-
Giá vàng SJC chiều 2/3 vượt mốc 190 triệu đồng mỗi lượng, thị trường ghi nhận biến động mới từ dòng tiền đầu tư -
"Dở khóc dở cười" hậu Tết: Giúp việc vi vu trời Âu, chủ nhà ở lại... cọ toilet tới đêm -
IRGC tuyên bố giáng đòn tên lửa vào Văn phòng Thủ tướng Israel và sở chỉ huy không quân -
Hậu chia tay, cô gái "chốt lời" thỏi vàng 200 chỉ người yêu cũ tặng, thu về hơn 2,3 tỷ đồng -
Khẩn: Tạm dừng đưa lao động sang khu vực Trung Đông để đảm bảo an toàn tối đa -
Hải Phòng: 4 gã đàn ông nhổ nước bọt, đánh đập tài xế lái xe tải dù đã được chủ động nhường đường -
Vụ bé trai 2 tuổi mất tích nghi bị bắt cóc: Công an cảnh báo khẩn hình ảnh kẻ bịt mặt bế cháu bé -
Thực trạng ô tô đỗ kín lòng đường tại KĐT Văn Khê, chính quyền lên tiếng về trách nhiệm quản lý -
149 trường THPT trên cả nước được cộng tối đa 5 điểm khi xét tuyển đại học -
Đầu xuân đã chạm ngưỡng 34°C, miền Bắc nóng hầm hập như giữa hè
Xã hội
31/08/2017 21:48Vụ bé trai 1 tuổi bị bỏ rơi ở hội chợ: Gia đình tôi sẽ làm thủ tục xin nhận nuôi cháu bé
Trao đổi với chúng tôi, bà Nhi - người đang nuôi dưỡng cháu bé cho biết, nếu bố mẹ cháu bé không đến nhận, gia đình sẽ làm thủ tục xin nhận nuôi bé.
Như chúng tôi đã thông tin đến bạn đọc về trường hợp đêm ngày 30/8 bà Nguyễn Thị Nhi (Tiến Thắng - Mê Linh - Hà Nội) phát hiện 1 bé trai bị bỏ rơi nằm cạnh 1 chiếc ô tô tải tại sân vận động của thôn Bạch Trữ.
Cháu bé bị bỏ lại ngồi trên một chiếc chăn, bên cạnh đó có quần áo, bỉm, sữa và 1 bức thư. Đặc biệt, trong bức thư của người mẹ để lại có đoạn: "Tôi sinh con ra nhưng vì hoàn cảnh gia đình và do lầm lỡ mà không có điều kiện nuôi con. Tôi phải bỏ lại con ở đây mong ai đó giúp đỡ nuôi con tôi thành người. Tôi xin thành tâm cảm ơn suốt đời".
![]() |
| Bé trai được bà Nhi vô tình nhìn thấy. |
"Ngàn lần xin lỗi con, sau này con lớn lên tha thứ cho mẹ. Mẹ mong con sẽ gặp một gia đình tử tế, nuôi dạy con thành người. Tạm biệt con", người mẹ viết thư tạm biệt con.
Sáng ngày 31/8, PV tìm đến gia đình bà Nhi (người đang chăm sóc bé trai) được chính quyền sở tại giao cho chăm sóc, nuôi dưỡng tạm thời, thấy được sự tận tình cũng như những tình cảm của người dân dành cho cháu bé.
![]() |
| Ghi nhận sáng ngày 31/8 cho thấy bé trai khá khỏe mạnh, kháu khỉnh, xinh xắn. |
Vừa chăm và cho bé uống sữa, bà Nguyễn Thị Nhi vừa kể lại: "Tối qua tại sân vận động xã có hội chợ xúc tiến thương mại nên tôi dẫn cháu gái xuống đi mua đồ. Lúc đó khoảng hơn 22h tôi có tìm chỗ đi vệ sinh, khi di chuyển ra khu vực chỗ xe ô tô tải đỗ thì phát hiện 1 bé trai đang nằm trên tấm vải lớn và khóc rất to, nhìn xung quanh lại không có ai, tôi lại gần và thấy bên cạnh bé có một ít quần áo, sữa và 1 lá thư...".
Bà Nhi cũng cho biết, bình sữa do người mẹ để lại không phải sữa bột bình thường mà đó là bột gạo, đã được pha sẵn khoảng 1/2 bình.
![]() |
| Bé được nhiều người trong gia đình bà Nhi chăm sóc. |
Ngay sau khi phát hiện cháu bé, bà Nhi đã bế cháu về nhà, đồng thời loang báo thông tin để người mẹ nếu có biết được thì đến nhận con về.
