-
Không khí lạnh chuẩn bị tràn về, miền Bắc có còn "rét nàng Bân"? -
Hôn nhân của Doãn Hải My - Đoàn Văn Hậu giữa tin đồn có "người thứ 3": Tổ ấm viên mãn bị thử thách? -
3 ông cháu thương vong sau khi vượt đường sắt bằng công nông, camera ghi lại cảnh xe văng chục mét -
Sống trong nhà bố mẹ đẻ nhưng vẫn bị chị dâu đe dọa "đuổi đi" nếu không biết điều -
Tưởng khách khó khăn nên không lấy tiền xe, tài xế bất ngờ khi bà cô rút cả xấp 500.000 đồng: Câu chuyện khiến dân mạng thích thú -
Bão Sinlaku tăng cấp cực đại 50.000 người có thể gặp thảm họa, Việt Nam chịu ảnh hưởng gián tiếp -
Cháy dữ dội tại TPHCM, 14 xe máy của công nhân bị thiêu rụi trong chốc lát -
Gia cảnh nữ sinh 17 tuổi tử vong sau khi lao ra biển cứu người: Học sinh ngoan, chăm 4 em nhỏ -
Vụ tài xế Mercedes G63 va chạm với cụ ông 91 tuổi khiến nạn nhân tử vong: Trách nhiệm pháp lý? -
Đề xuất sửa Nghị định 168: Tăng nặng mức phạt với xe ghép, xe dù và ô tô hợp đồng trá hình
Xã hội
04/09/2019 15:28Vụ anh sát hại cả gia đình em ruột: Những bình sữa di động 'gieo mầm' sự sống trẻ thơ
Kể từ khi mẹ Nguyễn Thị Bắc (nạn nhân tử vong trong vụ thảm sát ở Đan Phượng) qua đời, bé Phạm Hoàng Khánh Điệp liên tục gào khóc vì thiếu hơi ấm và bầu sữa mẹ.
Hai ngày không còn mẹ ở bên, bé Điệp nhận được sự quan tâm đặc biệt của người dân xã Hồng Hà cũng như những bà mẹ bỉm sữa từ nhiều địa phương khác. Những bịch sữa trữ đông liên tục được gửi đến cho cháu Điệp. Chiếc tủ lạnh lớn được đặt ở góc nhà đến thời điểm này đã đầy ắp sữa mẹ.
Tranh thủ giờ nghỉ trưa, chị Linh và chị Liên đi từ quận Hà Đông đến thăm và mang nguồn sữa mẹ đến cho cháu Điệp. Hơn 20 bịch sữa bảo quản cẩn thận trong thùng đá được hai bà mẹ cẩn thận cất gọn gàng vào tủ cấp đông. Bịch sữa nào cũng được chị Linh và chị Liên ghi ngày tháng và hạn dùng cụ thể để gia đình dễ nhận biết.
Chị Linh chia sẻ, để có được nguồn sữa ấy hai chị phải tranh thủ tối đa thời gian làm việc, đồng thời huy động các mẹ đang nuôi con nhỏ ở khắp các khu chung cư. “Khi chúng tôi đến xin, nói là để gửi cho cháu bé có mẹ vừa bị sát hại ở Đan Phượng, các mẹ ai cũng đồng ý và còn gửi quà cho con nữa”, chị Linh cho hay.
Cháu Điệp mới được 1 tháng 20 ngày tuổi, vì thế việc chọn lọc sữa để con ăn vừa có chất, vừa không ảnh hưởng đến đường tiêu hóa là vô cùng quan trọng. Theo chia sẻ của chị Linh, số sữa chị mang đến đều xin từ các mẹ có con dưới 3 tháng tuổi, độ tuổi sữa phù hợp nhất với bé Điệp hiện tại.
Xếp xong sữa vào ngăn tủ, hai bà mẹ bỉm sữa sang căn phòng nhỏ kế bên thăm bé Điệp. Tại đây, có một bà mẹ bỉm sữa nữa cũng vừa chạy từ khu vực Đại học Công nghiệp đến thăm con. Đều là những bà mẹ đang nuôi con nhỏ, khi thấy cảnh bé Điệp khóc ngặt trên tay bà nội ai cũng rưng rưng, thương cảm.
