-
Quảng Ninh: Người đàn ông ngừng tim ngay trước cửa phòng lọc máu, hành động của bác sĩ khiến cả phòng lặng đi
-
Hàng chục công nhân Công ty Toyoda Gosei nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm
-
Nam MC nói thẳng Lan Phương: "Họ không có trách nhiệm làm hài lòng bạn!"
-
Tài xế ô tô giật chìa khoá xe máy của 2 cô gái rồi bỏ đi
-
Dùng thuốc tránh thai liên tục một năm, nữ sinh viên đại học 20 tuổi đột quỵ
-
Thanh niên người Nga đấm vào mặt Trung tá CSGT ở Nha Trang bị tạm giữ hình sự
-
Tuyệt đối điện ảnh: Đội hình từng duyệt binh tại Matxcơva luyện tập cho concert Quốc gia tại Mỹ Đình
-
3 người mắc kẹt trong căn nhà cháy ở Hà Nội
-
Bé gái bị bỏ rơi cùng tâm thư nhói lòng của người mẹ ở Đà Lạt
-
Chu Thanh Huyền mua 9 hộp trang sức rồi "nịnh" Quang Hải trả tiền, tuyên bố muốn giống Triệu Lộ Tư
-
Tai nạn khi ăn lẩu khiến 3 trẻ cùng nhà ở Hà Nội phải vào viện cấp cứu
-
Top 3 con giáp bùng nổ vận may, sự nghiệp thăng hoa, tài lộc dồi dào cuối tuần này (9-10/8)
-
Khi nào chính thức cấm xe tải chạy vào làn sát dải phân cách 2 tuyến cao tốc?
-
Tìm thấy thiếu niên mất tích ở Ninh Bình, lộ tin nhắn có nội dung đáng sợ
-
Đà Nẵng: Thanh niên bỗng co giật rồi ngừng tim khi chờ khám bệnh, diễn biến sau đó cực kỳ căng thẳng
-
5 món ăn "thần hộ mệnh" cho lá gan: Giúp bạn trẻ lâu, đẹp da và hết mệt mỏi
-
Sự thật rợn người sau những chuyến áp giải nữ phạm nhân thời xưa
-
Muốn thoát nghèo thì chớ để những thứ này trong nhà bếp
-
Vợ Đoàn Văn Hậu tung ảnh bikini nóng bỏng, khoe vóc dáng "đồng hồ cát" sau 1 năm "giấu nhẹm" vì sinh con
-
Trúng số 8 tỷ đồng, người đàn ông nhận hết tiền mặt, nghe quyết định chia tiền mà bất ngờ
Xã hội
12/05/2017 19:51Vụ 3 anh em ruột tử vong dưới hố biogas: Nỗi đau tột cùng của người ở lại
Con mất cha, vợ mất chồng, mẹ mất con là những nỗi đau mà gia đình bà Tăng Thị Mơ (SN 1960) đang phải trải qua khi mà 3 người con trai của bà cùng lúc ra đi, không kịp để lại một lời trăng trối.
Sét đánh ngang tai
Sự ra đi của ba anh em Đượm, Đươm và Đới khiến cho gia đình, người thân và hàng xóm láng giềng vô cùng thương tiếc. Chồng bà Mơ mất từ năm 2004, do mắc bệnh ung thư. Trong suốt 13 năm qua, ai cũng nghĩ rằng bà vẫn còn 3 người con trai để an ủi lúc về già. Nhưng giờ đây, người đầu bạc tiễn người đầu xanh, ba người con trai của bà lại ra đi cùng lúc, không kịp để lại lời trăng trối nào.
