Vụ bé gái 11 tuổi bị bố xích chân trong phòng gây chấn động mạng xã hội. Giữa làn sóng phẫn nộ, người bố bất ngờ lên tiếng, tiết lộ một lý do khiến nhiều người sửng sốt.

Theo báo Dân trí, ngày 10/12, Công an xã Ea Ktur (huyện Cư Kuin, Đắk Lắk) cho biết đang làm rõ hành vi xích và nhốt con trong phòng của ông N.T.Đ., 34 tuổi. Vụ việc được phát hiện sau khi hình ảnh bé gái bị xích lan truyền trên mạng, tạo nhiều ý kiến trái chiều.

Trao đổi với phóng viên, ông Đ. bày tỏ sự hối hận sâu sắc và gọi hành vi của mình là "bất đắc dĩ" do hoàn cảnh gia đình gặp nhiều biến cố. Ông và bà H.T.N. bắt đầu chung sống từ năm 2013, có hai con gái, sinh năm 2014 và 2017, trước khi đăng ký kết hôn.

Năm 2018, vợ chồng ông xây nhà. Tuy nhiên, một tai nạn giao thông vào cuối năm 2019 đã cướp đi sinh mạng của bà N. Sau biến cố, ông Đ. đưa hai con rời đi nơi khác sinh sống, bắt đầu hành trình đơn thân nuôi con đầy khó khăn.

bo-be-gai-bi-xich-chan-dak-lak-khai-su-that
Ông N.T.Đ. phân trần về hành vi đã xích, nhốt con gái trong phòng kín (Ảnh: Uy Nguyễn).

Người bố 34 tuổi giải thích rằng, sau khi trở về thôn 5 (xã Ea Ktur) vào năm 2023, việc làm ăn thua lỗ đã buộc ông phải làm nhân viên giao hàng, thường xuyên vắng nhà. Ông gửi con cho người quen trông nom, nhưng không thể kiểm soát các con.

Từ tháng 9/2025, các con ông Đ. bắt đầu thường xuyên lấy trộm đồ đạc, từ thức ăn, xe đạp cho đến tài sản của người khác. Dù đã khuyên bảo và răn đe nhiều lần, mọi nỗ lực đều không hiệu quả.

Ông Đ. thừa nhận việc xích, nhốt con là để phòng ngừa con đi trộm cắp vặt. Ông cũng nhắc một nỗi lo khác: "Lo sợ con gái lớn đi ra đường sẽ gặp nhiều rủi ro, thậm chí bị người khác làm hại nên cuối tháng 10 vừa qua tôi đành phải xích con lại”.

be-gai-11-tuoi-bi-bo-xich-chan-dak-lak
Bé gái 11 tuổi bị ông Đ. xích chân, nhốt trong căn phòng bẩn thỉu (Ảnh: Uy Nguyễn).

Người đàn ông này cho biết, hành vi xích con chỉ mới diễn ra gần đây, không phải suốt 6 năm như đồn đoán trên mạng xã hội. Hàng ngày, ông nhờ người nấu đồ ăn mang đến cho các cháu, và chỉ trở về vào tối muộn để dọn dẹp, tắm rửa cho con.

Về việc không cho con đi học, ông Đ. giải thích các con đã học Mầm non nhưng không thể tiếp tục đến trường do thiếu giấy tờ và khả năng tiếp thu bài vở kém. Hiện tại, hai bé đã được ông bà ngoại đón về chăm sóc và đang đi học lớp 1 tại Trường Tiểu học Nguyễn Tất Thành (xã Ea Ning, Đắk Lắk).

Ông Đ. bày tỏ mong muốn cộng đồng mạng có cái nhìn đúng đắn về sự việc, tránh đăng tải những thông tin sai sự thật. Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục xác minh để xử lý theo quy định pháp luật.

Theo Bạch Dương (SHTT)