-
TP.HCM: Kinh hoàng khoảnh khắc 50m đường "biến mất" xuống lòng kênh sau tiếng động lớn -
Chuyện lạ ngày Tết: Nàng dâu "mừng rơi nước mắt" vì bị bố chồng gạt tên khỏi danh sách về quê -
Miền Bắc sắp chuyển rét đậm, rét hại do đón đợt không khí lạnh cường độ mạnh -
Hà Nội: Phân luồng, cấm đường hàng loạt tuyến phố quanh sân vận động Mỹ Đình từ ngày 18/1 -
Danh tính người phụ nữ hô hào đua xe ở Hà Nội, lời khai khi bị triệu tập lên làm việc với công an -
Chuyên gia cảnh báo: 4 thói quen "lười" đang âm thầm bào mòn tuổi thọ của bạn -
Tóc Tiên ly hôn Touliver sau 6 năm: Nhìn lại quan điểm sống tự do và lý do chưa từng sinh con -
Indonesia huy động lực lượng tìm kiếm máy bay mất tích, toàn bộ hành khách và thành viên chưa rõ số phận -
"Thuế quan đổi đất": Tổng thống Trump áp thuế 8 nước Châu Âu để mua bằng được Greenland -
U23 châu Á 2026: Xác định hai trận bán kết chưa từng có
Xã hội
19/05/2019 16:13Vụ 'bê tông xác người': Hiền vậy sao là sát thủ được?!
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương vẫn đang phối hợp với các cơ quan chức năng lấy lời khai nhóm người liên quan đến vụ án mạng rúng động xảy ra tại Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương.
Hàng xóm không ngờ
Trở lại hẻm số 5 đường Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn Nhì (quận Tân Phú, TP HCM), nơi mẹ con bà Trịnh Thị Hồng Hoa (66 tuổi) và bà Phạm Thị Thiên Hà (31 tuổi) từng sinh sống, nhiều người vẫn không khỏi bàng hoàng trước thông tin chấn động liên quan đến vụ "bê tông xác người".
Trời quá trưa, một số người hàng xóm của bà Hoa vẫn còn chăm chú vào điện thoại để theo dõi thông tin liên quan đến vụ giết người. Ông Trần Văn Để (60 tuổi, hàng xóm bà Hoa) nói rằng mẹ con bà Hoa dọn về hẻm số 5, Nguyễn Cửu Đàm (quận Tân Phú) từ năm 1994.
Bà Hoa đã ly hôn, hằng ngày, bà Hoa sống bằng nghề may vá, còn con gái Phạm Thị Thiên Hà làm kinh doanh. Ông Để nói: "Có thời gian cô Hà đi du học nước ngoài, sau đó trở về và làm nghề kinh doanh. Mẹ con bà Hoa sống ở đây không mích lòng ai hết, bà Hoa luôn vui vẻ với mọi người".
Theo ông Để, sau này việc kinh doanh của Hà bị thua lỗ nên bà Hoa bán nhà và mua lại căn khác nhỏ hơn bên đường Hoàng Hoa Thám (quận Tân Bình) sinh sống. Hơn hai tháng trước, bà Hoa có về thăm hàng xóm và hỏi thăm nhiều người.
Chị Nguyễn Ngọc Giàu (36 tuổi) nói: "Bà Hoa tính tình hiền lành những không hiểu vì sao lại ra cớ sự. Khi thấy cảnh sát đăng hình truy tìm, hàng xóm ai cũng nhận ra đó là mẹ con bà Hoa. Ở đây ai cũng cầu mong mẹ con bà chỉ liên can nhưng thật bất ngờ vì lời khai ban đầu của nhóm bà Hoa lại là giết người rồi đổ bê tông phi tang".
Rất nhiều người khi được hỏi về gia cảnh bà Hoa đều khẳng định bà là người hiền lành, quanh năm chí thú làm ăn nhưng "không hiểu vì sao mẹ con họ hiền vậy mà lại giết người?".
Cần nghiêm trị cái ác
Bức xúc trước cái ác, bạn đọc Trần Anh (ngụ quận 3, TP HCM) nói: "Bây giờ những vụ giết người, phi tang xác sao nhiều quá vậy? Do con người chịu nhiều áp lực cuộc sống hay do đạo đức có vấn đề?"