Nếu cha mẹ bé không đến nhận gia đình sẽ làm thủ tục xin nuôi
Cũng theo bà Nhi, sáng sớm ngày 31/8 gia đình cũng đã tiến hành lên UBND xã để trình báo sự việc, phía chính quyền cũng đã đồng ý để gia đình bà Nhi tạm thời chăm sóc, nuôi dưỡng cháu bé.
Bà Nhi cũng cho biết thêm: "Sau khi thông tin về việc gia đình có nhặt và đang tạm thời nuôi bé trai thì từ sáng sớm đã có rất nhiều người gọi điện thoại đến hỏi thăm, thậm chí nhiều người gọi điện với nhã ý muốn nuôi dưỡng cháu bé nhưng gia đình tôi không muốn giao cháu cho ai. Nếu trường hợp gia đình cháu bé không đến nhận về thì gia đình tôi sẽ làm mọi thủ tục để xin nhận nuôi cháu".
![]() |
| Gia đình bà Nhi chuẩn bị những món đồ chơi để dỗ bé. |
Theo ghi nhận của chúng tôi, hiện tại sức khỏe bé trai khá tốt, cháu ngoan, ăn uống tốt. Đặc biệt, cháu bé chỉ theo bà Nhi như một người thân đã quen từ lâu.
Nói về điều này, bà Nhi cho hay: "Cháu chỉ theo tôi, ai bế cũng không theo và đòi khóc. Tôi sẽ chăm sóc thay cha mẹ cháu bé như một người ruột thịt trong gia đình, sẽ yêu thương và nuôi dưỡng cháu thành người có ích".
Chia sẻ với PV, ông Vận (chồng bà Nhi) cho biết thêm: "Gia đình chúng tôi sẽ làm mọi thủ tục để nuôi cháu bé và sẽ không cho ai cả. Nếu sau này cháu bé lớn lên mà cha mẹ có tìm đến xin về gia đình tôi vẫn giao trả bé lại cho gia đình".
![]() |
| Bức thư người mẹ để lại cho người nuôi và vài dòng nhắn gửi con mình. |
Sáng 31/8, ông Đỗ Đăng Sửu - Chủ tịch UBND xã Tiến Thắng (huyện Mê Linh, Hà Nội) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một bé trai (SN 2016) bị mẹ bỏ rơi cùng lá thư đáng trách.
Thông tin ban đầu về sự việc xảy ra vào khoảng 22h50 ngày 30/8, bà Nguyễn Thị Nhi (SN 1965, trú tại xã Tiến Thắng) đến khu hội chợ người tiêu dùng tại sân vận động Bạch Trữ (xã Tiến Thắng) thì bất ngờ phát hiện ra cháu bé trai nói trên bị người thân bỏ rơi dưới gầm xe ô tô cùng một lá thư và một số quần áo của cháu bé.
"Sáng nay, bà Nhi mới đến UBND xã Tiến Thắng để trình báo lại vụ việc, bởi vì hôm qua là ban đêm nên sau khi nhặt được bé trai bà Nhi tạm thời đem cháu về chăm sóc tại gia đình",ông Sửu thông tin.
Theo Lê Bảo (Trí Thức Trẻ)
- Thượng tướng Trần Quốc Tỏ thôi giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an (23:09)
- Vàng thế giới tối nay đột ngột lao dốc, mất cả trăm USD sau khi lập đỉnh (23:07)
- Tổng thống Putin kêu gọi hạ nhiệt xung đột Iran, Nga cảnh báo hậu quả thảm khốc (45 phút trước)
- Liên đoàn bóng chuyền châu Á lên tiếng sau thông tin 20 VĐV Iran tử nạn (1 giờ trước)
- Internet tại Iran tê liệt, lưu lượng chỉ còn 1% (1 giờ trước)
- Kiểm tra thông tin lãnh đạo xã học lớp 10 khi chưa tốt nghiệp THCS (2 giờ trước)
- Tên lửa dội xuống Eo biển Hormuz, nguồn khí hóa lỏng về Việt Nam bị ngắt quãng (2 giờ trước)
- Người Việt giữa tâm điểm xung đột Israel: Chạy hầm trú ẩn trong tiếng nổ rung trời (2 giờ trước)
- Phó Chủ tịch Quốc hội: Học thêm sau Thông tư 29 còn tốn kém hơn trước (2 giờ trước)
- Mỹ xác nhận mất 3 tiêm kích F-15 tại Kuwait do sự cố "hỏa lực thân thiện" (2 giờ trước)




