Xã hội >> COVID-19 (nCoV)

Vợ không được qua chốt, người đàn ông buông lời tục tĩu rồi lớn giọng chửi bới: 'Vợ tao đi chợ sao mày hổng cho đi? Kêu công an tới nhà tao nè'

"Vợ tao đi chợ nhưng sao mày không cho đi? Tao nói nè, kêu công an xuống tới nhà tao nè. Xuống nói chuyện với tao. Ở đây ai cũng biết tao hết…", người đàn ông này lớn tiếng thách thức lực lượng chức năng khi vợ không được qua chốt.

Sự việc xảy ra tại chốt kiểm soát dịch Covid-19 ở ấp Bình Cang 2, xã Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa.

Theo nội dung đoạn clip mà tờ Người lao động mới đây đăng tải cho thấy, một người đàn ông liên tục lớn tiếng chửi bới, thóa mạ lực lượng chức năng ở chốt phòng chống dịch trên địa bàn chỉ vì lý do vợ người này không được qua chốt.

Người đàn ông buông lời chửi bới tục tĩu ở chốt kiểm dịch vì vợ không được qua chốt. Nguồn: Người lao động

Người đàn ông mặc áo đen, đội mũ đứng sát cán bộ chốt kiểm dịch, lớn tiếng: "Vợ tao đi chợ sao mày hổng cho đi?".

Vợ không được qua chốt, người đàn ông buông lời tục tĩu rồi lớn giọng chửi bới: 'Vợ tao đi chợ sao mày hổng cho đi? Kêu công an tới nhà tao nè'
Người đàn ông lớn tiếng chửi bới, lăng mạ các cán bộ ở chốt kiểm dịch

Thậm chí, người này sau đó còn dùng nhiều từ ngữ hết sức tục tĩu, khó nghe, thóa mạ các cán bộ ở chốt kiểm dịch: "Tao nói nè, kêu công an xuống tới nhà tao nè, xuống nói chuyện với tao... Ở đây ai cũng biết tao hết", người đàn ông gằn giọng thách thức cán bộ làm nhiệm vụ.

Nguồn trên cho hay, trước đó vợ người đàn ông này đi qua chốt khi địa phương đang giãn cách theo Chỉ thị 16, nhưng không có giấy đi đường nên không được cho qua. Vì thế, người đàn ông đã tới chốt để chửi bới lực lượng làm nhiệm vụ tại đây.

Vợ không được qua chốt, người đàn ông buông lời tục tĩu rồi lớn giọng chửi bới: 'Vợ tao đi chợ sao mày hổng cho đi? Kêu công an tới nhà tao nè' - 1
Người đàn ông này dùng những từ ngữ chửi bới vô cùng tục tĩu, xúc phạm cán bộ chốt kiểm dịch.

Bước đầu được xác định tên Đức (49 tuổi), ngụ xã Bình Thạnh.

Nguồn tin báo Long An cho hay, liên quan đến vụ việc trên, hôm nay (24/8), ông Nguyễn Hữu Đông (Chủ tịch UBND xã Bình Thạnh) đã quyết định xử phạt người đàn ông trên 4,5 triệu đồng, vì ra đường không lý do chính đáng và xúc phạm lực lượng thi hành công vụ. 

Vợ ông Đức là bà Nguyễn Thị L. (47 tuổi) cũng bị phạt 2 triệu đồng về hành vi ra đường không lý do chính đáng.

Theo Minh Khôi (Pháp Luật & Bạn Đọc)




https://phapluat.suckhoedoisong.vn/vo-khong-duoc-qua-chot-nguoi-dan-ong-buong-loi-tuc-tiu-roi-lon-giong-chui-boi-vo-tao-di-cho-sao-may-hong-cho-di-keu-cong-an-toi-nha-tao-ne-162212508080100132.htm