![]() |
Người dân địa phương tự lập nơi quyên góp để hỗ trợ gia đình bà Mơ. Ảnh M.T |
Bà Tăng Thị Mơ khi chứng kiến cảnh tượng ba người con trai của mình nằm cứng đờ, gọi hỏi không thể thưa khiến bà ngất đi nhiều lần. “Suốt từ hôm đó tới giờ, bà không ăn, không uống. Hôm qua bác sĩ phải túc trực và tiêm thuốc cho bà. Sự mất mát quá lớn khiến bà Mơ cạn cả nước mắt, không thể nói thành lời” – một người thân của bà Mơ cho biết.
![]() |
Hầm biogas nơi ba anh em gặp nạn. Ảnh M.T |
Nhìn di ảnh của 3 anh em được đặt cạnh nhau trong ngôi nhà chưa hoàn thiện khiến ai cũng không cầm lòng được. Vì gia cảnh nhà bà Mơ éo le, nên phần hậu sự đều được gia đình nội ngoại hai bên đóng góp, người dân địa phương cũng thương xót trước trường hợp nên cũng đã đứng ra kêu gọi sự ủng hộ của cộng đồng, mong muốn được sự giúp đỡ của mọi người phần nào đó giúp mẹ con bà Mơ vượt qua nỗi đau này.
![]() |
Bà Tăng Thị Mơ quá đau buồn nên không ăn không uống suốt 3 ngày nay. Ảnh M.T |
Theo anh Tăng Văn Sỉnh (anh họ), vào khoảng 21h30, tối ngày 10/5, khi anh vừa lên dường đi ngủ thì nghe tiếng bà Mơ đập cửa kêu cứu. Tức tốc chạy qua thì nhìn thấy ba người em đã ngất lịm đi. Khi kéo lên được từ hố biogas thì ba người đều đã ngừng thở.
Sau nghe kể lại thì mới biết, do thời gian gần đây hầm biogas của gia đình bà Mơ thường xuyên bị tắc, ban ngày cả 3 người con đều đi làm đến tối mới về. Đến khoảng 21 giờ tối thì ba anh em tranh thủ vào sửa, không may gặp nạn.
![]() |
Ba đứa trẻ ngơ ngác, luôn đòi bố, nhưng chúng không biết rằng bố của chúng đã ra đi mãi mãi. Ảnh M.T |
“Nghe mẹ chồng gọi, em tức tốc chạy về, nhìn anh nằm cứng đờ trước đường mà bàng hoàng, suy sụp không nghĩ được gì nữa. Em cùng mọi người đưa anh đi cấp cứu, nhưng tiếc là anh không qua khỏi. Anh bất tỉnh đến lúc mất nên cũng không nói được câu gì với em. Giờ đây, em vẫn chưa có thể tin rằng anh đã đi, đã bỏ em đi như vậy anh chị ạ” – chị Lê Thị Kim Ngân (vợ anh Đươm) chia sẻ.
Gánh nặng đè lên vai những người phụ nữ
Gia đình bà Mơ không khá giả gì, ngôi nhà khang trang nhất hiện tại là của anh Đươm, mới bắt đầu xây dựng vào tháng 2/2017. Tuy nhiên, để xây được ngôi nhà hiện tại anh đã cầm cố sổ đỏ, vay mượn khắp nơi, hiện số nợ đã lên khoảng 600 triệu đồng, chưa kể tiền làm cửa, sơn nhà và một số hạng mục khác để hoàn thiện ngôi nhà.
![]() |
Chị Lê Thị Kim Ngân (vợ anh Đươm) trao đổi với PV. Ảnh M.T |
Anh Đươm và chị Ngân (vợ anh Đươm) cùng động viên nhau sẽ cố gắng làm lụng rồi trả nợ dần dần. Nhưng ngôi nhà chưa hoàn thiện anh đã ra đi, số nợ xây nhà, những mục chưa hoàn thiện… giờ đây những gánh nặng đó chị Ngân vợ anh sẽ phải cáng đáng.
