-
Nữ du khách gây xôn xao khi đứng chênh vênh chụp ảnh ở Tà Xùa
-
Con gái ông Thaksin tiết lộ nhiệm vụ bất ngờ của cựu thủ tướng trong tù
-
Công an liên tiếp giải cứu sinh viên ở Hà Nội bị uy hiếp tống tiền
-
Cảnh sát phá cửa ki-ốt khống chế đám cháy lớn ở Bắc Ninh
-
Vợ đi lao động ở nước ngoài, chồng ở nhà quay clip bạo hành con rồi gửi cho vợ gây áp lực
-
Vụ đôi nam nữ tử vong dưới nước, nằm cách nhau 5m: Hành động lạ của cả 2 trước khi chết
-
Việt Nam bình luận trước thông tin một số hải sản nguy cơ bị dừng nhập vào Mỹ
-
Thi thể người đàn ông không nguyên vẹn nằm giữa đường ở TPHCM
-
Lộ hình ảnh "nhà xây nhầm" trước khi bị phát hiện ở TPHCM: Nhân chứng ghi lại gì?
-
Bệnh viện xin lỗi bệnh nhân sau sự cố gián đoạn phần mềm khám chữa bệnh
Xã hội
25/09/2025 18:51Vợ đi lao động ở nước ngoài, chồng ở nhà quay clip bạo hành con rồi gửi cho vợ gây áp lực
Xuất hiện trên mạng xã hội từ nhiều ngày qua, bài đăng của một tài khoản facebook có tên Đ.N. ngay lập tức thu hút sự chú ý của dư luận. Theo nội dung bài viết, chủ tài khoản facebook này hiện đang đi làm xa và không có ở nhà. Các con ở nhà cùng bố.
Tuy nhiên, thay vì chăm sóc các con, người bố này cứ vài ngày lại lôi con ra đánh rồi chụp ảnh, quay clip gửi cho vợ. Trong bài viết còn đính kèm hình ảnh bé gái với nhiều vết thương chảy máu ở mồm, mũi cùng đoạn clip quay lại cuộc trao đổi giữa bé gái và bố. Trong clip bé gái vừa khóc vừa nói với vẻ sợ hãi.
Nội dung bài đăng cùng những hình ảnh về cháu bé khiến người ta không khỏi xót xa, phẫn nộ. Được biết, sự việc xảy ra ở xã Vũ Thư, tỉnh Hưng Yên.

Trả lời phỏng vấn trên báo Lao Động, mẹ của bé gái là chị Đặng Thị Hồng Nhung cho biết chị đã ra nước ngoài lao động được 2 năm nay. Gia đình có 3 con gồm 2 gái 1 trai, tất cả đều ở với bố. Theo lời chị Nhung, trong thời gian chị đi xa, chồng chị nhiều lần bạo hành các con, đặc biệt là bé gái.
Do nghi ngờ vợ nên chồng chị Nhung thường xuyên gây áp lực rồi trút giận lên con. Chị nói có những lúc gọi điện nhưng chị bận không nghe máy thì chồng chị liền lôi con ra đánh. Anh ta bắt đầu quay clip bạo hành con từ tháng 5/2024 rồi gửi cho vợ để gây áp lực.
“ Gia đình tôi đã trực tiếp liên hệ, đề nghị công an xã xử lý. Chính quyền cũng từng xuống tận nơi để nhắc nhở. Nhưng sau mỗi lần, tình trạng bạo hành vẫn tiếp diễn, con tôi vẫn không được bảo vệ đúng nghĩa” - chị Nhung chia sẻ trên báo Lao Động.
Thông tin trên VTC News, ông Nguyễn Tuấn Anh Vũ - Phó Chủ tịch UBND xã Vũ Thư cho biết, đêm 21/9, chính quyền xã tiếp nhận và giao cơ quan công an xã vào cuộc xác minh thông tin lan truyền trên mạng xã hội. Bên cạnh đó, Phòng Văn hóa - Xã hội và các phòng ban chuyên môn khác của xã cũng vào cuộc tìm hiểu.
Bước đầu, cơ quan chức năng xác định vụ việc xảy ra từ lâu, hiện nay cháu bé đang học lớp 5 và đang sinh sống cùng ông bà nội cùng bố đẻ là Nguyễn Văn Dũng (SN 1987).
Cháu bé đã được lực lượng chức năng đưa đến trạm y tế để kiểm tra sức khoẻ. Cơ quan công an hiện nay đang tiếp tục xác minh để làm rõ thời gian cháu bé bị bạo hành. Theo thông tin từ ông Nguyễn Tuấn Anh Vũ, hiện tại cháu bé vẫn đang sinh hoạt, đi học bình thường và không có thương tích gì nghiêm trọng.
Hiện nay, ông bà nội và các bác của cháu bé đang trực tiếp theo dõi, trông nom cháu trong lúc mẹ đi làm.








- 25 ngày từ yêu đến cưới của cô nàng 21 tuổi và anh hàng xóm (7 phút trước)
- Ông Hoàng Văn Nghiệm tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn (19 phút trước)
- Để được tổ chức một môn thể thao ở SEA Games 33, Thái Lan chấp nhận xin lỗi (25 phút trước)
- Nữ du khách gây xôn xao khi đứng chênh vênh chụp ảnh ở Tà Xùa (1 giờ trước)
- Con gái ông Thaksin tiết lộ nhiệm vụ bất ngờ của cựu thủ tướng trong tù (1 giờ trước)
- Công an liên tiếp giải cứu sinh viên ở Hà Nội bị uy hiếp tống tiền (1 giờ trước)
- Cảnh sát phá cửa ki-ốt khống chế đám cháy lớn ở Bắc Ninh (2 giờ trước)
- Vụ đôi nam nữ tử vong dưới nước, nằm cách nhau 5m: Hành động lạ của cả 2 trước khi chết (2 giờ trước)
- Việt Nam bình luận trước thông tin một số hải sản nguy cơ bị dừng nhập vào Mỹ (2 giờ trước)
- Thi thể người đàn ông không nguyên vẹn nằm giữa đường ở TPHCM (2 giờ trước)




