư người Mỹ là bệnh nhân nặng nhất giai đoạn hai điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới. Ông ta có đường dịch tễ phức tạp, qua nhiều cơ sở y tế, trong đó có hai bệnh viện tại Đà Nẵng đến Chợ Rẫy, Triều An, Quốc tế City ở TP HCM, trước khi xác nhận nhiễm nCoV rồi chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới thành phố.
"Những ngày đầu nhập viện, tình trạng bệnh nhân rất nặng. Ông ta bị viêm phổi, tràn khí màng phổi, phải thở oxy liên tục, điều trị tích cực tại khoa Hồi sức tích cực - chống độc người lớn gần hai tuần", bác sĩ Phong nói.
Khi sức khỏe cải thiện, cai được oxy, ông được chuyển vào khoa Nhiễm D, nơi chăm sóc các bệnh nhân nhẹ, để tiếp tục điều trị Covid-19. Đến nay, các bệnh lý nền của võ sư Mỹ đã được kiểm soát ổn định, chỉ còn đau khớp, phải chống gậy khi di chuyển.

Võ sư người Mỹ khi xuất viện chiều 31/8. Ảnh: Anh Thư.
"Bệnh nhân 450", vợ ông chia sẻ, họ sinh sống và làm việc ở Đà Nẵng nhiều năm, lúc rời Đà Nẵng vào TP HCM chữa bệnh vào ngày 20/7, Đà Nẵng chưa xuất hiện ca nhiễm mới nên họ không phòng bị. "Chúng tôi thực sự rất sốc khi nhận kết quả dương tính nCoV. Tôi khỏe mạnh nên không sao, nhưng ông ấy đã lớn tuổi, nhiều bệnh lý", bà nói.
Thêm vào đó, họ cũng tiếp xúc rất nhiều nhân viên y tế, bạn bè người thân nên mang tâm lý lo lắng làm ảnh hưởng cộng đồng. Đến khi những người liên quan có kết quả âm tính, người phụ nữ mới thở phào. Những ngày nằm viện, bà động viên chồng tập thể dục nhẹ nhàng, sinh hoạt điều độ, đọc tin tức tích cực để thoải mái tinh thần và nhanh hồi phục. Bà đặt riêng đồ ăn phương Tây, hoặc nhờ người nhà mua gửi vào viện để hợp khẩu vị của chồng.
Võ sư bày tỏ cảm kích sự chăm sóc tận tâm của các y bác sĩ, điều dưỡng giúp ông vượt qua bạo bệnh. Ông khen ngợi "công tác phòng chống dịch và điều trị Covid-19 của Việt Nam là số một".

Vợ võ sư người Mỹ, "bệnh nhân 450", ra viện chiều 31/8. Ảnh: Anh Thư.
Bác sĩ Nguyễn Thanh Trường, Phó Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP HCM, cho biết, ngày 29/8 "bệnh nhân 510" cũng đã được ra viện. Hiện bệnh viện tạm "sạch" nCoV.
Tất cả bệnh nhân ra viện đợt này sức khỏe đều phục hồi tốt, ít nhất ba lần âm tính liên tục. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố (HDCD) chuyển họ về các cơ sở cách ly tập trung quận huyện để tiếp tục giám sát y tế.
Quá trình điều trị các bệnh nhân lần này, các bác sĩ cho hay không gặp quá khó khăn và đều điều trị theo phác đồ mới nhất của Bộ Y tế là tập trung vào điều trị triệu chứng, phát hiện sớm biến chứng nhằm can thiệp kịp thời. Tuy nhiên đợt này, các bệnh nhân dương tính kéo dài trung bình khoảng ba tuần mới xét nghiệm âm tính.

Năm người khỏi Covid-19, chiều 31/8 tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP HCM. Bệnh viện tạm "sạch" nCoV. Ảnh Thư Anh.
Tại Hà Nội, chiều 31/8, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương công bố 7 người khỏi bệnh, gồm các bệnh nhân số 447, 675, 744, 748, 866, 976, 979. Các bệnh nhân này có ít nhất 4 lần âm tính nCoV, đã hết sốt, không còn triệu chứng lâm sàng, đủ điều kiện công bố khỏi bệnh. Cơ sở y tế địa phương theo dõi sức khỏe của họ, cách ly thêm 14 ngày tại nhà.
Theo Thư Anh - Chi Lê (VnExpress.net)








- Apple Music “lột xác” trên iOS 26: Nghe nhạc mượt như DJ, biến iPhone thành mic hát nhạc tại nhà! (15:51)
- Đi tránh lũ về, mở cửa vào nhà, người dân Thái Nguyên sững sờ với cảnh trước mắt (15:39)
- 5 dấu hiệu cho thấy bạn đang sống trên mảnh đất vàng: Đừng bán kẻo cả đời ôm tiếc hận (15:29)
- Nữ nghiên cứu sinh Học viện Quân y "xinh như hoa hậu" (15:24)
- Nhà ngoại giao Mỹ mất việc vì yêu phụ nữ Trung Quốc (15:21)
- Ghen tuông, hai người đàn ông hỗn chiến trong đêm ở Hà Nội (15:18)
- Toan tính của thành viên đẹp nhất BLACKPINK và mỹ nam đẹp nhất thế giới (15:18)
- Rộ tin Manchester United sắp bị bán (15:11)
- Thu hồi phiếu công bố của hơn 20 mỹ phẩm nhập khẩu: Có cả kem chống nắng Skin Aqua, Anessa; sữa rửa mặt "quốc dân" Hadalabo (15:10)
- Bích Phương thẳng thắn về mối quan hệ với Tăng Duy Tân: "Tôi không giấu diếm" (15:04)




