Xã hội

Vợ ngăn cản, chồng vẫn lao vào đám cháy tử vong

Xưởng may bốc cháy dữ dội nhưng ông Dũng vẫn lao vào đám lửa dù người vợ ra sức can ngăn nên đã tử vong.

Xưởng may bốc cháy dữ dội nhưng ông Dũng vẫn lao vào đám lửa dù người vợ ra sức can ngăn nên đã tử vong.
 
Vợ ngăn cản, chồng vẫn lao vào đám cháy tử vong

Vụ cháy xảy ra vào khoảng 13h45 ngày 22/11 tại hiệu may Tuyết Phương đường Lý Tự Trọng (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng).

Vào thời điểm trên, nhiều hàng xóm nghe tiếng la hét của chủ nhà cùng lửa bốc lên nên đã gọi điện thoại cho Cảnh sát PCCC.

Theo các nhân chứng, căn nhà xảy ra đám cháy đang có 3 người bên trong gồm ông Phan Dũng (SN 1964), bà Nguyễn Thị Thanh Hoa (vợ ông Dũng) và người con trai.

Vợ ngăn cản, chồng vẫn lao vào đám cháy tự tử - Ảnh 1.

Nhiều người hàng xóm bất ngờ khi vụ cháy khiến ông Dũng tử vong

Lực lượng Cảnh sát PCCC điều 3 xe cứu hỏa với hàng chục chiến sĩ và 1 xe cấp cứu đến hiện trường tham gia dập lửa. Đến 15h cùng ngày, ngọn lửa được dập tắt.

Tuy nhiên, ông Dũng đã tử vong trong vụ cháy.

Tại cơ quan chức năng, bà Hoa cho hay trước đó gia đình có tổ chức cúng giỗ. Ông Dũng có uống rượu. Khi xảy ra cháy, ông Dũng lao vào đám lửa dù được vợ can ngăn.

Theo bà Hoa, nguyên nhân vụ cháy có thể do khi đốt vàng mã lửa bén cháy âm ỉ trong vải quần áo rồi sau đó bốc lên to.

Theo Đ.Thức (Soha.vn/Trí Thức Trẻ)