-
Trông giữ xe điện tại HH Linh Đàm: Tạm thời duy trì dịch vụ, chờ phương án chính thức từ cơ quan chức năng -
Đồng Nai: Tạm giữ hình sự tài xế xe tải cán liên tiếp nạn nhân gây tai nạn chết người -
TP HCM: Người phụ nữ tử vong thương tâm sau va chạm với xe container, hé lộ hoàn cảnh đáng thương -
Học sinh Việt Nam từ 2026: Miễn phí sách giáo khoa và thống nhất bộ SGK toàn quốc, thay đổi lớn trong giáo dục -
Hà Nội: 182 trường hợp vi phạm được camera AI phát hiện phải nộp phạt nguội theo Nghị định 168 -
Phẫn nộ clip nữ sinh lớp 10 Gia Lai bị nhóm bạn đánh hội đồng chỉ vì 1 xích mích vụn vặt -
Hà Nội: Đang cháy lớn trên phố Lò Đúc, dãy cửa hàng bị thiêu rụi hoàn toàn -
Tai nạn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi: Xót xa cảnh người thân lặng lẽ nhận thi thể nạn nhân về quê lo hậu sự -
Camera AI phát hiện những lỗi mà người điều khiển ô tô, xe máy lâu nay vẫn "hồn nhiên" mắc phải -
Công an Hà Nội, Sở xây dựng làm việc với Ban quản lý chung cư HH Linh Đàm về vụ cấm cư dân để xe điện
Xã hội
26/04/2019 00:30Vợ người đàn ông bị đâm chết vì nhầm bắt cóc rớt nước mắt mỗi khi con trai hỏi: 'Sao ba chưa về vậy mẹ?'
Đến nay đã hơn 2 tháng kể từ ngày anh L.H.B. (28 tuổi, quê Kiên Giang, tạm trú tại thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hoà) bị nhóm côn đồ đâm tử vong vì nhầm là bắt cóc trẻ em khi đưa con trai đi dạo trong công viên.
Ngay sau khi xảy ra vụ án thương tâm, nghi phạm Nguyễn Ngọc Hải Điền (26 tuổi, ngụ thị trấn Hậu Nghĩa) đã bị Công an tỉnh Long An tạm giữ hình sự để điều tra hành vi "Giết người".
Sự ra đi đột ngột của anh B. chỉ vì bị nghi là kẻ bắt cóc khi đang cùng chơi với con ruột ở công viên đã khiến nhiều người thân và những người dân sinh sống trong khu vực không khỏi xót thương.
Dẫu biết rằng theo thời gian, nỗi mất mát nào rồi cũng sẽ nguôi ngoai thế nhưng đối với chị L.M. - người vợ trẻ phải gánh vác gia đình, chăm lo cho con nhỏ thì có lẽ đó lại là nỗi đau quá lớn, đeo đẳng bên chị. Phụ nữ dù mạnh mẽ đến đâu, nhưng thiếu đi chỗ dựa là người chồng thì họ vẫn dễ dàng gục ngã.
2 tháng qua, chị M. lúc nào cũng nghĩ anh chỉ đi làm xa đâu đó thôi rồi anh sẽ trở về. Chị giấu tất cả sự đau đớn, nỗi nhớ chồng vào trong lòng và cố tỏ ra mạnh mẽ để cả gia đình không lo lắng. Thế nhưng... mỗi khi nghe cậu con trai hỏi về bố, chị lại rơi nước mắt.
Chia sẻ thêm với chúng tôi, chị L.M cho biết, "Chẳng biết nói thế nào, nhưng cuộc sống của hai mẹ con sau 2 tháng kể từ ngày anh ra đi cũng tạm ổn. Con trai mình cũng đã ổn định tâm lý và quay lại đi học bình thường".
