-
Tử vi thứ 2 ngày 10/2/2026 của 12 con giáp: Sửu rực rỡ, Thìn biến động -
Hé lộ dàn nhân vật trong clip "xào ke" triệu view của Công an Đà Nẵng: Diễn quá nhập vai đến mức ekip phải… cấm cười -
Đình Bắc gây sốt thảm đỏ WeChoice Awards với visual "phát sáng", fan xem 2,7 triệu lượt vẫn chưa hiểu vì sao lại cuốn đến thế -
Hiện trường vụ xe bồn cán tử vong người phụ nữ tại cầu Phú Xuân ở TPHCM, lỗi thuộc về ai? -
Người đàn ông bị ung thư phổi giai đoạn cuối dù sống lành mạnh, 3 thói quen trong phòng ngủ là "thủ phạm" -
Người đàn ông từ Gia Lai ra Nghệ An bán mai "bị lừa" trắng trợn và cái kết ấm lòng cư dân mạng -
Camera AI đồng loạt ghi nhận 216 biển số vi phạm: Chủ xe chậm nộp phạt nguội có thể mất tiền oan theo Nghị định 168 -
Nghẹt thở giải cứu cô dâu, chú rể kẹt trong thang máy ngay sát giờ rước dâu -
Phía sau mức thưởng Tết kỷ lục 1,6 tỷ đồng: Khi sự tận tụy được đền đáp xứng đáng -
Hà Nội: Nhóm phụ nữ mang bạt nhún ra nhảy trong đền Hai Bà Trưng khiến dân tình sửng sốt
Xã hội
24/09/2019 22:55Vụ bé trai 6 tuổi chết đuối ở công viên nước Thanh Hà: Bé xin vào chơi chốc lát rồi đợi nội về quê
Trưa ngày 24/9, chị Hà Thị Uyên (SN 1987 - mẹ của cháu bé) vẫn chưa thể đứng vững sau những gì mới xảy ra vừa qua.
Ngồi lặng lẽ trước bàn thờ đứa con trai nhỏ, chị Uyên đau đớn cho biết hôm Chủ nhật, 2 vợ chồng chị đưa hai đứa con (1 trai, 1 gái) ra trung tâm Hà Nội để chơi. Lúc về ghé vào công viên nước Thanh Hà (phường Phú Lương, quận Hà Đông) để thăm quan.
Và đây cũng là lần cuối cùng chị được nhìn thấy đứa con trai bé bỏng của mình khi chỉ trong chốc lát, bé đã bị đuối nước và tử vong sau đó.
"Khi về qua cổng công viên, các cháu muốn vào vui chơi chốc lát, chồng tôi ngồi bên ngoài để đợi thêm mẹ (mẹ chồng) rồi cùng về quê. Còn tôi thì cho con gái (đứa chị), con trai và một đứa cháu con bà chị vào bên trong. Khi đến chỗ bể bơi (loại bể trượt), thằng bé muốn trượt nước, tôi đã kịp đeo cái phao và quay ra mặc áo phao cho đứa chị và đứa cháu. Bất ngờ, tôi quay sang thì chẳng thấy con trai đâu, lúc này tôi chạy quanh hỏi và hô hào mọi người", người mẹ đau xót.
Theo chị Uyên, trong giây phút hoảng loạn không thấy con đâu, chị phải đi khá xa mới có bảo vệ chạy đến.
"Khi bảo vệ chạy đến thì có một người đã bế con trai tôi vào trong phòng y tế. Tôi vào nhưng họ ngăn cản không cho vào. Từ lúc đó trở đi thì tâm trí tôi rối bời chẳng hiểu điều gì đang diễn ra", người mẹ trẻ nhớ lại.
Tiếp lời vợ, anh Ngô Đức Hòa (bố của cháu bé) xót xa kể: "Khi nghe tin, tôi chạy vào thì con đã ở trong phòng y tế. Sau đó họ đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi".