“Cháu vừa ngủ dậy, bà cho ăn nhưng bé chưa chịu. Từ khi mẹ cháu qua đời, lúc nào cháu cũng vậy, dỗ dành mãi cháu vẫn khóc ngặt trên tay”, bà Nguyễn Thị Hiên (bà nội bé Điệp) chia sẻ.
Đỡ bé Điệp từ tay bà nội, chị Quỳnh An nhẹ nhàng dỗ dành và cho bé bú trực tiếp từ nguồn sữa của mình. Được cho bú trực tiếp, hai tay cháu bé nắm chặt áo chị An, rít những giọt sữa từ bầu ngực mà suốt 2 ngày qua cháu chưa được “hưởng thụ”. “Từ hôm đó đến nay, tôi chỉ cho cháu ăn sữa từ tủ cấp đông, đói quá thì cháu phải ăn thôi chứ chưa lần nào cháu ăn ngon lành như thế này”, bà Hiên nói.
Rít bầu sữa nóng từ chị Quỳnh An, bé Điệp thiu thiu ngủ ngay trên tay, khi đã no sữa cũng là lúc cháu ngủ ngon lành. Nhẹ nhàng đặt cháu Điệp xuống giường, chị An chia sẻ: “Khi trực tiếp cho bé bú mới thấy cháu háu ăn và rít rất mạnh. Có lẽ cháu nhớ bầu sữa mẹ quá”. Nói đến đây, chị An quay sang nhìn bé Điệp nói tiếp: “Thương con quá! Chỉ tiếc cô chẳng ở gần để ngày nào cũng sang cho con bú”
Tranh thủ lúc bé Điệp ngủ, các bà mẹ bỉm sữa hướng dẫn cho bà Hiên cách cho con ăn, các cữ trong ngày và biểu hiện khi nào con đói. Rưng rưng nước mắt cảm ơn các mẹ bỉm sữa đến thăm, bà Hiên nói: “Tôi gần 60 tuổi rồi, ngày xưa cũng nuôi con nhưng cách nuôi ngày ấy khác bây giờ. Không biết mai đây sẽ thế nào, hiện tại 2 bà cháu phải cố gắng bồng bế nhau vượt qua lúc khó khăn này đã”.
Chia tay gia đình, chúng tôi quay về Hà Nội, vừa ra đến sân tiếng khóc của bé Điệp ở trong phòng phá tan khoảng không gian tĩnh lặng. May mắn lúc đó cũng có một bà mẹ đến thăm con. Hy vọng những ngày tới đây, con sẽ được bú nhiều hơn nguồn sữa từ bầu vú các mẹ và ở thế giới bên kia, mẹ con sẽ luôn dõi theo, phù hộ cho con mạnh khỏe.
Theo Lê Phương (Khampha.vn)
- U17 Việt Nam phô diễn sức mạnh, đè bẹp Malaysia trong ngày ra quân giải Đông Nam Á (34 phút trước)
- Kết luận vụ gia đình 4 người cháy đen trong nhà, hé lộ điều bất thường từ nạn nhân 2 ngày trước (42 phút trước)
- Bật điều hòa 8 tiếng/ngày hết bao nhiêu tiền điện? Đáp án của EVN khiến nhiều người "giật mình" (1 giờ trước)
- Lưỡi xuất hiện 3 dấu hiệu này: Hệ tiêu hóa đang tích tụ "độc tố", đừng bỏ qua tín hiệu kêu cứu (1 giờ trước)
- Giá gas tại miền Nam đồng loạt "hạ nhiệt" (1 giờ trước)
- Thảm kịch giẫm đạp tại pháo đài cổ Haiti: Niềm vui lễ hội hóa màn sương tang tóc cướp đi 25 sinh mạng (1 giờ trước)
- Không khí lạnh chuẩn bị tràn về, miền Bắc có còn "rét nàng Bân"? (1 giờ trước)
- Hôn nhân của Doãn Hải My - Đoàn Văn Hậu giữa tin đồn có "người thứ 3": Tổ ấm viên mãn bị thử thách? (2 giờ trước)
- Sóng gió tại Eredivisie: Từ pha vào bóng "rợn người" của Justin Hubner đến cái kết bất ngờ (2 giờ trước)
- Quý tử nhà Lâm Chí Dĩnh lộ diện sau 10 năm: Nhan sắc tuổi 17 gây tranh cãi dữ dội (2 giờ trước)