Chưa kể, trong 3 anh em thì anh Đượm (anh trai cả) có vợ và 1 con gái 3 tuổi là cháu Tăng Thị Phương Anh, nhưng vợ chồng anh đã li hôn trước đó; anh Đới (em út) có 2 con gái là cháu Tăng Thị Hương (5 tuổi) và cháu Tăng Thị Quỳnh (3 tuổi), nhưng vợ anh đã bỏ 2 con lại từ khi cháu Quỳnh mới được 8 tháng tuổi. Giờ đây, ba đứa trẻ ấy đã không còn bố, không có mẹ quan tâm, chỗ dựa lớn nhất của các cháu bây giờ là bà Mơ (bà nội) và chị Ngân.
![]() |
Căn nhà vẫn chưa hoàn thiện nhiều hạng mục giờ đây là nơi thờ cúng 3 anh em. Ảnh M.T |
“Giờ đã như vậy, thôi thì em và mẹ cùng nương tựa vào nhau, cố gắng nuôi dưỡng các cháu bé nên người” – chị Lê Thị Kim Ngân (SN 1985), vợ anh Đươm chia sẻ.
Tuy vậy, nhưng chị Ngân cũng bày tỏ sự lo lắng khi mà không biết được tương lai học hành của các cháu sẽ ra sao khi mà chị chỉ có mỗi nguồn thu từ việc bán hàng nước ở thành phố Hải Dương (cách nhà 10km) và nuôi vài con lợn. Mẹ chồng chị cũng chỉ còn 2 sào ruộng, hai mẹ con nếu cố gắng cày cấy may ra cũng chỉ đủ gạo ăn.
Nhưng điều lo lắng nhất của chị hiện giờ vẫn là số tiền nợ do xây nhà quá lớn, không biết làm đến cuối đời có đủ trả hay không chứ chưa nói đến việc có tiền để hoàn thành những hạng mục còn lại để có ngôi nhà tươm tất.
![]() |
Ngôi nhà của anh Đươm vẫn chưa lắp cửa. Ảnh M.T |
Ngôi nhà không còn bóng dáng đàn ông trụ cột vì vậy rất cần lòng hảo tâm của mọi người để giúp bà Mơ, chị Ngân và 3 cháu bé phần nào đó đỡ đi sự cơ cực và nguôi đi phần nào nỗi đau lớn này!
Mọi giúp đỡ xin gửi về địa chỉ: Chị Lê Thị Kim Ngân, thôn Đồng Bào, xã Gia Xuyên, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương. Số điện thoại: 0964.860.347
Theo M.Trang (Khampha.vn)








- Vụ sao hạng A bị nghi môi giới mại dâm: "Khách mua" và "gái bán hoa" trong cuộc nói gì? (07:25)
- Khởi tố vụ án, khởi tố 42 bị can khai thác vàng trái phép ở Sơn La (07:21)
- MU khoe diện mạo mới trung tâm huấn luyện Carrington "cực chất" (07:16)
- Phạt 75 triệu đồng, buộc tiêu huỷ 16 mỹ phẩm vi phạm tại Hà Nội (45 phút trước)
- Toàn cảnh mưa bão tàn phá Đài Loan (Trung Quốc): 4 người chết, 3 người mất tích, 77 người bị thương và gần 6.000 người phải sơ tán (57 phút trước)
- Robot hình người "Made in Vietnam" của tỷ phú Phạm Nhật Vượng xuất hiện thực tế, nhảy chào mừng sinh nhật Tập đoàn Vingroup (1 giờ trước)
- Việt Nam miễn thị thực cho lãnh đạo doanh nghiệp top 100 thế giới (1 giờ trước)
- Dự báo thời tiết 9/8/2025: Miền Bắc cao điểm nắng nóng, Hà Nội trên 37 độ (1 giờ trước)
- Đường dây mang thai hộ xuyên quốc gia, chủ mưu cầm đầu là người nước ngoài (1 giờ trước)
- Tử vi thứ 7 ngày 9/8/2025 của 12 con giáp: Sửu an toàn, Thìn ghen tị (1 giờ trước)




