-
Đếm ngược đến ngày xăng E10 "phủ sóng" toàn quốc: Rẻ hơn RON95, người dùng có cần lo lắng? -
Từ sự phản đối "trai ế" đến giọt nước mắt biết ơn cha dượng trong đêm tân hôn -
Miền Bắc đón không khí lạnh, chấm dứt chuỗi ngày nắng nóng gay gắt -
Ở vậy nuôi hai con suốt 6 năm, tôi bối rối trước điều kiện của bố mẹ chồng khi chuẩn bị đi bước nữa -
Thủ tướng Lê Minh Hưng chỉ đạo "nóng": Vận hành Bệnh viện Bạch Mai 2, Việt Đức 2 trong quý II -
Honda chính thức ra mắt "vua côn tay" 185cc mới giá 75 triệu đồng: Phân khúc trên Yamaha Exciter 155 -
Thảm kịch tại Đồng Nai: Lời cảnh tỉnh về "tử thần" rình rập từ giao thông hỗn hợp -
Gần một năm sau thiên tai, người dân Nghệ An mòn mỏi chờ đợi hỗ trợ, vì sao tiền vẫn "chưa đến tay"? -
Hà Nội: Cháy căn hộ chung cư 24 tầng trên phố Vương Thừa Vũ, khói đen bốc cao khiến nhiều người hoảng sợ -
Công bố hình ảnh vệ tinh siêu bão Sinlaku lớn nhất năm 2026: Cơ quan khí tượng lập tức cảnh báo nóng
Xã hội
09/04/2024 20:41Vụ 2 bé gái mất tích ở phố đi bộ Nguyễn Huệ: Hàng xóm kể về hoàn cảnh 5 mẹ con
Liên quan vụ 2 bé gái mất tích ở phố đi bộ Nguyễn Huệ hôm 3-4, ngày 9-4, phóng viên Báo Người Lao Động đã có trao đổi với nhiều người để làm rõ hoàn cảnh của 5 mẹ con chị Nguyễn Thị Chi (27 tuổi, ngụ quận 7, TP HCM).
Mới dọn về trọ một tháng
Sáng 9-4, chúng tôi tìm đến con hẻm 1041 đường Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, quận 7, nơi 5 mẹ con chị Chi trú ngụ. Con hẻm khá sâu. Ở đó có khu trọ khoảng 10 phòng, đa phần là lao động phổ thông thuê ở.
Trao đổi với phóng viên, chị Chi cho hay rất vui bởi tìm lại được 2 con, gia đình đã đoàn tụ song bé gái 3 tuổi vẫn còn sợ.
Chị Chi quê Phú Yên, vào TP HCM 4 năm trước. Chị có hai đời chồng và có 4 con gái, gồm 10, 7, 3 và 8 tháng tuổi. Ngoài ra, mẹ chị Chi đang đi bán vé số ở quận 11.
Mấy năm qua mẹ con chị ở trọ quận 7, tối đến phố đi bộ Nguyễn Huệ (phường Bến Nghé, quận 1) để bán kẹo.
Chị Chi đưa ra giấy khai sinh để khẳng định những đứa trẻ là con ruột chị và cho biết ở nơi mới chị chưa đăng ký tạm trú.
Để làm rõ hơn hoàn cảnh gia đình họ, chúng tôi đã trao đổi với những người hàng xóm.
Một phụ nữ sống ở đầu hẻm cho hay chị Chi dọn về hẻm sống 1 tháng nay. Do 5 mẹ con mới về và không tiếp xúc với ai nên người dân cũng chỉ biết thoáng qua.
"Chỉ biết ban ngày ở phòng, tối lại dắt nhau ra phố đi bộ Nguyễn Huệ để bán hàng. Nhưng thấy tội tụi nhỏ, bởi dù có nghèo cũng không nên dắt díu tụi nhỏ đi bán cùng" - người phụ nữ nói.
Một phụ nữ khác thì kể thỉnh thoảng cũng nghe tiếng trẻ khóc. Người dân khu trọ ban ngày ai cũng lo đi mưu sinh, không có và cũng chưa đủ thời gian để thân thiết với mẹ con chị Chi.
Gồng gánh nuôi 4 con
Sau đó, chúng tôi tiếp tục tìm đến hẻm 161 đường Huỳnh Tấn Phát - nơi mẹ con chị Chi sinh sống trước lúc dọn về hẻm 1041 đường Trần Xuân Soạn. Đây cũng là khu trọ của nhiều lao động phổ thông.
Chị Hoa (41 tuổi, sống bên cạnh phòng trọ chị Chi từng thuê) nói rất hiểu 5 mẹ con.
