Xã hội
13/11/2024 14:42Vụ 2 nữ sinh bị đâm sau tiết chào cờ: Mẹ nam sinh bàng hoàng thấy người con dính máu khi về nhà
Liên quan đến vụ 2 nữ sinh bị 2 nam sinh Trường THCS Nguyễn Huệ (Đắk Mil, Đắk Nông) dùng vật nhọn đâm trọng thương, tờ VTV thuật lại báo cáo chi tiết của trường cho thấy:
Vào ngày 11/11, sau buổi chào cờ, các giáo viên nhận được thông tin học sinh ở trường đánh nhau. Học sinh D.T.K.T. và T.T.U. cùng lớp 9A1 chạy xuống văn phòng gặp thầy Trần Hậu Dũng. Sau đó, thầy Dũng gọi cô Hiệu trưởng là Lữ Thị Sen đưa các học sinh bị thương đến bệnh viện cấp cứu.
Tiếp đó, Ban giám hiệu trường chạy đến vị trí xảy ra đánh nhau, yêu cầu giải tán và yêu cầu các học sinh vi phạm về văn phòng làm việc. Đồng thời, giáo viên nhà trường gọi Công an xã Thuận An để báo cáo vụ việc.
Qua xác định nguyên nhân, khoảng 8h cùng ngày, học sinh Th. và Tr. lớp 9A3, đi vệ sinh thì gặp T. lớp 8A3. Lúc này, T. chửi Th. vì đã mách cô giáo là T. đánh nhau.

Sau khi lời qua tiếng lại, cả 2 lao vào đánh nhau. Thấy đánh nhau, T.C.U. là học sinh lớp 9A3 đi cùng nhóm Th. dùng cây kéo đâm vào vùng lưng và tay nữ sinh T. Lúc này, Th. cầm vật nhọn đâm vào lưng học sinh T.T.T.Tr. khiến nạn nhân bị thương.
Tờ Tiền phong dẫn thông tin từ Trung tâm Y tế huyện Đắk Mil, em Tr. có 1 vết thương do bị đâm (chém) sau lưng, được Trung tâm Y tế huyện tiến hành khâu vết thương, theo dõi sức khỏe và đã cho xuất viện vào sáng 12/11.
Còn em D.T.K.T. có 7 vết thương ở vùng lưng và vùng cánh tay trái. Qua thăm khám, nghi vấn em T. bị thương tràn máu, tràn khí, có vết thấu phổi nên được chuyển lên bệnh viện tuyến trên (Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên, Đắk Lắk).
Tại đây, em T. đã được cấp cứu, mổ nội soi hút dịch màng phổi. Hiện tại em T. đã tỉnh táo, đang được theo dõi, điều trị tại bệnh viện.
Nhận được tin báo, Công an xã Thuận An đã đến mời những học sinh liên quan cùng phụ huynh lên làm việc.
Có mặt tại Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên ngay sau khi xảy ra vụ việc, bà Nguyễn Thị Lệ S. là mẹ của học sinh Th., kể lại với phóng viên VTV rằng, lúc trưa phát hiện thấy Th. về nhà, người dính máu thì gặng hỏi và nhận được câu trả lời của Th. là vừa đánh bạn ở trường.
"Con tôi tay bị chảy máu, tôi nhận được thông tin con tôi đánh bạn nhập viện nên chạy lên đây để xem tình hình thế nào. Con tôi chơi với U. và hiện đang học cùng lớp 8", bà S. vẫn chưa hết bàng hoàng kể lại.
Cũng tại đây, bà Hoàng Thị Minh (mẹ học sinh T.) cho biết: "Tôi nghe cô giáo gọi điện thoại nói T. đang được đưa đến bệnh viện để cấp cứu. Tôi và ba của T. đang làm thì nhận được thông tin, T. bị bạn cùng trường dùng vật bằng sắt đánh nên tức tốc chạy đến đây luôn", bà Minh chia sẻ.
Theo Duy Anh (Nguoiduatin.vn)
Tin cùng chuyên mục








-
Cháy lớn ngay ngã bảy ở TP HCM, giao thông hỗn loạn (11/07)
-
Tôi tái hôn sau 7 năm làm mẹ đơn thân, đêm tân hôn, chồng mới đưa một bức ảnh khiến tôi lặng người rồi cười ngây dại (11/07)
-
Ung thư đại tràng "rất sợ" 1 loại đồ uống: Việt Nam có sẵn, chỉ 1 cốc/ngày cũng đem lại hiệu quả bất ngờ (11/07)
-
Ai đã chuyển tiền vào 10 tài khoản ngân hàng này lưu ý kiểm tra gấp: Khẩn trương báo công an (11/07)
-
Hyeri vừa đổ bộ Việt Nam: Để mặt ít son phấn, siêu giản dị vẫn xinh cỡ này! (11/07)
-
Bộ Chính trị cho phép bố trí cán bộ xã còn thiếu tiêu chuẩn nhưng có năng lực (11/07)
-
Phương Mỹ Chi mang “quái vật Vpop” 220 triệu view đến Bán kết Sing! Asia, phiêu nốt cao như tiếng sáo thổi khiến MXH nổi bão (11/07)
-
Nhói lòng đám tang không kèn trống của tài xế công nghệ bị sát hại: Người vợ nói về cuộc gọi cuối cùng bất thường (11/07)
-
Camera vạch trần người phụ nữ tự trói chân tay rồi hoang báo bị cướp 300 triệu (11/07)
-
Vài tháng nữa 1 con giáp đạt vận may cực đại, giàu có viên mãn, 2 con giáp lại cần thận trọng (11/07)
Bài đọc nhiều





