-
Cho em chồng vay 800 triệu không giấy tờ, 8 năm sau đòi lại thành "người tính toán": Câu chuyện khiến nhiều người trăn trở -
Cổ phiếu Hóa chất Đức Giang bị bán tháo sau tin Chủ tịch bị bắt -
Bí ẩn về "ký ức tiền kiếp": Hành trình đi tìm lời giải từ lời kể của một đứa trẻ 2 tuổi -
Hé lộ thân thế Chủ tịch Hóa chất Đức Giang: Top giàu nhất sàn chứng khoán, với khối tài sản nghìn tỷ -
Mở khóa tín dụng "khủng": Dự án lớn Hà Nội sắp được bơm vốn vượt trần -
Ông lão cụt tay kẹp rắn hổ mang sau khi bị cắn ở Đà Nẵng, bệnh viện thông báo tình trạng sức khỏe và chi phí điều trị -
Đã tìm được chủ nhân chiếc SH biển VIP để quên 3 ngày khi đi lễ hội ở Lạng Sơn, bất ngờ danh tính -
Lãi suất mua nhà thả nổi chạm 16%, dòng tiền bất động sản đang chảy về đâu? -
Hai mẹ con cô giáo tử vong trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo: Đau xót mâm cơm bà ngoại đợi con cháu mãi dang dở -
Suýt mất gia đình vì "miệng đời", bà nội nhận bài học đắt giá sau tờ kết quả ADN
Xã hội
12/01/2021 21:22Vụ 2 bé bị bỏ rơi ở Hà Nội: Bác ruột đón từ chùa về rồi bỏ ở đê, chờ người phát hiện mới đi?
Người phát hiện hai cháu nói "đây là người thật, việc thật nên không phải sợ"
Lãnh đạo UBND xã Lê Lợi (Thường Tín, Hà Nội) cho biết, hai cháu bé mà người dân phát hiện bên bờ đê sông Hồng, kèm lá thư ghi nội dung "bố mẹ đều đã chết" đang được tạm thời giao cho gia đình bà Lê Thị Bích (thôn Hà Vỹ, người phát hiện 2 cháu) nuôi dưỡng.
Theo ghi nhận của PV, trong sáng 12/1, có khá đông người dân ở thôn, xã đã đến thăm hỏi hai cháu.
Trao đổi với mọi người, bà Bích cho biết, sau khi được đưa về gia đình, hai cháu làm quen rất nhanh, quấn mọi người trong nhà. Hiện tình hình sức khoẻ của hai bé tốt, chơi ngoan, tuy nhiên khi gặp người lạ lúc đầu vẫn còn sợ, hay khóc.
Vài ngày qua, có rất nhiều người đến tận nơi hoặc liên hệ qua điện thoại với mong muốn giúp đỡ, hỗ trợ chăm sóc hai cháu, xin nhận làm con nuôi.
"Tôi không dám nhận quà của bất cứ ai mang đến mà chỉ cảm ơn mọi người đã quan tâm, thương hai cháu. Gia đình tôi tuy không phải giàu nhưng cũng có điều kiện và sẽ cố gắng hết sức để chăm sóc các cháu đầy đủ.
Gia đình vẫn mong muốn sau khi hoàn thiện các thủ tục pháp lý sẽ được nhận hai cháu làm con nuôi", bà Bích nói.
Trước đó, cán bộ UBND xã Lê Lợi cho hay cách đây khoảng 4 tháng, bà Bích có đưa một nhà sư được giới thiệu tên Tâm cùng người đàn ông cầm theo 2 tờ giấy chứng sinh đến uỷ ban. Bà Bích giới thiệu đó là ông ngoại của 2 cháu bé mà gia đình muốn nhận làm con nuôi, tuy nhiên do hồ sơ lúc đó chưa đầy đủ nên UBND xã đã yêu cầu cần có giấy khai sinh mới hoàn tất thủ tục xin con nuôi.
Bà Bích và mọi người đồng ý sẽ thực hiện các thủ tục theo đúng quy định, nhưng sau đó không thấy quay lại UBND xã để thực hiện.
Đến ngày 7/1, bà Bích thông báo phát hiện hai cháu nhỏ trên bị bỏ lại trên bờ đê sông Hồng thuộc địa bàn.
Cán bộ phụ nữ các cấp tới thăm và tặng quà hai bé.
Trả lời PV về nội dung này, bà Bích đáp: "Tôi không có việc như họ đăng tin và đây là người thật, việc thật nên không phải sợ".
Bà Bích nói thêm: "Hôm qua bác hai cháu đã về đây và trình bày hoàn cảnh rất khó khăn, con còn không nuôi nổi thì sao nuôi được cháu. Bác cháu cũng nói về việc mẹ cháu và ông ngoại đã mất cả rồi.
Việc gặp hai đứa trẻ này tôi coi như cái duyên nên rất mong muốn được nuôi dưỡng cho nên người".
Người tạm nuôi dưỡng hai cháu bé nói thêm, những ngày qua, nhiều người tìm về nên gia đình đã phải đóng cửa, không tiếp ai, trừ những trường hợp do UBND xã đưa xuống, để đảm bảo an toàn cho các cháu.
Người xưng là bác nói gia cảnh khó khăn, muốn cho 2 cháu làm con nuôi
Cũng trong sáng 12/1, tại buổi làm việc với đoàn của Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, ông Nguyễn Tấn Phát, Chủ tịch UBND xã Lê Lợi (Thường Tín, Hà Nội) đã có thông tin bước đầu về việc xác định các nội dung liên quan sự việc này.
Theo đó, sau khi nhận được thông tin của người dân báo lên, UBND xã cử cán bộ công an ra hiện trường phối hợp đưa hai cháu về trụ sở. Đồng thời, mời cán bộ y tế đến thăm khám sức khoẻ cho hai cháu và xác định sức khoẻ cả hai tốt.
