-
Đàm phán "marathon" 21 giờ tại Pakistan: Mỹ và Iran ra về tay trắng -
Người dân oằn mình chống chọi cái nóng 42 độ C tại "chảo lửa Đông Dương" -
Vừa mua được căn chung cư thì cả nhà chồng kéo đến ở với lý do: "Nhà có điều hòa", ngày nào tôi cũng hầu hạ cả chục người -
Giá vàng hôm nay liên tục biến động, hoạt động giao dịch mua - bán vàng tại Hà Nội diễn biến lạ -
Bão Sinlaku "hoành hành" mạnh gần Biển Đông và có thể thành siêu bão: Cơ quan khí tượng cảnh báo nóng -
Phim Hàn vừa lên sóng đã lập kỷ lục rating năm 2026, sức hút bùng nổ từ cặp đôi IU – Byeon Woo Seok -
Quảng Ninh chuẩn bị trình đề án trở thành thành phố trực thuộc Trung ương -
Hiểm họa từ sở thích nuôi mèo: Bé gái 14 tuổi bị nấm da "tấn công" toàn thân -
Ngân hàng đồng loạt giảm lãi suất huy động và cho vay -
Phần mộ Mẹ Việt Nam Anh hùng bị đập phá, người thân nghi liên quan tranh chấp đất đai
Xã hội
17/03/2019 21:47Vụ bé gái lớp 9 bị xâm hại ở vườn chuối: Mẹ chua xót kể lại giây phút con gái kiệt sức thoát khỏi tay đối tượng
Vừa qua, Cơ quan công an huyện Chương Mỹ đã khởi tố Nguyễn Trọng Trình (SN 1988, trú xã Hòa Chính, huyện Chương Mỹ) về hành vi dâm ô với trẻ em dưới 16 tuổi. Tuy nhiên, phía gia đình nạn nhân cho rằng chỉ với tội danh trên thì chưa thỏa đáng.
Gần 1 tháng trôi qua, chị H. (mẹ của nạn nhân) vẫn chưa hết bàng hoàng và hoang mang về sự việc không ngờ lại xảy ra đối với con gái của mình.
Chia sẻ với PV, chị H. cho biết, gia đình chị vẫn chưa hết xáo trộn vì mọi sinh hoạt của gia đình đã bị thay đổi hoàn toàn. Còn bé Q. thì luôn trong tình trạng hoảng loạn, đêm ngủ luôn mê sảng...
Kể lại giây phút nhận được tin con gái bị gã yêu râu xanh dở trò đồi bại, chị H.vẫn chưa hết ám ảnh về cuộc điện thoại do người chồng thông báo, như sét đánh ngang tai vào trưa 24/2.
Theo chị, hôm xảy ra sự việc, gia đình đi ăn cưới trong xã nên không đón con gái đi học tiếng Anh về như mọi ngày. Do quãng đường từ trường về nhà không quá xa nên cháu Q. đã tự đi bộ về một mình.
Đến 11h30 cùng ngày, chỉ còn cách nhà khoảng 2km thì cháu Q. gặp một đối tượng lạ mặt, mặc áo khoác đen, đeo găng tay, bịt kín mặt áp sát. Sau vài giây quan sát, gã đàn ông tự giới thiệu là bạn của gia đình, đến để đưa cháu về nhà.
Chị H. cho biết thêm, dù hắn giới thiệu có quen nhưng cháu Q. vẫn kiểm tra lại rằng "Bố cháu tên là gì, nhà ở đâu?" thì hắn nói đã lâu không gặp nên không nhớ, dứt lời hắn ép cháu lên xe rồi phóng xe đi.
Trên đường đi, bé Q. hỏi: "Chú đưa cháu về nhà ông ngoại à, phía trước là nhà ông ngoại cháu". Lập tức, kẻ lạ mặt quay đầu xe chở cháu đến vườn chuối thuộc xã Hoàng Diệu, huyện Chương Mỹ. Lúc này vắng người qua lại nên đối tượng dụ dỗ nạn nhân vào vườn hái chuối rồi giở trò đồi bại.