Còn bà nội của cháu bé thì liên tục khóc ngất, thương nhớ đứa cháu nội và bày tỏ sự nuối tiếc, chia sẻ: "Lúc đó đi được nửa đường để ra đến chỗ hẹn cùng về quê thì nghe tin đau lòng".
"Lúc đó, bể bơi chẳng có nhân viên hướng dẫn hay bảo vệ nào..."
Nói về vụ việc đau lòng, nhiều người thân trong gia đình cháu bé cho rằng nguyên nhân dẫn đến hậu quả có phần từ phía chủ đầu tư đã thiếu trách nhiệm.
"Các cháu còn bé, nếu không đủ tuổi thì phải có cảnh báo. Ngoài ra, theo quy định thì khu vui chơi, bể bơi phải có nhân viên hướng dẫn, bảo vệ. Trong sự việc này, tại sao khi xảy ra lại không hề có nhân viên bảo vệ, nếu kịp thời thì cháu tôi đã không mất", người bác của cháu bé nói.
Cũng theo chia sẻ, mẹ của cháu bé là giáo viên mầm non ở làng, còn bố cháu bé là nhân viên lái xe cho một công ty kinh doanh vận tải. Lương của hai bố mẹ cháu bé chỉ đủ trang trải cuộc sống và nuôi hai đứa con ăn học.
Trước đó, vào khoảng 15h ngày 22/9, một bé trai 6 tuổi quê ở huyện Ứng Hòa, Hà Nội được người thân đưa vào Công viên nước Thanh Hà (thuộc Khu đô thị Thanh Hà, phường Phú Lương, quận Hà Đông) để vui chơi.
Tại đây, không may cháu bé đã bị ngã xuống nước. Ngay khi phát hiện, người thân và nhân viên công viên nước đã tiến hành sơ cứu cho cháu bé và đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 103, rồi chuyển ra Bệnh viện Nhi Trung ương.
Tuy nhiên đến khoảng 4h ngày 23/9, cháu bé đã tử vong do ngạt nước quá nặng.
Trước đó, vào ngày 12/6 tại công viên nước này cũng xảy ra một vụ việc tương tự khi một bé trai 3 tuổi đi cùng người thân vào khu công viên nước chơi. Khi đang vui chơi ở khu vực sông nhân tạo thì cháu bé bị úp phao và ngã chìm xuống lòng sông và tử vong sau đó.
Theo Minh Ngọc (Helino)
- Hà Nội tắc đường từ sáng đến đêm, các cửa ngõ tê liệt vì dòng người sắm Tết (25 phút trước)
- Cúng ông Công ông Táo 2026: Những đại kỵ gia chủ tuyệt đối phải tránh để cả năm đại cát (41 phút trước)
- Triệt phá đường dây cung cấp hàng nghìn đồ nghề gian lận đánh bạc (48 phút trước)
- Giấu xe vào nhà dân trốn CSGT sau tiệc ông Công ông Táo, tài xế vẫn sa lưới (1 giờ trước)
- Bộ Y tế cảnh báo khẩn, siết chặt quản lý thức ăn đường phố để ngăn chặn làn sóng ngộ độc (1 giờ trước)
- 160 sinh viên đối diện nguy cơ bị thu hồi bằng tốt nghiệp, chờ kết luận chính thức từ Bộ GD&ĐT (1 giờ trước)
- Tử vi thứ 2 ngày 10/2/2026 của 12 con giáp: Sửu rực rỡ, Thìn biến động (1 giờ trước)
- Phạm Thái Tuế năm 2026, con giáp này vẫn được dự báo “gặp nguy hóa an” (09/02/26 23:15)
- Xuân Son không được công nhận bàn thắng, Nam Định 9 trận liền toàn hòa và thua (09/02/26 22:56)
- Trường Giang khuyên Đình Bắc "bớt đi sự kiện, tập trung đá bóng": Đúng hay sai trong bối cảnh thể thao hiện đại? (09/02/26 22:15)