Xã hội

Vụ bé gái 13 tuổi đi theo người đàn ông lạ rồi mất tích nhiều ngày: Camera thu hình ảnh gì?

Tuyết Mai gặp một người đàn ông lạ mặt ở gần chợ đầu mối nông sản Thủ Đức (TP.HCM) rồi lên xe đi theo hướng về Bình Dương vài ngày nay.

Chiều 21/9, Công an TP.Thủ Đức, TP.HCM cho biết đang phối hợp với Công an phường Tam Bình và gia đình tổ chức tìm kiếm bé gái 13 tuổi được gia đình trình báo 'mất tích' - báo Công an TP.HCM đưa tin.

Công an TP.Thủ Đức cho biết, anh Trương Văn Tuấn Lớn (44 tuổi, ngụ TP.Thủ Đức) đến cơ quan công an trình báo về sự việc con gái anh là bé Trương Thị Tuyết Mai (13 tuổi) mất tích 4 ngày nay, gia đình tìm kiếm nhiều nơi nhưng vẫn chưa có tung tích, nghi ngờ bị kẻ xấu dụ dỗ.

Vụ bé gái 13 tuổi đi theo người đàn ông lạ rồi mất tích nhiều ngày: Camera thu hình ảnh gì?
Em Trương Thị Tuyết Mai. Ảnh: Gia đình cung cấp.

Theo báo VietNamNet, từ hình ảnh camera xác định, bé Mai đi bộ ra ngoài, đứng nói chuyện cùng một người đàn ông lạ mặt ngồi trên xe gắn máy. Một lúc sau, người này điều khiển xe chở bé Mai theo hướng về phía Bình Dương.

Hiện gia đình rất hoang mang về sự mất tích của con gái chỉ mới hơn 13 tuổi, tổ chức tìm kiếm khắp nơi, nhờ cư dân mạng xã hội tham gia tìm kiếm và cầu cứu công an.

Giây phút bé gái 13 tuổi lên xe máy của người lạ bỏ đi (Nguồn Tri Thức Trực Tuyến))

Trước đó, trao đổi trên Tri thức trực tuyến, anh Lớn cho hay, gia đình đang tìm kiếm con là Trương Thị Tuyết Mai mất tích 4 ngày nay.

Tối 17/9, trong lúc phụ mẹ bán hàng tại chợ đầu mối nông sản Thủ Đức (TP Thủ Đức), Tuyết Mai nói với mẹ là đi vệ sinh nhưng lại đi bộ ra khu vực gần chợ, gặp và trò chuyện với một người đàn ông lạ mặt. Sau đó, cô bé lên xe máy của người này và di chuyển hướng Bình Chiểu về Bình Dương.

"Gia đình đã đi tìm khắp nơi, đăng tin khắp các hội nhóm, mạng xã hội nhưng vẫn chưa có thông tin gì về con. Tôi lo con bị người lạ dụ dỗ qua Campuchia hoặc vào làm phục vụ ở quán karaoke. Tôi và vợ rối bời, mất ăn mất ngủ vì lo cho con", ông Lớn nói.

Theo ông Lớn, Mai đã nghỉ học từ sau đợt dịch Covid-19. Những lúc rảnh, em ra chợ đầu mối nông sản Thủ Đức trông coi hàng cùng mẹ. Thiếu nữ chưa được cho sử dụng điện thoại. Khi vắng khách, Mai thường mượn điện thoại của mẹ vào mạng xã hội nói chuyện với bạn bè.

"Cả nhà rất thương con, không la mắng hay bắt con làm việc kiếm tiền. Nhưng con còn nhỏ dại, tôi sợ người lạ dụ dỗ. Bé chưa phân biệt được tốt xấu nên nghe theo", ông bày tỏ.

Ông Lớn thông tin thêm thời gian gần đây, Tuyết Mai không xảy ra mâu thuẫn với gia đình, cũng không có dấu hiệu bất thường về tâm lý. Gia đình không thiếu thốn kinh tế để Mai có mong muốn tìm kiếm việc làm hay yêu cầu con kiếm tiền.

Trao đổi trên Thanh Niên, bà Nguyễn Thị Út (44 tuổi, mẹ Mai) mong mỏi: “Về đi con! Ba mẹ không giận hay trách gì con hết. Chỉ cần con về nhà an toàn thôi”.

Theo Cự Giải (Đời Sống & Pháp Luật)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/vu-be-gai-13-tuoi-i-theo-nguoi-an-ong-la-roi-mat-tich-nhieu-ngay-camera-thu-hinh-anh-gi-a359841.html