-
Người giàu không quét nhà kiểu như bạn: Bí mật phong thuỷ giữ tài khí qua cây chổi
-
Khoảnh khắc cây cầu biến dạng khi dòng lũ đục ngầu cuồn cuộn đổ về ở Cao Bằng
-
Khớp gối biến dạng, tuyến thượng thận bị suy do uống thảo dược mua từ nước ngoài
-
Hà Nội tiếp tục mưa lớn, lũ sông lên nhanh
-
Thu hồi ngay 3 loại dầu gội đầu, dung dịch vệ sinh là hàng giả
-
Cục CSGT nêu khó khăn trong việc xử phạt qua camera AI
-
Hiệu trưởng xin lỗi vì suất ăn 25.000 đồng như 10.000 đồng
-
Hình ảnh mây đen "như muốn sập xuống" ở Hà Nội
-
Vỡ đập thủy điện Bắc Khê 1 ở Lạng Sơn
-
Thầy giáo bị đồng nghiệp bóp cổ giữa sân trường vì nhắc đỗ xe sai quy định
Xã hội
04/11/2021 20:40Vụ bé gái 15 tuổi sinh con: 'Cháu bé khù khờ, chậm chạp nên có thể bị kẻ xấu hãm hại'
Ngày 3/11, cơ quan chức năng huyện Nam Đàn (Nghệ An) đang tiếp tục xác minh đơn thư của gia đình cháu N.T.T.N. (SN 2006, trú xã Nam Anh) liên quan đến việc cháu N. bị kẻ xấu hãm hại dẫn đến có thai và sinh con.
Hiện cháu N. đã sinh con được hơn 1 tháng. Do sinh non thiếu tháng nên cháu bé phải ở trong bệnh viện điều trị nằm lồng kính gần 1 tháng.
Cũng vì sợ điều tiếng nên sau khi sinh con, cháu N. và con được gửi về nhà bà ngoại để chăm sóc.

Theo lãnh đạo xã Nam Anh, cháu N. chậm chạp, có biểu hiện của thiểu năng trí tuệ. Tuy nhiên, từ trước tới nay cháu N. chưa có bệnh án, chưa đi chữa trị gì và cũng chưa có hồ sơ để được nhận chế độ nào.
"Cháu bé chậm chạp, biểu hiện bệnh thiểu năng trí tuệ. Tuy nhiên gia đình giấu vì lo sợ cho cháu tương lai sau này nên không đi khám, giám định để cho cháu được hưởng chế độ bảo trợ xã hội. Cũng vì khù khờ, chậm chạp nên có thể cháu bé đã bị kẻ xấu lợi dụng hãm hại", lãnh đạo xã Nam Anh chia sẻ.
Sau sự việc vừa qua, cơ quan chức năng có tiếp cận N. để hỏi han, tuy nhiên N. chỉ cười trừ, ậm ừ và không hề chia sẻ gì về việc mình bị hãm hại.
Lãnh đạo xã Nam Anh cho biết thêm, hiện Phòng Lao động TBXH huyện và chính quyền xã đang hướng dẫn cho gia đình làm các thủ tục cần thiết để giám định và làm các chế độ cho 2 mẹ con. (cháu N. 15 tuổi và con vừa sinh - PV).
Được biết cháu N. là con đầu trong gia đình, sau N. có 2 em nhỏ. Thường ngày bố mẹ đi làm nên N. ở nhà giúp việc gia đình và đưa đón 2 em đi học.
Cuối tháng 6/2021 vừa qua, chị Nguyễn Thị V. (41 tuổi; mẹ cháu N.) thấy bụng con gái to bất thường nên đưa con đi bệnh viện để khám. Qua thăm khám, các bác sĩ cho biết cháu N. đang mang thai ở tháng thứ 5 khiến gia đình chị V. như chết lặng.
Sợ mọi người điều tiếng nên gia đình đã giấu kín sự việc và gửi cháu N. về nhà bà ngoại chăm sóc. Ngày 20 tháng 9 vừa qua, cháu N. đã sinh hạ một bé trai nặng 1,4kg. Do sinh non nên cháu bé yếu và phải nằm viện điều trị hơn 1 tháng mới về nhà.
2 tuần trước, gia đình đã làm đơn trình báo cơ quan chức năng để vào cuộc điều tra làm rõ kẻ xấu đã hãm hại cháu N. dẫn đến mang thai và sinh con.
"Gia đình cháu thuộc diện khó khăn. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an xác minh, điều tra làm rõ. Mọi người có hỏi cháu N. nhưng cháu chỉ cười, ậm ừ chứ không chia sẻ gì", lãnh đạo xã Nam Anh cho biết thêm.
Theo PV (Doanh Nghiệp & Tiếp Thị)








- Vì sao 7 cầu thủ ngoại mạo hiểm nhập tịch Malaysia? (07/10/25 23:15)
- Vì phong bì phúng viếng, chàng trai bị bạn gái dọa chia tay sau đám tang bà nội (07/10/25 22:56)
- Bayern Munich "cướp" tuyển thủ Anh trước mũi Liverpool (07/10/25 22:31)
- Lũ đặc biệt lớn, Thái Nguyên đối mặt đỉnh lũ vượt kỷ lục 2024 (07/10/25 22:28)
- Kẻ đứng sau hàng loạt buổi livestream xuyên tạc, gây rối ở Gia Lai (07/10/25 22:10)
- Vén màn cơ cấu quyền lực của gia tộc họ Minh và "nữ ma đầu" Minh Trân Trân (07/10/25 22:00)
- Phim Việt giờ vàng thay toàn bộ diễn viên (07/10/25 21:50)
- Hiệu trưởng lên tiếng về những tin nhắn giáo viên của trường vận động phụ huynh đóng góp (07/10/25 21:42)
- 7 người chết và mất tích do bão Matmo, lũ kỷ lục trên sông Cầu (07/10/25 21:34)
- Ngôi nhà 2 tầng ở Hà Nội bốc cháy giữa cơn mưa lớn (07/10/25 21:26)