Qua trao đổi, hỏi thăm, cán bộ xã xác định, cháu lớn tên Q.A (SN 2016) còn cháu nhỏ tên N. (SN 2018). Khi được hỏi, các cháu chỉ nhắc đến một người bác tên là Tâm, còn không biết bác ở đâu.
Sau đó, UBND x lập biên bản và tạm giao cho gia đình chị Lê Thị Bích (người phát hiện ra 2 cháu bị bỏ rơi, trú tại thôn Hà Vỹ) chăm sóc các cháu, để tiếp tục thông báo tìm kiếm người thân.
Đến tối 11/1, một người đàn ông tự giới thiệu là anh trai mẹ của hai cháu đã đến trụ sở UBND xã để trình bày các vấn đề liên quan.
Người bác này đem theo giấy khai sinh bản sao của hai cháu đều được thực hiện vào ngày 8/9/2020 tại UBND phường Yên Phụ (Tây Hồ, Hà Nội), với thông tin cháu lớn sinh năm 2016, cháu trai nhỏ sinh năm 2018.
Qua khai thác tường trình của người bác, địa phương xác định, mẹ của hai cháu có chồng (chồng có con riêng), nhưng sau đó do một số vấn đề nên vợ chồng ly thân và chị này sinh hai con, không xác định được bố.
Chủ tịch UBND xã Lê Lợi (người đứng) thông tin về sự việc.
"Vì điều kiện hoàn cảnh không nuôi dưỡng được nên người mẹ này đã đưa hai cháu về nhờ ông ngoại nuôi giúp. Nhưng do ông ngoại đã già, kinh tế khó khăn nên ông mang xuống cho chùa An Định (chùa Dành) ở Thường Tín.
Trong thời gian nhà chùa nuôi dưỡng hai cháu được mấy tháng thì mẹ của hai cháu cũng như ông ngoại đều mất. Đồng thời, việc làm thủ tục nhập khẩu cho hai cháu về chùa không thực hiện được. Do đó, ngày 6/1, chùa có điện cho bác ruột của cháu xuống đón 2 cháu về.
Ngày 7/11, bác ruột đón các cháu về đến điếm 97 bờ đê sông Hồng thuộc địa bàn xã Lê Lợi đã để ở đây. Sau khi bỏ hai cháu, người bác này cũng đi xa cách khoảng 50m để chờ người phát hiện mới đi.
Tiếp đó, gia đình chị Lê Thị Bích đi đến phát hiện, thông báo với xã và tạm thời chăm sóc các cháu", ông Phát nói.
Khu vực điếm 97 - nơi phát hiện hai cháu bị bỏ rơi.
Lãnh đạo xã cho biết thêm, qua làm việc xác định, người bác này đang sinh sống ở phường Yên Phụ (Tây Hồ, Hà Nội). Cơ quan công an xã đã thu thập đầy đủ địa chỉ để sau đây tiến hành các biện pháp xác minh, mời làm việc.
"Quá trình làm việc, người bác có chia sẻ, hiện hoàn cảnh kinh tế rất khó khăn, không có nhà, phải ở nhờ nhà chú nên không thể nuôi dưỡng hai cháu.
Do đó, nguyện vọng là mong muốn nhờ ai đó nuôi dưỡng hai cháu. Chúng tôi đã yêu cầu người bác này trong ngày hôm nay phải cung cấp giấy khai sinh bản gốc của hai cháu cho xã để tiến hành xác minh, làm các thủ tục theo quy định", ông Phát nói thêm.
Người đứng đầu UBND xã cho hay, từ ngày 7/1 đến nay, rất nhiều các tổ chức, cá nhân ở các nơi đã liên hệ đề nghị được hỗ trợ, giúp đỡ, nhận hai cháu làm con nuôi. Tuy nhiên, lãnh đạo xã không đồng ý và đã giao cho các ngành thương binh, tư pháp, công an xã tham mưu cho lãnh đạo để tiến hành các thủ tục, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.
Theo Hoàng Đan (Doanh Nghiệp & Tiếp Thị)
- Đạo diễn huyền thoại của loạt phim "Doraemon" qua đời ở tuổi 84 (43 phút trước)
- Giỗ tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5: Người lao động cắt phép, trường học đổi lịch để nghỉ 9 ngày liên tiếp (1 giờ trước)
- Cận cảnh giải cứu bé trai rơi xuống giếng sâu 20 mét ở Đắk Lắk, cập nhật tình hình hiện tại của nạn nhân (1 giờ trước)
- Bộ GD-ĐT sẽ sửa quy định dạy thêm: Bảo vệ quyền dạy học chính đáng, siết chặt quản lý biến tướng (1 giờ trước)
- Cây xăng bị phạt 35 triệu đồng vì tự ý "thổi giá" vượt mức quy định (2 giờ trước)
- Israel tuyên bố tiêu diệt lãnh đạo hàng đầu Iran trong đòn không kích chớp nhoáng (2 giờ trước)
- Hà Nội: Đất trường đại học sau di dời có thể biến thành nhà ở xã hội (2 giờ trước)
- Những phát ngôn gây chú ý của cha con Chủ tịch Đức Giang về khai thác khoáng sản trước khi bị bắt (2 giờ trước)
- Eo biển Hormuz xuất hiện "luồng di chuyển lạ": Dấu hiệu Iran "âm thầm" siết quyền kiểm soát? (2 giờ trước)
- Cho em chồng vay 800 triệu không giấy tờ, 8 năm sau đòi lại thành "người tính toán": Câu chuyện khiến nhiều người trăn trở (3 giờ trước)