Theo đó, chừng 1 năm trước, chị Chi cùng 3 con và người chồng dọn về đây ở. Được mấy tháng thì sinh con gái thứ 4, đứa trẻ sinh chẳng được bao lâu thì người cha cũng rời đi.
Theo chị Hoa, chị Chi có hai đời chồng, hai con gái lớn là con của chồng trước, hai con nhỏ là con chồng sau. Tuy nhiên, chỉ một mình chị Chi gồng gánh nuôi con.
"Ban ngày nó (chị Chi - PV) mượn xe máy tôi hoặc bắt xe ôm đến Chợ Lớn (quận 5) để lấy hàng. Tối 5 mẹ con lại ra phố đi bộ bán, bởi không thể để tụi nhỏ ở nhà vì rất quậy, thường đập phá đồ đạc. Nếu mà nó sống tệ với các con nó thì làm sao tôi cho nó mượn xe được" - chị Hoa nói.
Cũng theo chị Hoa, mấy hôm hai bé gái mất tích, chị Chi cũng gọi điện thoại nói nếu thấy hai con gái thì báo giúp.
"Hồi tháng trước, 5 mẹ con phải dọn đi vì không đủ tiền trả phòng. Trọ ở đây hơn 3 triệu/tháng, có những hôm tôi còn phải cho tã, gạo ăn bởi nó không có tiền" - chị Hoa kể.
Một cụ ông sống đối diện phòng trọ cũ chị Chi nói đã sống ở đây rất lâu. Ông nhận xét hoàn cảnh của chị Chi là đáng thương và người mẹ này luôn lo lắng, quan tâm các con.
Phóng viên cũng đã liên lạc với chính quyền địa phương nhưng chưa có được thông tin về 5 mẹ con chị Chi.
Như Báo Người Lao Động thông tin, chị Nguyễn Thị Chi (27 tuổi, ngụ quận 7, TP HCM) cho biết bị lạc mất hai con nhỏ ở phố đi bộ Nguyễn Huệ ở quận 1.
Theo đó, 20 giờ tối 3-4, chị cùng 4 con đứng ở khu vực đường Đồng Khởi (phường Bến Nghé, quận 1) để bán kẹo. Sau đó chị đi gặp một người quen cách đó khoảng 100 m.
Hai bé gái N.K.T.M. (7 tuổi) và L.H.T.L. (3 tuổi) đi cùng nhau để bán kẹo. Bé gái 10 tuổi thì chăm em gái 9 tháng tuổi.
30 phút sau, chị Chi hốt hoảng bởi không thấy 2 con gái là L. và M. đâu. Chị dù chạy khắp nơi tìm kiếm nhưng không được.
"Mọi người nói rằng có bé lớn dắt một bé nhỏ đi vệ sinh ở chỗ phố đi bộ Nguyễn Huệ nhưng tôi tìm cũng không thấy" - chị Chi khóc, nói.
Sau đó công an đã tìm được hai bé gái. Người dắt hai bé gái đi là Phạm Huỳnh Nhật Vy (21 tuổi, ngụ tỉnh Tiền Giang, trú quận Bình Thạnh), không có mối quan hệ gì với 2 bé.
Theo Anh Vũ (Nld.com.vn)
- Đếm ngược đến ngày xăng E10 "phủ sóng" toàn quốc: Rẻ hơn RON95, người dùng có cần lo lắng? (16:25)
- Lê Phương khoe diện mạo gợi cảm khi du lịch cùng chồng, nhan sắc tuổi 40 gây chú ý (16:23)
- Điểm nghẽn hạt nhân Mỹ - Iran: Nga ngỏ ý "giữ hộ" kho uranium bí ẩn (16:15)
- Từ sự phản đối "trai ế" đến giọt nước mắt biết ơn cha dượng trong đêm tân hôn (16:15)
- Đây là iPhone màn lớn, pin trâu rẻ nhất Việt Nam sở hữu phần cứng mạnh như iPhone 17 Pro Max (16:03)
- Đột kích "tổng kho" rượu không rõ nguồn gốc tại Hà Nội: Thu giữ gần 9.000 lít hàng vi phạm (36 phút trước)
- Miền Bắc đón không khí lạnh, chấm dứt chuỗi ngày nắng nóng gay gắt (49 phút trước)
- Nam du khách Hàn Quốc lĩnh án 20 năm tù vì giấu ma túy trong quần lót khi rời Việt Nam (53 phút trước)
- Iran đòi 5 quốc gia Ả Rập bồi thường tổn thất sau đợt oanh tạc của Mỹ và Israel (53 phút trước)
- Giá trị chuyển nhượng của Đoàn Văn Hậu giảm mạnh (1 giờ trước)