Xã hội

Vụ bé gái 3 tuổi bị bạo hành tử vong: Người cha đau xót chia sẻ giây phút con được 'giải thoát' khỏi những chiếc đinh, mẹ khóc nức nở tự trách bản thân

Chứng kiến từng chiếc đinh được lấy ra khỏi đầu con gái, anh Chung như đứt từng khúc ruột. Còn chị Nguyễn Thị Luyến mẹ bé A. liên tục khóc nức nở và đau buồn trước sự ra đi của con gái.

Tối 12/3, đại diện Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn cho biết, bé gái Đ.N.A., 3 tuổi, xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất, Hà Nội đã tử vong sau 2 tháng điều trị. Nguyên nhân được xác định do tổn thương não quá nặng, không thể phục hồi. 

Ngay trong đêm 12/3, người thân của bé có mặt tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, làm việc với công an, kiểm sát viên và luật sư về các thủ tục giám định pháp y. Anh Đỗ Hữu Chung, bố bé A. là đại diện gia đình được mời vào chứng kiến quá trình bệnh viện mổ tử thi nạn nhân.

"Lúc phẫu thuật xong bác sĩ gọi tôi vào. Trên bàn tôi thấy 9 chiếc đinh được lấy ra khỏi đầu con tôi. Tôi không dám nhìn nữa.

Nguyện vọng của tôi là mong con ra đi được thanh thản, nên khi các bác sĩ lấy được đinh ra thì tôi mới thấy nhẹ nhõm phần nào. Con mất, nhưng không phải mang đau đớn theo theo mình", anh Chung - bố bé Đ.N.A. xúc động chia sẻ với Nhịp sống việt.

Vụ bé gái 3 tuổi bị bạo hành tử vong: Người cha đau xót chia sẻ giây phút con được 'giải thoát' khỏi những chiếc đinh, mẹ khóc nức nở tự trách bản thân
Anh Chung - cha bé gái 3 tuổi bị nhân tình của mẹ bạo hành. Ảnh Afamily

Người đàn ông nhỏ con, dáng khắc khổ thất thần ôm những đồ vật còn lại của con gái, lững thững đi dọc hành lang. Những hi vọng cuối cùng của anh đã không còn nữa, sau nhiều ngày liền túc trực tại bệnh viện chăm sóc con, nhưng bé không có tiến triển. Hiện tại gia đình đang tập trung để lo hậu sự cho cháu, anh Chung chia sẻ.

Mấy ngày trước, anh Chung và gia đình được các bác sĩ dặn dò, chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất. 16h chiều nay, anh Chung được thông báo tim con gái đã ngừng đập.

"Các bác sĩ nỗ lực cấp cứu thì con hồi được một lúc, đến chiều tối thì con ra đi, lúc đó tôi vào thay đồ cho con", anh Chung xúc động.

Cùng ngày, ghi nhận trên Doanh nghiệp & Tiếp thị, nhận tin con gái qua đời, chị Nguyễn Thị Luyến, 27 tuổi, từ phòng trọ ở xã Cần Kiệm, huyện Thạch Thất, Hà Nội bắt xe ô tô đến thẳng Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn. 

Luyến ngồi một góc, liên tục khóc nức nở và đau buồn trước sự ra đi của con gái. "Tôi tự trách bản thân mình và Huyên đã gây ra đau đớn cho con gái mình", Luyến nói.

Vụ bé gái 3 tuổi bị bạo hành tử vong: Người cha đau xót chia sẻ giây phút con được 'giải thoát' khỏi những chiếc đinh, mẹ khóc nức nở tự trách bản thân - 1
Luyến ngồi một góc tại bệnh viện, khóc đau đớn khi con gái qua đời.

Trước đó, khi biết nhân tình là Nguyễn Trung Huyên, 30 tuổi, thợ mộc đóng đinh vào đầu con gái, Luyến rất sốc. Chị không thể ngờ người chị từng tin tưởng lại hành hạ đứa bé một cách dã man.

Theo Luyến, trong cuộc sống hàng ngày, Huyên là người sống tình cảm, có lúc nóng tính nhưng hay suy nghĩ. Khi yêu Huyên, chị có kể với anh ta về hoàn cảnh của mình, kể cả việc nuôi cháu A. Khi đó, Huyên đồng ý và thông cảm.