"Luật pháp đã có, các quy định pháp luật đã cụ thể, chỉ mong rằng các cơ quan chức năng cần nhanh chóng lấy lời khai, xác định hành vi của từng người rồi đưa ra xét xử. Cái ác cần phải nghiêm trị, những người ác xét không có khả năng giáo dục để trở thành người tốt thì cần phải loại ra khỏi đời sống xã hội để răn đe, phòng ngừa chung"- bạn đọc Thảo Thương (30 tuổi, ngụ TP Quy Nhơn, Bình Định) bức xúc.
Khi đọc thông tin chấn động về vụ án "bê tông xác người", bạn đọc Nguyễn Thanh Vũ ý kiến: "Khi mua nhà chúng ta yêu cầu chủ bán nhà phải giao nhà trống. Các đồ đạc của chủ bán nhà phải được chở đi hết trước khi giao nhà trừ khi chủ bán nhà tặng lại các đồ đạc còn giá trị sử dụng như bàn ghế, tủ,máy lạnh... Trong vụ án này sao người bán còn để lại hai vật chứa tử thi mà người mua không hỏi người bán lời nào cả và vẫn thản nhiên tiếp nhận, khó hiểu quá".
Trách nhiệm chủ nhà và địa phương ở đâu?
Bạn đọc Trịnh Trung Trực nhìn nhận: "Qua vụ việc cho thấy quy định đăng ký, quản lý người lạ thuê nhà tạm trú, thuê trọ ở các địa phương bị buông lỏng quá. Nếu quy định này được thực hiện có nề nếp thì kẻ xấu thuê nhà muốn làm điều gì mờ ám cũng không dễ dàng"
"Có thể thấy rằng để xảy ra sự việc ngoài trách nhiệm của địa phương cũng cần làm rõ trách nhiệm của chủ nhà. Cho thuê nhà nhưng không làm hợp đồng hẳn hoi, không đăng ký tạm trú tạm vắng. Chủ nhà chỉ biết thu tiền còn lại giao nhà cho người lạ muốn làm gì thì làm, như vậy coi sao được. Nhà của mình cho thuê nhưng người lạ phủ bạc che kín, thực hiện hành vi mờ ám suốt nhiều tháng nhưng không hề hay biết. Chưa kể, cho thuê nhà nhưng chỉ nhận chứng minh nhân dân photo và không có bất kỳ giấy tờ nào khác, khi công an hỏi thì nói cả bản photo cũng bị thất lạc, như vậy có hợp lý không?", bạn đọc Ngọc Nga (50 tuổi, quê Bình Phước) nhận định.
Theo Phạm Dũng (Nld.com.vn)
- MaiQuinn chính thức lên tiếng về tin đồn "người thứ ba", phủ nhận nghi vấn đi Pháp cùng Touliver (19:30)
- Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh rất mạnh: Cảnh báo rét đậm, rét hại và nguyên tắc "3 phút" an toàn (19:10)
- "Bóc trần" chiêu thức ngụy trang tinh vi 320 khẩu súng quân dụng ở Lạng Sơn, hé lộ lời khai của kẻ "buôn hàng" (19:00)
- Phát hiện mộ gạch cổ 2.000 năm tại Quảng Ninh: Giải mã trung tâm văn hóa sầm uất bên dòng Bạch Đằng (50 phút trước)
- Clip du khách dùng chuối chọc ghẹo đàn khỉ ở Sơn Trà gây phẫn nộ: Ban quản lý vào cuộc khẩn (1 giờ trước)
- Doanh nghiệp gây sốt khi cho nhân viên nghỉ Tết 35 ngày, tặng thêm tiền để yên tâm mua sắm (1 giờ trước)
- HLV Troussier nhận định về Bán kết U23 châu Á 2026: U23 Việt Nam và Trung Quốc đều "mừng thầm" khi gặp nhau (1 giờ trước)
- "Hỏa Vân Tà Thần" của siêu phẩm Tuyệt đỉnh Kungfu qua đời (2 giờ trước)
- Hàng nghìn người dân Greenland xuống đường biểu tình phản đối ông Trump: "Hòn đảo này không phải để bán!" (2 giờ trước)
- Vợ ca sĩ Khánh Phương bị Thanh tra Chứng khoán phạt hàng trăm triệu đồng: Chuyện gì đây? (2 giờ trước)