-
Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TPHCM phát lệnh ra quân trấn áp tội phạm
-
Ông Hoàng Nam Tiến và chuyện dạy con, từng quyết định cho con rời trường chuyên
-
7 người chết và mất tích sau trận lũ kinh hoàng lúc rạng sáng ở Điện Biên
-
10 mỹ nhân xé truyện bước ra đẹp nhất Hàn Quốc: Song Hye Kyo chỉ xếp thứ 3, hạng 1 đến tạo hoá cũng phải ghen tị
-
Sau sinh, vợ không chịu để mẹ chồng lên chăm ở cữ dù bà tha thiết muốn, nghe lời vợ thỏ thẻ mà tôi đứng hình
-
Nữ diễn viên đóng bí thư xã trên phim giờ vàng VTV là Thiếu tá công an
-
1 Em Xinh đã căng: Nói Phương Mỹ Chi sân si chuyên chen lời, tất cả là tại LyHan?
-
Điểm chuẩn Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia Hà Nội sẽ thế nào năm 2025?
-
Vợ đẹp né tránh gần gũi mỗi đêm, biết lý do chồng sốc nặng
-
Lâu lắm mới thấy 1 mỹ nhân Việt đóng cổ trang đẹp cỡ này, đến cảnh tơi tả nhất vẫn hoàn mỹ mới tài
Xã hội
19/02/2025 14:06Vụ bé gái 5 tháng tuổi ở Hà Nội tử vong: 'Bảo mẫu' khai gì?
Trưa 19/2, Công an TP Hà Nội thông tin về vụ bé gái 5 tháng tuổi tử vong bất thường tại phường Long Biên.
Theo cơ quan chức năng, ngày 16/2, Công an phường Long Biên, quận Long Biên nhận được tin báo của chị N.A.T. (SN 1996, trú tại Tây Hồ, Hà Nội) về việc con nuôi của chị là cháu N.D.C (sinh ngày 20/9/2024) tử vong khi được gửi trông giữ tại ngõ 61/83 phố Trạm, tổ 14 phường, Long Biên.
Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an quận Long Biên đã khẩn trương phối hợp các đơn vị liên quan tiến hành điều tra, xác minh làm rõ sự việc.

Căn cứ tài liệu chứng cứ điều tra, bước đầu, công an xác định, do bận công việc, khoảng 17h ngày 15/2, chị T. gửi cháu C. đến nhà chị N.T.N. (34 tuổi, ở phường Long Biên) để nhờ trông hộ với giá 250.000 đồng/ngày đêm. Trước đó, chị T. đã từng một lần gửi cháu C. nhờ chị N. trông hộ vào ngày 08/02/2025.
Đến 11h ngày hôm sau, chị N. thông báo với chị T. là cháu C. đang cấp cứu tại Bệnh viện Tâm Anh. Khi chị T. đến bệnh viện, bác sĩ cho biết bệnh nhi đã tử vong.
Làm việc với cơ quan công an, chị N. khai nhận, khoảng 22h ngày 15/2, chị cho cháu C. lên phòng ngủ ở tầng 3 và ngủ cùng cháu.
Đến 7h ngày 16/2, chị N. dậy và thấy cháu đang ngủ nên đi xuống tầng 1, để lại cháu nằm một mình. Khi xuống chị N. để 1 con gấu bông sát người cháu và 1 con gấu bông phía dưới chân để tránh cháu lăn ngã.
Đến khoảng 10h cùng ngày, chị N. lên thì phát hiện cháu nằm úp mặt vào gối, phía trên có con gấu bông dài khoảng 1m chèn lên người và đầu.
Thấy cháu khuôn mặt tím tái, hơi thở thoi thóp, chị N. làm hô hấp nhân tạo cho cháu C. nhưng không chuyển biến nên đã gọi xe đưa cháu đi cấp cứu.
Khoảng 10h30, chị N.T.N.M. (SN 2001, trú tại tỉnh Hà Nam; là bạn em chị N.) đang dọn đồ dưới tầng 1 thì thấy chị N. bế cháu C. xuống nên cùng chị N. đưa cháu C. lên xe đến bệnh viện.
Theo cơ quan công an, kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy cháu C. không có thương tích do ngoại lực tác động. Cơ quan chức năng đang tiến hành giám định để kết luận nguyên nhân cháu tử vong.
Hiện Giám đốc CATP đang chỉ đạo Công an quận Long Biên khẩn trương phối hợp các đơn vị nghiệp vụ điều tra, làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định pháp luật.
HL (SHTT)








- Cách khôi phục tin nhắn đã xóa trên Zalo cực đơn giản, kể cả tin nhắn cũ từ lâu cũng có thể lấy lại được (10:45)
- Jadon Sancho chấp nhận giảm nửa lương để rời MU (10:36)
- Ông Hoàng Nam Tiến và chuyện dạy con, từng quyết định cho con rời trường chuyên (10:24)
- Bài học cảnh tỉnh hành vi lợi dụng khiếu nại, tố cáo để kích động gây rối, xúc phạm cá nhân, tổ chức (10:24)
- Nhân vật nhiều lời nhất trong "sóng gió gia tộc" Beckham: Bất tài chẳng kém Brooklyn, bị cả tá bạn gái tố "cắm sừng" trước khi "lái máy bay" hơn tận 10 tuổi? (10:22)
- 7 người chết và mất tích sau trận lũ kinh hoàng lúc rạng sáng ở Điện Biên (10:17)
- 10 mỹ nhân xé truyện bước ra đẹp nhất Hàn Quốc: Song Hye Kyo chỉ xếp thứ 3, hạng 1 đến tạo hoá cũng phải ghen tị (10:13)
- Cưới người phụ nữ Việt, ông Tây để lại lá thư tay khiến mẹ vợ bật khóc (10:07)
- Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TPHCM phát lệnh ra quân trấn áp tội phạm (10:06)
- Sau sinh, vợ không chịu để mẹ chồng lên chăm ở cữ dù bà tha thiết muốn, nghe lời vợ thỏ thẻ mà tôi đứng hình (10:01)




