-
Nam MC nói thẳng Lan Phương: "Họ không có trách nhiệm làm hài lòng bạn!"
-
Tài xế ô tô giật chìa khoá xe máy của 2 cô gái rồi bỏ đi
-
Dùng thuốc tránh thai liên tục một năm, nữ sinh viên đại học 20 tuổi đột quỵ
-
Thanh niên người Nga đấm vào mặt Trung tá CSGT ở Nha Trang bị tạm giữ hình sự
-
Tuyệt đối điện ảnh: Đội hình từng duyệt binh tại Matxcơva luyện tập cho concert Quốc gia tại Mỹ Đình
-
3 người mắc kẹt trong căn nhà cháy ở Hà Nội
-
Bé gái bị bỏ rơi cùng tâm thư nhói lòng của người mẹ ở Đà Lạt
-
Chu Thanh Huyền mua 9 hộp trang sức rồi "nịnh" Quang Hải trả tiền, tuyên bố muốn giống Triệu Lộ Tư
-
Tai nạn khi ăn lẩu khiến 3 trẻ cùng nhà ở Hà Nội phải vào viện cấp cứu
-
Top 3 con giáp bùng nổ vận may, sự nghiệp thăng hoa, tài lộc dồi dào cuối tuần này (9-10/8)
-
Khi nào chính thức cấm xe tải chạy vào làn sát dải phân cách 2 tuyến cao tốc?
-
Tìm thấy thiếu niên mất tích ở Ninh Bình, lộ tin nhắn có nội dung đáng sợ
-
Đà Nẵng: Thanh niên bỗng co giật rồi ngừng tim khi chờ khám bệnh, diễn biến sau đó cực kỳ căng thẳng
-
5 món ăn "thần hộ mệnh" cho lá gan: Giúp bạn trẻ lâu, đẹp da và hết mệt mỏi
-
Sự thật rợn người sau những chuyến áp giải nữ phạm nhân thời xưa
-
Muốn thoát nghèo thì chớ để những thứ này trong nhà bếp
-
Vợ Đoàn Văn Hậu tung ảnh bikini nóng bỏng, khoe vóc dáng "đồng hồ cát" sau 1 năm "giấu nhẹm" vì sinh con
-
Trúng số 8 tỷ đồng, người đàn ông nhận hết tiền mặt, nghe quyết định chia tiền mà bất ngờ
-
Cháy nhà khóa trái cửa ở TPHCM, 3 người thoát nạn qua lối trổ ban công tầng 2
-
Nhanh trí cầu cứu CSGT, tài xế grab thoát hiểm trước vị khách "ngáo đá"
Xã hội
07/08/2019 20:45Vụ bé trai 6 tuổi bị bỏ quên trên xe ô tô tử vong: Nhân viên monitor mới đi làm được 2 ngày, phụ huynh và GVCN không có số điện thoại của nhau
Nhân viên monitor mới chỉ đi làm được 2 ngày, chưa có hợp đồng lao động
Trưa ngày 7/8, UBND quận Cầu Giấy, Hà Nội đã tổ chức họp báo thông tin về vụ việc cháu bé Lê Hoàng L. (6 tuổi, học sinh lớp 1 trường Gateway) tử vong thương tâm sau khi bị bỏ quên trên xe đưa đón.

Theo báo cáo gửi báo chí của UBND quận Cầu Giấy, bà Nguyễn Bích Quy (SN 1964, tổ 31, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội) là nhân viên trực tiếp đón các cháu học sinh lên xe. Tuy nhiên, theo tìm hiểu, người này vừa nhận việc ở trường và đi làm được 2 ngày, thậm chí chưa có hợp đồng lao động.
Trước vấn đề quản lý nhân sự, trả lời báo chí, ông Phạm Ngọc Anh, Trưởng Phòng Giáo dục quận Cầu Giấy cho biết, hàng năm quận vẫn luôn đưa ra các văn bản để khuyến cáo các trường trong việc đưa đón và chăm sóc trẻ.
“Nhưng do quy định riêng của trường và sự tắc trách của cá nhân nên đã gây ra sự việc này. Còn lại các thông tin cụ thể về hợp đồng lao động của cô giáo, chúng tôi sẽ điều tra và cung cấp cho các cơ quan sau”, ông Ngọc Anh thông tin.

Về thông tin sau khi xảy ra vụ việc, các cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra lại quy trình đưa đón của trường Gateway chưa? Tại sao suốt 1 ngày trời không ai phát hiện ra cháu bé vắng mặt trên lớp? Ông Ngọc Anh khẳng định, trong sáng 7/8, phòng tham mưu đã gửi văn bản yêu cầu nhà trường tăng cường công tác an ninh, chú trọng xe đưa đón đảm bảo an toàn cho các cháu.
“Với quy trình đưa đón, mỗi trường đều có quy trình nghiêm ngặt và riêng biệt. Sự việc đáng tiếc này xảy ra do lỗi lầm người lớn. Chúng tôi đã yêu cầu xác minh làm rõ” - ông Ngọc Anh cho biết.