"Cháu đã vùng vẫy và chống trả quyết liệt, tuy nhiên đối tượng này không chịu dừng lại, tiếp tục bóp cổ cháu đến gãy răng hàm dưới, bóp chặt tay cháu không cho vùng vẫy khiến cháu bị rạn xương tay phải. Tiếp đó, y thực hiện hành vi đồi bại đến lúc cháu ngất lịm", chị H. thuật lại lời con gái.
Nói tới đây, chị H. thêm một lần xót xa nhớ lại giây phút ban đầu tiếp xúc con gái khi sự việc vừa xảy ra: "Cháu kiệt sức, trên mặt, tay, chân có vết máu. Khi đưa cháu về nhà tắm thì tôi phát hiện vùng kín của cháu chảy rất nhiều máu, cháu kêu đau, mắt cháu đờ đẫn như không còn sức sống".
Chị H. nghẹn ngào nói tiếp: "Cháu khóc liên tục từ lúc ở vườn chuối về nhà, tôi phải động viên rất nhiều, an ủi con để kể lại chuyện gì đã diễn ra trước đó. Câu chuyện cháu kể thật sự quá sức tưởng tượng với những gì một đứa trẻ 9 tuổi phải chịu đựng".
Theo chị H. hơn 20 ngày xảy ra vụ việc, cháu Q. vẫn chưa hết ám ảnh, sợ hãi. Cơ quan công an đã khởi tố Nguyễn Trọng Trình (SN 1988, trú xã Hòa Chính, huyện Chương Mỹ) về hành vi dâm ô với trẻ em dưới 16 tuổi.
Theo xác minh ban đầu, Trình làm nghề bán thịt lợn tại địa phương, có một vợ và 2 con, từng có tiền án về cướp giật tài sản và lĩnh án 7 năm tù. Trình sống cách nhà cháu Q. hơn 10km.
Tại cơ quan công an, Trình khai nhận, ngày 24/2, trên đường đi bán thịt lợn về, y gặp cháu Q. và nảy sinh ý định dâm ô và ép cháu lên xe thực hiện hành vi đồi bại. Gia đình của nạn nhân hiện tại đang xáo trộn, thường xuyên trấn an, động viên cháu để ổn định tinh thần, vượt qua cú sốc.
Được biết, ngay sau khi sự việc xảy ra, thầy cô giáo cũng đến nhà thăm hỏi, động viên cháu tới trường, giúp cháu ổn định việc học. Do tay phải bị rạn xương phải bó bột nên khi lên lớp, các bạn của Q. chép bài giúp.
Về phía gia đình, vợ chồng anh M. chị H. đang phối hợp với luật sư tiếp tục làm đơn tố cáo đối tượng xâm hại con gái mình, yêu cầu nghiêm trị kẻ dâm ô để đòi lại công bằng cho con gái.
Theo Minh Ngọc (Báo Dân Sinh)
- Hà Nội: Bị khởi tố vì "dằn mặt" chủ đầu tư bằng cách dùng ô tô chặn lối hầm chung cư (1 giờ trước)
- Chi tiền triệu ăn "móng vuốt quỷ", thú chơi ngông hay mỹ vị thực thụ? (1 giờ trước)
- Iran siết chặt "yết hầu" Hormuz: Nghi vấn thu phí triệu đô và dự luật kiểm soát mới (1 giờ trước)
- Tôi sống một mình, khó khăn nhưng vẫn cố vay nợ để nuôi đứa trẻ mồ côi không quen biết... (2 giờ trước)
- Giá dầu diesel giảm sâu, hàng loạt nhà xe đồng loạt hạ giá vé (2 giờ trước)
- Cơ thủ Thanh Lực đánh bại cựu số 1 thế giới, vào bán kết World Cup (2 giờ trước)
- Kinh hoàng vụ truy sát chồng mới của vợ cũ rồi phóng hỏa thiêu rụi nhà hàng tại Lào Cai (2 giờ trước)
- Hé lộ "chân dung" iPhone 18 Pro: Hàng loạt nâng cấp đột phá từ thiết kế đến hiệu năng (2 giờ trước)
- Đàm phán "marathon" 21 giờ tại Pakistan: Mỹ và Iran ra về tay trắng (2 giờ trước)
- Arsenal thua sốc, tiền đạo chủ lực đổ lỗi cho mặt cỏ sân nhà (2 giờ trước)