Thời gian đầu chung sống, bé A. rất quý Huyên và thích sống cùng mẹ. Lúc sau, bé đòi về nhà nội ở cùng hai chị gái và ông bà. Luyến chỉ nghĩ con nhớ hai chị nên đồng ý, không hề biết gã nhân tình hành hạ đứa bé. Cũng có lúc, hắn mắng bé A. nhưng chưa bao giờ đánh bé trước mặt chị.

"Tôi cũng không nghi ngờ gì khi con gái liên tiếp phải nhập viện. Khi đó, tôi tin Huyên không làm hại con bé", người mẹ nhớ lại những lần con bị ngộ độc, gãy tay hay nuốt đinh vít là do cháu nghịch ngợm. Bị Huyên nhiều lần hành hạ, bé không biểu hiện gì bất thường. Luyến nghĩ do con quá sợ hãi nên không dám kể.

Sau khi xảy ra vụ việc, Luyến vẫn sống ở phòng trọ tại xã Cần Kiệm. Chị mất ăn mất ngủ, chỉ nghĩ về con gái. "Tôi suy nghĩ rất nhiều. Mỗi khi về đêm, không gian tĩnh lặng, tôi lại càng thương con hơn", Luyến nói hối hận vì đã đến với Huyên và tự nhận xét bản thân là một người mẹ tồi vì đã không bảo vệ được con mình.

Từ ngày bé A. cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, chị Luyến đến bệnh viện 3 lần, nhưng chỉ duy nhất một lần được vào gặp con. Nhìn con gái nằm trên giường bệnh chằng chịt dây dợ, chị day dứt và đau xót. Ở bên con được 5 phút, người mẹ chỉ kịp sờ tay, không được ôm hôn.

"Ai ngờ, đó là lần cuối cùng tôi được gặp con", Luyến bật khóc. "Tôi rất thương con, chỉ muốn con có cuộc sống tốt hơn, hạnh phúc hơn, không ngờ lại ra nông nỗi này. Bao nhiêu công lao nuôi con giờ tôi mất hết, một phút sai lầm cả đời không bao giờ quay lại được".

Hiện, chị Luyến đang ở những tháng cuối thai kỳ. Một tuần nữa, chị sẽ hạ sinh đứa con chung với Nguyễn Trung Huyên. Dù sắp sinh, nhưng chị không còn tâm trí chuẩn bị đồ đạc hay vật dụng. Mấy tháng xảy ra sự việc, chị cũng không đi làm, may mắn có em gái của chủ nhà trọ giúp đỡ ăn uống.

Trước đó, chiều tối 17/1, Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thất tiếp nhận bé gái Đ.N.A., 3 tuổi, xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất nhập viện trong tình trạng hôn mê và co giật. Bé A. được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, sau khi chụp chiếu phát hiện 9 đinh trong sọ não.

Ngày 20/1, Công an TP. Hà Nội khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Trung Huyên, 30 tuổi, thợ mộc, là nhân tình của mẹ bé A. Tại cơ quan công an, Huyên khai nhận đã đóng đinh vào đầu bé gái. Những lần trước bé nhập viện do ngộ độc thuốc trừ sâu, gãy tay, nuốt đinh, đau tai đều do Huyên gây ra.

Người nhà cho biết, anh Đỗ Hữu Chung và chị Nguyễn Thị Luyến (mẹ bé A.) đã lập gia đình hơn 10 năm nay. Hai vợ chồng đến với nhau không xuất phát từ tình yêu, mà do mai mối. Do anh Chung không được nhanh nhẹn nên chị Luyến cáng đáng trụ cột gia đình. Cả hai sinh được 3 người con.

Tháng 2/2021, Luyến bỏ đi, để các con lại cho ông bà nuôi. Ba tháng sau, Luyến quay về đón con, hai người li hôn. Hai bé lớn về ở với ông bà nội tại xã Canh Nậu, bé út Đ.N.A. sống với mẹ.

PN (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/vu-be-gai-3-tuoi-bi-bao-hanh-tu-vong-nguoi-cha-dau-xot-chia-se-giay-phut-con-duoc-giai-thoat-khoi-nhung-chiec-dinh-me-khoc-nuc-no-tu-trach-ban-than-tintuc813773