Trước câu hỏi về việc để sót học sinh trên xe có tính tới trách nhiệm của cô giáo phụ trách đưa đón các cháu không, ông Trần Văn Hoá, Phó trưởng Công an quận - Quyền thủ trưởng cơ quan điều tra Công an quận Cầu Giấy cho hay, sau khi vụ việc xảy ra, cơ quan chức năng đã khẩn trương khởi tố vụ án để phục vụ công tác điều tra do có dấu hiệu tội phạm hình sự.
Nhìn hình ảnh chiếc xe mà trường Gateway sửa dụng đưa đón trẻ, nhiều người cho rằng, ngoài nguyên nhân đến từ sự vô tâm, tắc trách của những người có liên quan, chiếc cửa kính tối đen cũng là một trong những nguyên nhân gián tiếp khiến cháu bé khó có cơ hội được cứu thoát.
Bởi lẽ, chiếc xe có thể dừng đỗ ở nơi có đông người qua lại, nhưng cửa kính ô tô tối đen khiến người ngoài không thể quan sát bên trong. Trường hợp cháu bé cầu cứu hay phát ra tín hiệu cũng không ai có thể nhìn thấy để biết mà hỗ trợ kịp thời.
Phụ huynh học sinh và giáo viên chủ nhiệm không có số điện thoại của nhau

Anh Trương Tất Thành, Trưởng ban phụ huynh lớp 1 Tokyo nơi em L. theo học, cho biết lớp chỉ có 17 học sinh, nhập học từ 5/8 và ngày 6/8 là buổi thứ hai các con đến trường thì đã xảy ra sự việc.
Nhân viên đưa đón được xác định là bà Nguyễn Bích Quy (SN 1964, tổ 31, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội) là nhân viên trực tiếp đón các cháu học sinh lên xe. Tuy nhiên, theo tìm hiểu, người này vừa nhận việc ở trường và đi làm được 2 ngày, thậm chí chưa có hợp đồng lao động.
Theo anh Thành, hôm qua nhiệt độ Hà Nội rất nóng, khi không có điều hoà lên tới 43 độ C. Bé L. được đón từ 7 giờ sáng mà đến hơn 16 giờ chiều mới được phát hiện bị quên trên xe trong điều kiện thời tiết nắng nóng. Anh cũng như nhiều phụ huynh khác thực sự quá đau lòng. Phụ huynh rất bức xúc. Bản thân anh hôm qua bạn bè hỏi han đến 1-2 giờ sáng.

Sáng nay, nhóm phụ huynh lớp 1 Tokyo đã có mặt tại trường, yêu cầu có buổi làm việc với nhà trường. Đây là buổi họp kín, được tổ chức theo từng nhóm, lớp, khối. Đại diện trường từ chối cung cấp thông tin buổi họp cho đến khi có kết quả điều tra chính thức của cơ quan công an.
“Giữa phụ huynh học sinh và giáo viên chủ nhiệm không có số điện thoại của nhau. Mọi thông tin phản hồi đều thực hiện qua phần mềm ứng dụng của trường. Điều này có nghĩa nếu phụ huynh không dùng smartphone (để truy cập email) thì không hiểu sẽ liên hệ với trường kiểu gì”, anh Thành bức xúc.

Ban phụ huynh cũng tổ chức thăm hỏi, chia buồn cùng gia đình cháu L.H.L. Bản thân anh cho biết, chọn một trường quốc tế như thế này, với mức học phí cả trăm triệu đồng mỗi năm là sự lựa chọn rất lâu của vợ chồng anh.
“Phụ huynh muốn trường thay đổi, khắc phục lỗi để tốt lên, để phụ huynh yên tâm gửi con, đặc biệt là các con lớp 1 còn bỡ ngỡ, nhỏ, có cháu còn đi lạc ở đây. Tôi thấy việc quan sát của giáo viên chưa sát sao. Chính vì thế mới xảy ra sự việc này”, anh Thành nói.
Thủ tướng chỉ đạo làm rõ trách nhiệm từng cá nhân, tổ chức vụ học sinh trường Gateway tử vong trên xe buýt
Ngày 7/8, thông tin từ Cổng thông tin điện tử của Chính phủ cho biết Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về vụ việc bé 6 tuổi tử vong trên xe buýt.
Theo đó, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm của từng cá nhân, tổ chức liên quan đến vụ việc làm cháu bé tử vong trên xe ô tô đưa đón của Trường tiểu học quốc tế Gateway, quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Cũng tại văn bản này, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn trường học; hướng dẫn, quy định cụ thể dịch vụ đưa đón học sinh, bảo đảm chất lượng và an toàn tuyệt đối cho các cháu, không để tái diễn sự việc tương tự.
Theo Định Nguyễn (Saostar.vn)








- Tuyển Việt Nam tạo “địa chấn”, đánh bại đội top 8 thế giới, sáng cửa giành vé vào vòng 1/8 (19:28)
- Nam MC nói thẳng Lan Phương: "Họ không có trách nhiệm làm hài lòng bạn!" (19:12)
- Phát hiện người đàn ông tử vong trong tòa nhà ngân hàng (19:08)
- Tài xế ô tô giật chìa khoá xe máy của 2 cô gái rồi bỏ đi (50 phút trước)
- Chi tiết chứng tỏ tình cảm sâu đậm Lệ Quyên dành cho Lâm Bảo Châu (1 giờ trước)
- Newcastle gặp ác mộng chuyển nhượng khi bị "cướp" tiếp Nicolas Jackson (1 giờ trước)
- Dùng thuốc tránh thai liên tục một năm, nữ sinh viên đại học 20 tuổi đột quỵ (1 giờ trước)
- Thanh niên người Nga đấm vào mặt Trung tá CSGT ở Nha Trang bị tạm giữ hình sự (1 giờ trước)
- Chỉ bằng 1 tin nhắn gửi giám đốc công ty, "nữ quái" chiếm được hàng tỷ đồng (2 giờ trước)
- Trong 24 giờ tới, người dân các tỉnh từ Quảng Ninh đến Đắk Lắk cần đặc biệt chú ý (2 giờ trước)




