Xã hội

Vỡ nợ khoảng 50 tỷ ở Nam Định: 16 nạn nhân đang ngồi trên đống lửa

Theo tìm hiểu của phóng viên, hiện tại đã có 16 người làm đơn gửi lên công an Nam Định tố cáo mẹ con bà Sim lừa đảo với khoảng 20 tỷ đồng. Ngoài ra, còn nhiều người khác nữa chưa dám đứng ra tố cáo.

Theo tìm hiểu của phóng viên, hiện tại đã có 16 người làm đơn gửi lên công an Nam Định tố cáo mẹ con bà Sim lừa đảo với khoảng 20 tỷ đồng. Ngoài ra, còn nhiều người khác nữa chưa dám đứng ra tố cáo.

Mẹ con bà Đặng Thị Sim và Đặng Thị Huyền (trú tại Mỹ Hưng, Mỹ Lộc, Nam Định) vay hàng chục tỷ đồng của người dân rồi bỗng chốc… mất tích đang khiến hàng loạt tiểu thương chợ Rồng, TP Nam Định đứng ngồi trên đống lửa.

Theo tin tức từ người dân cung cấp, hiện tại đã có 16 người dân cùng làm đơn gửi lên công an tỉnh Nam Định tố cáo hành vi lừa đảo của mẹ con bà Sim với số tiền khoảng 20 tỷ đồng.

Ngoài ra, nhiều người dân ở chợ Rồng, TP Nam Định chưa gửi đơn tố cáo vì không muốn cho gia đình, người thân biết chuyện cho bà Sim vay tiền.

Trao đổi với phóng viên, chị Đinh Thị H, một tiểu thương cho mẹ con bà Sim vay tiền cho biết: “Cuối năm 2014, mẹ con bà Sim vay tôi khoảng 2,2 tỷ nói mua nhà ở Hà Nội và mua nhà ở 74 Hàng Cấp, TP Nam Định. Sau đó, mẹ bà ấy vay thêm 850 triệu nữa, tổng là 3,05 tỷ. Khi vay, mẹ con bà ấy nói 22/8 (âm lịch) sẽ trả, thế nhưng đến ngày 21/8 (âm lịch) thì gia đình bà ấy đã bỏ trốn.

Chân dung mẹ con bà bà Đặng Thị Sim và Đặng Thị Huyền (Ảnh người dân cung cấp).

Cùng cảnh ngộ với chị H, có nguy cơ mất nhà phải ra ngoài đường, chị Lê Thị C, người thân của bà Sim đã cho mẹ con bà Sim vay 3,6 tỷ.

“Vì là chỗ người thân trong nhà, nên tin tưởng bà Sim, chị C đã nhiều lần cho mẹ con bà Sim vay tiền, mỗi lần mấy trăm triệu đồng. Lần cuối cùng, mẹ con bà Sim lấy lý do là mua nhà ở 74 Hàng Cấp nên đã vay tôi 1,2 tỷ đồng. Tổng cộng là mẹ con bà ấy giờ vay tôi là 3,6 tỷ đồng”, chị C cho hay.

Không những thế, có rất nhiều người khác cho bà mẹ con bà Sim vay tiền nữa như chị Nguyễn Thị L cho vay 2,7 tỷ đồng, chị Đặng Thị C cho vay 2,53 tỷ đồng, chị Nguyễn Thu H cho vay 850 triệu đồng, anh Trần Vinh H cho vay 2 tỷ đồng.

“Vốn là người quen biết lâu năm với gia đình bà Sim, khi chị Huyền, con gái bà Sim hỏi vay 300 triệu đồng chạy việc cho con trai, tôi không có tiền nhưng vì bà Sim nhờ vả nên bà Liễu lại dẫn mẹ con bà Sim đến nhà người quen là chị Trần Thị T. để mượn tiền. Người đứng ra viết giấy vay nợ là chị Đặng Thị Huyền.

Trong giấy viết tay mà bà Liễu giữ lại, chị Huyền còn khẳng định nếu chị T. cần tiền thì báo trước 10 ngày sẽ lo giả nợ, nếu sai hẹn sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật. Nhưng khi chị T. cần tiền để giải quyết công việc, đề nghị bà Sim trả nợ thì sau đó chưa đến chục ngày mẹ con bà Sim đã đi khỏi địa phương”, chị L., cho hay.

Con số những người cho mẹ con bà Sim vay tiên sẽ còn nhiều thêm khi những người khác chỉ cho vay khoảng mấy trăm triệu đồng hay vì sợ gia đình nên chưa làm đơn tố cáo. Ngoài ra, mẹ con bà Sim cũng vay rất nhiều tiền của người thân trong gia đình, họ hàng đôi bên.

Màn kịch hoàn hảo

Theo tìm hiểu của phóng viên tại địa phương, số tiền của người dân cho bà Sim mượn ước tính khoảng 40 đến 50 tỷ đồng. Rất nhiều người, thậm chí là người thân, họ hàng của nhà bà Sim cũng bị lợi dụng lòng tin để vay mượn.