Theo chị M., chị cũng đã từng lo lắng khi con trai sẽ bị ám ảnh đã tận mắt chứng kiến toàn bộ sự việc khi bố bị hành hung, thế nhưng may mắn cậu bé cũng đã vượt qua. "Thời điểm anh B. mới mất, bản thần mình không chỉ đau đớn mà còn suy sụp, tuyệt vọng. Mỗi khi cậu con trai nhỏ ngô nghê hỏi "Sao ba chưa về vậy mẹ", rồi nó lại tự trả lời rằng, "Chú đánh ba, chú đạp xe ba rồi đâm ba chết luôn rồi" là mình lại rớt nước mắt. Mình rất sợ những hình ảnh ba bị đánh, bị đâm sẽ thành kí ức xấu trong tâm trí con. Bé biết là ba đã mất rồi nhưng vẫn cứ muốn đi tìm, vẫn luôn hỏi về ba".
Bên cạnh đó, chị M. cho biết cuộc sống của 2 mẹ con vẫn ổn, nhưng với chị nỗi đau ấy vẫn chưa khi nào nguôi ngoai. "Thật sự nỗi đau khi chồng ra đi vẫn chưa nguôi ngoai. Lúc nào mình cũng nhớ đến anh, nhiều lúc không chịu được là mình lại phải tìm nơi không có ai để khóc. Có những hôm khóc rất nhiều, dù cố kìm nén nhưng nước mắt vẫn cứ rơi. Có thể do anh B. quá tối với vợ con, thậm chí chẳng màng đến bản thân nên sự ra đi của anh khiến mình không thể chấp nhận được", chị M. nghẹn ngào chia sẻ.
Theo như tìm hiểu, hiện tại hai mẹ con chị M. vẫn đang sinh sống với gia đình chồng ở Long An. Ông bà cùng người thân cũng giúp đỡ hai mẹ con rất nhiều trong cuộc sống để phần nào nguôi ngoai nỗi đau. "Đối với gia đình và người thân, lúc nào mình cũng phải tỏ ra mạnh mẽ, như không có chuyện gì xảy ra vì sợ mọi người lo lắng. Chỉ khi có một mình, thì mình mới dám khóc, mới dám nhớ, dám bày tỏ lòng mình. Dù anh B. không còn nữa, nhưng con trai sẽ là nguồn sống, sẽ là động lực để mình phấn đấu và sống tốt hơn".
Hy vọng, thời gian sẽ là liều thuốc hữu hiệu nhất để chữa lành mọi vết thương và khiến chị M. nguôi ngoai nỗi đau. Và có lẽ, ở một nơi nào đó, anh B. cũng vẫn đang dõi theo vợ con của mình.
Theo KA (Tổ Quốc)
- Trông giữ xe điện tại HH Linh Đàm: Tạm thời duy trì dịch vụ, chờ phương án chính thức từ cơ quan chức năng (21:06)
- Đồng Nai: Tạm giữ hình sự tài xế xe tải cán liên tiếp nạn nhân gây tai nạn chết người (29 phút trước)
- Lâm Đồng: Hiện trường người đàn ông tử vong trên ghế với nhiều vết chém gây rúng động (41 phút trước)
- Taekwondo Việt Nam bứt phá ngoạn mục, giành Huy chương Vàng thứ hai tại SEA Games 33 (1 giờ trước)
- Phẫn nộ: Tài xế xe buýt bị hành khách hành hung ngay khi xe đang chạy trên đường, gây hoảng loạn cho hành khách (2 giờ trước)
- Đồng Nai ghi nhận ca mắc đậu mùa khỉ đầu tiên trong năm, nguồn lây nhiễm chưa rõ ràng (2 giờ trước)
- Ngày đầu SEA Games 33 đầy biến động: Chủ nhà Thái Lan liên tục mắc lỗi, Việt Nam và Philippines đồng loạt kiện trọng tài taekwondo thiên vị (2 giờ trước)
- Kinh hoàng tại Nigeria: Phá đường dây khách sạn - nhà xác kiêm “lò mổ” nội tạng, nghi ngờ bắt cóc và giết người hàng loạt (2 giờ trước)
- Động thái gây sốc của Apple: Đặt cược lớn vào iPhone Fold với số lượng màn hình khủng, thách thức toàn bộ thị trường điện thoại gập (3 giờ trước)
- Nguyễn Thị Hương và Diệp Thị Hương giành HCV đầu tiên cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 33 (3 giờ trước)