-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
-
Cảnh báo: Ngày càng nhiều nhân viên văn phòng trốn làm đi chơi pickleball!
-
Taylor Swift bị ruồng bỏ vẫn làm nên lịch sử, cả loạt siêu sao "ra chuồng gà"
-
Trực thăng Không quân cứu trợ 5 em bé mắc kẹt trên nóc nhà ở Lạng Sơn
Xã hội
13/11/2020 02:58Vụ bé trai 13 tuổi rơi từ tầng 3 trường học xuống đất: Bé thường xuyên bị bạn bè ức hiếp, đánh đập?
Liên quan đến sự việc nam sinh P.T.D. (13 tuổi, quê Quảng Ninh) được phát hiện rơi từ tầng 3 một trường THCS trên địa bàn quận Phú Nhuận (TP.HCM), chiều tối 12/11 đại diện Bệnh viện (BV) Nhi đồng 2 cho biết, sức khỏe bé sau 3 ngày nhập viện đã dần ổn định.
Trước đó theo bệnh sử, sáng 10/11 bé được cô giáo phát hiện rơi từ tầng 3 trường học xuống đất, nằm sấp, nghiêng phải, không co giật, than đau chân và tay.
Bé được chuyển vào BV Nhân dân Gia Định, được sơ cứu, cố định bất động các xương bị gãy khoảng 50 phút rồi chuyển sang BV Nhi đồng 2.

Tại đây sau khi thăm khám và chụp phim, bệnh nhi được xác định ổn về mặt huyết động học, không hôn mê, không có dấu hiệu chấn thương hệ thần kinh trung ương.
Các bác sĩ chuyên khoa Ngoại thần kinh, Bỏng – Chỉnh hình, Ngoại tổng hợp tiến hành khảo sát và xác định bé có gãy xương đùi, xương cẳng chân, xương mu, nghi ngờ lún đốt sống, gãy xương sườn, cơ quan nội tạng, sọ não bình thường, dập phổi nhẹ.
"Bệnh nhân không có thương tổn nguy hiểm tính mạng mà chủ yếu là thương tổn liên quan tới hệ vận động.
BV đang khảo sát và bất động một số vị trí để đánh giá lại trước khi tiến hành điều trị triệt để. Ngoài ra, bệnh nhi có dùng kháng sinh nhẹ và giảm đau. Dự kiến khoảng 1 tuần nữa có thể nghĩ đến viện cho bệnh nhân xuất viện" – đại diện khoa Ngoại tổng hợp cho biết.

Tại giường bệnh, D. được bác ruột và bà ngoại chăm sóc.
Trước nghi vấn về việc D. tự tử vì buồn chuyện gia đình, người nhà nam sinh cho biết cha mẹ bé đã chia tay hơn 10 năm nay, ai cũng có cuộc sống riêng.
Bé từ khi chuyển vào TP.HCM sống với bác hơn 1 năm nay hoàn toàn bình thường, không có áp lực gì, học lực luôn giỏi.

Dù vậy, bé có kể với người nhà việc bị một số người bạn thường xuyên ức hiếp. Cách đây khoảng 2 tuần, D. đã bị đánh 1 lần và sáng xảy ra sự việc cũng có bị đánh.
Nhưng khi đại diện nhà trường đến thăm và hỏi bé bị ai đánh để xử lý thì nam sinh không nói.
"Tôi nghĩ bé sợ bị trả thù nên không nói. Con nít thì tâm sinh lý không ổn định nên đánh nhau là chuyện bình thường. Bé cũng không khẳng định mình tự nhảy hay ngã" – phía gia đình chia sẻ.
Theo Hoàng Lê (Pháp Luật & Bạn Đọc)








- Vào "căn nhà ma ám", người phụ nữ ngoài 60 tuổi tử vong (13:37)
- Vai diễn vận vào đời Phương Oanh (13:34)
- Nữ ca sĩ 1m54 như "sinh đôi" với Hoa hậu Mai Phương, mê mặc khoét sâu khoe vòng một phồn thực hậu "dao kéo" (13:30)
- Người phụ nữ thuê trọ 15 năm, thấy chủ nhà được đền bù giải tỏa 9,6 tỷ đồng lập tức đòi chia phần: “Tôi xứng đáng được một nửa” (2 giờ trước)
- Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội (2 giờ trước)
- Người đàn ông ở TP HCM bị cướp giật dây chuyền vàng trị giá 100 triệu đồng (2 giờ trước)
- Suýt ngất khi biết đây là phòng của một nữ sinh 2k1! (2 giờ trước)
- "Ông hoàng nhạc sến" Vbiz: Bỏ 1 triệu đô mua bảo hiểm trinh tiết, đúc tượng chính mình từ 1.000 cây vàng (2 giờ trước)
- Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên (2 giờ trước)
- VIDEO: Người dân chen chúc xếp hàng mua vàng khi giá vượt 142 triệu đồng/lượng (2 giờ trước)