Có người vì nể, có người vì giấu vợ, chồng, gia đình cho mẹ con bà Sim vay với số lượng lớn, sợ lộ sẽ khiến nhà cửa tan nát nên nhiều người vẫn chưa dám đứng đơn để tố cáo.

Một trong những ngôi nhà của bà Sim ở xóm 4, xã Mỹ Hưng đang bị niêm phong.

Các tiểu thương chợ Rồng, TP Nam Định cho biết thêm, vì đều là người làm ăn buôn bán ở chợ với nhau nên đã quen biết bà Sim từ khá lâu. Có người là bạn làm ăn với bà Sim hơn 30 năm nay, có người là người thân, họ hàng.

“Bà Sim ở chợ luôn giữ chữ tín, gia đình bà ấy buôn quần áo từ Móng Cái về sau đó đổ buôn cho các mối. Bà ấy luôn giữ đúng lời hứa, sống rất tốt nên được mọi người tin tưởng. Ai ngờ, bà ấy lợi dụng lòng tin, sự quen biết của chúng tôi nên đã lừa chúng tôi cho vay tiền rồi bỏ trốn”, chị Đinh Thị H., chia sẻ.

Theo chị L., vì là bạn lâu năm với bà Sim nên khi mẹ con bà Sim hỏi vay tiền với lý do mua nhà và chạy việc cho con trai chị Huyền đã không mảy may nghi ngờ mà đưa tiền cho vay.

Theo nhiều người dân ở đây cho hay, khi mẹ con bà Sim vay tiền đã viện rất nhiều lý do khác nhau để “hợp thức hóa” số tiền vay đó. Lúc thì vay người này với lý do mua nhà Hà Nội, lúc thì bảo mua nhà ở 74 Hàng Cấp, TP. Nam Định, lúc thì bảo chạy việc cho con.

Khi vay, mẹ con bà Sim đã vay theo kiểu “ngấm ngầm” với nhau nên những người khác không hề hay biết. Chỉ đến khi mọi chuyện vỡ lở ra thì những người dân này mới “tá hỏa” đều chung số phận khi nguy cơ mất trắng số tiền mà bao công sức, mồ hôi nước mắt làm ra.

Nguyện vọng của người dân nơi đây là mong sao cơ quan chức năng sớm tìm thấy được mẹ con bà Sim để đưa về địa phương.

“Chúng tôi mong chỉ tìm được mẹ con bà Sim để đưa về địa phương, bảo bà ấy bán nhà hay còn tiền thì chả chúng tôi mỗi người một ít. Nếu như bà ấy không trả, thì chúng tôi mong cơ quan chức năng xử mẹ con bà ấy theo đúng pháp luật. Không thể để mẹ con bà ấy nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật được”, chị Nguyễn Thị L, người dân cho mẹ con bà Sim vay tiền cho hay.

Tin tức mới nhất từ người dân gần nhà bà Sim cho hay, trước khi đi bà Sim có nói là sẽ đi Móng Cái chơi ít hôm, thế nhưng đến hôm nay vẫn… mất tích.

“Trước hôm đi, bà ấy có sang đưa thùng nước gạo cho tôi và nói là sẽ đi Móng Cái chơi ít hôm. Khổ thân bà ấy, chỉ vì tin tưởng vào con gái của mình là Huyền nên giờ bà ấy mới phải đi theo con gái trốn chứ bà ấy là người tốt lắm”, một người dân ở gần nhà bà Sim cho biết.

Để tìm hiểu thông tin tiếp liên quan đến vụ việc trên, phóng viên đã liên hệ với UBND xã Mỹ Hưng, huyện Mỹ Lộc, Nam Định.

Trao đổi với phóng viên, ông Đặng Đình Vinh, Chủ tịch UBND xã Mỹ Hưng cho biết: “Sau khi sự việc xảy ra, công an xã đã phối hợp với công an huyện Mỹ Lộc đã ra thông báo tìm người. Khi nào nhận thấy có dấu hiệu lừa đảo thì Công an huyện Mỹ Lộc sẽ ra lện truy nã. Quan điểm của xã là chờ đợi thôi, vì khi mọi người cho mẹ con bà Sim vay thì xã không biết. Ở địa phương ít người cho vay, chủ yếu là các tiểu thương buôn bán cùng bà Sim cho vay”.

Theo ông Vinh, sự việc xảy ra khiến ai cũng ngạc nhiên, khó hiểu bởi bà Sim được đánh giá là người tốt.

“Người dân gửi đơn lên UBND xã thì xã mới biết sự việc. Hiện bà Sim có 2 căn nhà, một căn ở xóm 4 mang tên bà Sim, một căn ở xóm 5 mang tên chồng bà Sim, tuy nhiên chồng bà Sim đã mất cách đây hơn chục năm”, ông Vinh cho biết thêm.

>> Nam Định: Xôn xao vụ vỡ nợ khoảng 50 tỷ đồng
>> Bể hụi trên 14 tỉ tại Tiền Giang, cả trăm người điêu đứng
>> Hàng trăm người dân bao vây nhà chủ hụi lừa đảo 3,7 tỷ đồng

Theo Ngọc An (Nguoiduatin.vn)