Xã hội
06/12/2015 09:07Vợ nguyên GĐ Trung tâm BTXH Nghệ An: “Giá như ông ấy không hết mình vì công việc...”
“Ông ấy lo lắng cho từng bữa ăn, giấc ngủ, mong người bệnh được có nơi ở tốt hơn. Thế mà giờ ông ấy lại ra nông nỗi này, thật đau xót quá. Giá như ông ấy không hết lòng vì công việc..." - bà Nguyễn Thị Hường - vợ ông Phú cho biết.
“Ông ấy lo lắng cho từng bữa ăn, giấc ngủ, mong người bệnh được có nơi ở tốt hơn. Thế mà giờ ông ấy lại ra nông nỗi này, thật đau xót quá. Giá như ông ấy không hết lòng vì công việc..." - bà Nguyễn Thị Hường - vợ ông Phú cho biết.
Như đã đưa tin trước đó, ông Nguyễn Xuân Phú – nguyên giám đốc Trung tâm BTXH Nghệ An, một trong hai “nhân vật chính” liên quan đến vụ việc chi sai gần 800 triệu đồng của đối tượng xã hội, người tâm thần được chăm sóc tại trung tâm đã phải nhập viện điều trị vì tai biến mạch máu não. Ông Phú có thể phải sống tiếp quãng đời còn lại mình trong tình trạng thực vật.
![]() |
Ông Nguyễn Xuân Phú trong một buổi làm việc trước đó với phóng viên. |
Tai nạn ập đến với ông Phú vào ngày 4/12, khi đang bàn giao công việc còn lại cho người kế nhiệm, ông Phú không may bị tai biến mạch máu não phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng bất tỉnh. Hiện tại ông đang được điều trị ở Khoa nội, BVĐK Cửa Đông, TP Vinh, Nghệ An. Ông vẫn chưa thể nói chuyện được, đang sống nhờ vào máy móc, bác sĩ cũng đang theo dõi sát sao những diễn biến bệnh tình của ông..
![]() |
Sau cơn tai biến mạch máu não, hiện tại tình trạng sức khỏe của ông Phú rất yếu, có thể ông phải sống phần đời còn lại trong tình trạng thực vật. |
Bên giường bệnh của chồng, bà Nguyễn Thị Hường đau đớn kể: “Đây là lần thứ 3 ông ấy bị như vậy, nhưng lần này nặng hơn các lần trước, bác sĩ tiên lượng rất xấu. Trước đó sức khỏe của ông ấy đã không tốt rồi, áp lực quá lớn đã khiến ông ấy gục ngã”.
Trên khuôn mặt đau đớn của người vợ là những giọt nước mắt lăn dài, giọng bà nghẹn lại: “Ông ấy lo lắng cho từng bữa ăn, giấc ngủ, chỗ ở, mong người bệnh được có nơi ở tốt hơn. Thế mà giờ ông ấy lại ra nông nỗi này, thật đau xót quá. Giá như ông ấy không hết lòng vì công việc...".
Được biết thời gian qua, những hình ảnh về gia cảnh của vị giám đốc này lại khiến cho dư luận thực sự “sốc”. Với thâm niên hàng chục năm làm giám đốc tại các trung tâm, ông Phú và gia đình chỉ ở trong một ngôi nhà cấp 4 tồi tàn. Căn nhà cũng thuộc diện “hết hạn sử dụng”, phía trong thì không có một vật dụng nào đáng giá và “xứng tầm” với cái chức danh giám đốc mà ông Phú đã mang trước đó.
![]() |
Căn nhà cấp 4 nghèo nàn của vị giám đốc được cho là đã chi sai gần 800 triệu đồng tại trung tâm bảo trợ xã hội. |
Được biết sau khi ông Phú lâm nạn, để có tiền chạy chữa cho chồng, bà Hường cũng đã phải vay mượn khắp nơi. Hiện tại cuộc sống của gia đình cũng khá chật vật nhưng bà Hường nói rằng, chỉ cần còn hy vọng, gia đình sẽ làm mọi cách để chữa trị cho ông Phú.
![]() |
Bà Nguyễn Thị Hường đau đớn trước tai nạn của chồng. |
Bác sĩ Vũ Gia Long – Trưởng khoa nội BVĐK Cửa Đông cho biết, sau khi chụp não phát hiện ông Phú bị nhồi máu não tái phát. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đau đầu, nôn mửa, ngất xỉu, huyết áp cao hơn 200.
Hiện nay, sau khi được điều trị huyết áp của bệnh nhân đã giảm, nhưng tình trạng vẫn không có tiến triển gì. “Chúng tôi đang theo dõi sát sao những diễn biến bệnh tình của bệnh nhân, tiến hành hội chẩn và có phương pháp điều trị tốt nhất”, ông Long cho biết.
>> Nguyên giám đốc Trung tâm BTXH Nghệ An có thể sống đời thực vật
>> Giám đốc nơi "bữa cơm 3 miếng thịt mỡ" đang bị rối loạn ý thức
>> Ăn chặn tiền của người tâm thần: Thanh tra chỉ ra vai trò bà phó giám đốc
Theo Bình Minh (Kenh14.vn/Trí Thức Trẻ)
Tin cùng chuyên mục

Khám nghiệm hiện trường, giám định kỹ thuật xác định nguyên nhân lật tàu trên vịnh Hạ Long
(21/07)

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu trực 24/24, tập trung ứng phó bão số 3
(20/07)

Tin bão khẩn cấp: Bão số 3 giật cấp 14, cách Quảng Ninh - Hải Phòng khoảng 480km, cảnh báo mưa cực lớn
(20/07)

Bé trai 10 tuổi kể cho gia đình về những phút cuối khi "bố kịp mặc áo phao, đẩy con lên rồi mất tích"
(20/07)

Bão Wipha giật cấp 14, hàng không lên phương án điều chỉnh kế hoạch bay
(20/07)

Chuyến du lịch của gia đình 8 người chỉ còn 2: Cuộc điện thoại cuối trước giây phút định mệnh khiến con tàu lật úp
(20/07)

Tin cảnh báo giông lốc được gửi khi tàu Vịnh Xanh đã xuất bến, bị lật
(20/07)

Tang thương bao trùm gia đình 4 người thiệt mạng trong vụ lật tàu ở vịnh Hạ Long
(20/07)
Tin mới nhất
-
Khám nghiệm hiện trường, giám định kỹ thuật xác định nguyên nhân lật tàu trên vịnh Hạ Long (21/07)
-
Indonesia liệu có sảy chân, sớm đụng U23 Việt Nam ở bán kết? (20/07)
-
Chị dâu cũ gửi lại con rồi mất tích, 3 năm sau tôi gặp lại chị… trong nhà mẹ chồng với thân phận không tin nổi (20/07)
-
NSƯT Kim Tử Long gặp chấn thương, cả đoàn phim phải ngưng quay (20/07)
-
Chủ tịch Hà Nội yêu cầu trực 24/24, tập trung ứng phó bão số 3 (20/07)
-
Tin bão khẩn cấp: Bão số 3 giật cấp 14, cách Quảng Ninh - Hải Phòng khoảng 480km, cảnh báo mưa cực lớn (20/07)
-
Mẫu iPhone chính thức hết thời, ai đang dùng phải bỏ ngay, người mua mới phải tránh xa (20/07)
-
Bé trai 10 tuổi kể cho gia đình về những phút cuối khi "bố kịp mặc áo phao, đẩy con lên rồi mất tích" (20/07)
-
Bão Wipha giật cấp 14, hàng không lên phương án điều chỉnh kế hoạch bay (20/07)
-
Phương Mỹ Chi gặp nguy, bác sĩ cũng đành bó tay (20/07)
Bài đọc nhiều

Chuyến du lịch của gia đình 8 người chỉ còn 2: Cuộc điện thoại cuối trước giây phút định mệnh khiến con tàu lật úp

4 số điện thoại lừa đảo mới nhất, tuyệt đối cảnh giác nếu không muốn "bay" sạch tiền trong tài khoản

Bé trai 10 tuổi kể cho gia đình về những phút cuối khi "bố kịp mặc áo phao, đẩy con lên rồi mất tích"

Phó chủ tịch Quảng Ninh nêu lý do lực lượng cứu hộ ra hiện trường lật tàu có "độ trễ"

Vụ lật tàu 35 người tử vong, 4 người mất tích: Công an Quảng Ninh nói về khả năng khởi tố vụ án