-
Cụ ông 102 tuổi vượt gần 200km về quê gặp em trai 95 tuổi, khoảnh khắc đoàn tụ khiến nhiều người xúc động -
Thực hư thông tin "nam sinh Vĩnh Long tự tử vì bị cô giáo mắng" gây xôn xao MXH -
Suýt tàn phế vì tin lời đồn "uống nước chanh thay thuốc trị gout" trên mạng -
Sự thật bất ngờ phía sau vụ đỗ xe bán tải chắn ngõ ở Nghệ An, án phạt chính thức cho tài xế -
Loạt doanh nhân tiêu biểu trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI: Người trẻ nhất sinh năm 1994 -
Bi kịch tuổi già: Dốc cạn 2 tỷ đồng cho con gái mua nhà, mẹ nhận lại sự phũ phàng lúc ốm đau -
Hoa hậu 9 đời chồng và triết lý ly hôn: "Mỗi khi rời bỏ một người đàn ông, tôi đều giữ lại căn nhà của anh ta" -
Nam nghệ sĩ tái hợp vợ cũ và những góc khuất hôn nhân của hai danh hài Việt -
Bi kịch nghèo đói rúng động Hàn Quốc: Quặn lòng chiếc bình sữa bơ vơ và lễ tang tĩnh lặng của 5 cha con -
Nỗi trăn trở của mẹ chồng: Giữ trọn danh dự gia đình hay giải thoát cho nàng dâu trầm cảm?
Xã hội
15/01/2021 16:34Vụ bé trai 9 tháng tuổi tử vong khi gửi nhà 'bảo mẫu': Người mẹ nói phát hiện trán con có vết bầm tím
Sau hơn 20 ngày gửi con trai mới được 9 tháng tuổi cho người trong làng trông giữ hộ với khoản tiền 3.500.000đ/tháng, đến sáng 31/12/2020, vợ chồng chị Trần Thị Loan (SN 1986, trú tại huyện Thanh Trì, Hà Nội) đau đớn nhận tin dữ con đi viện cấp cứu. Sau đó, bé tử vong vì tổn thương não nặng.
Kể từ ngày con mất đến nay đã nửa tháng trôi qua nhưng chưa một đêm nào chị ngủ được trọn vẹn.
Trong cuộc trò chuyện mới đây với PV, chị nghẹn ngào nói rằng mỗi khi nhắm mắt hình ảnh con trai lại xuất hiện khiến chị nhiều đêm trằn trọc mất ngủ.
Theo lời chị, trước khi con được gửi đến nhà bảo mẫu là chị M. (SN 1984) trông giữ hộ vào sáng 31/12, bé Phạm Đức P. (sinh ngày 25/3/2020) hoàn toàn khoẻ mạnh và không có biểu hiện gì lạ.
Tuy nhiên, trước khi xảy ra vụ việc khoảng 2 ngày (ngày 29/12), khi chị đón con ở nhà chị M. về thì chị Loan thấy trên trán của P. có vết bầm tím.
"Lúc mới phát hiện vết bầm tím trên trán của con, tôi có hỏi chị M. "thằng cò nhà em bị sao thế này?”, thì chị ấy bảo do cháu chơi với quả bóng, quả bóng lăn ra cháu với theo lấy không may bị va đập nhẹ vào cánh tủ.
Lúc này, tôi cũng không suy nghĩ gì. Sau đó về nhà tôi cũng để ý sức khoẻ, tâm lý của con nhưng cháu không có biểu hiện đau đớn hay quấy khóc nên gia đình không đưa đi thăm khám, điều trị...", chị Loan kể về việc phát hiện vết bầm, tím trên trán của con trai.
Tiếp tục câu chuyện, chị Loan nói, trước ngày phát hiện vết bầm, tím trên trán của con thì có hôm sau khi mẹ cho ăn sữa xong P. được chị gái (5 tuổi) bế. Tuy nhiên, do P. đang tập lẫy chị nhỏ không bế được em nên bé ngã nằm xoài ra đất và va chạm nhẹ với tấm thảm khiến trán bị đỏ, nhưng 1-2 ngày sau vết thương này đã hết.
Chị M. (người trông cháu - PV) cũng nói, trước khi cháu P. mất khoảng 2 ngày, chị này có phát hiện vết bầm tím trên trán của bé.
Tuy nhiên, theo chị M., sức khoẻ của cháu hoàn toàn bình thường, không có biểu hiện gì khác lạ so với những ngày trước đó.
Chị M. phủ nhận việc bé P. bị ngã đập vào thành tủ của nhà mình khiến trán bầm, tím như lời chị Loan nói.
Anh Phạm Thanh Tuân (SN 1977, bác cháu P. - PV) chia sẻ, vợ chồng em trai thời gian gần đây bận rộn, còn ông bà nội, ngoại đều đã già yếu không trông được cháu và cũng không thể thuê được người nào thân cận, tin tưởng nên đã quyết định gửi P. cho chị M. trông coi hộ.
Khi chị M. vừa trông bé được hơn 20 ngày thì đến sáng 31/12, anh Tuân và người thân nhận tin cháu trai phải vào Bệnh viện Thanh Trì cấp cứu.
Sau đó, gia đình tiếp tục đưa P. lên Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu, điều trị.
Khi đưa lên viện Bạch Mai, qua chụp chiếu các bác sỹ thông báo cháu bị tổn thương não nặng, có biểu hiện chết não, tiên lượng khó qua khỏi. Ngay sau đó, các bác sỹ chỉ định mổ cho P.
Sau hơn 1 tiếng tiến hành mổ, các bác sỹ thông báo bé đã chết não, không cứu được, đến khoảng 16h cùng ngày (31/12), P. tử vong.
"Khi đưa vào Bệnh viện Bạch Mai chụp chiếu, mặc dù mình không có chuyên môn nghiệp vụ nhưng nhìn thấy trên đầu cháu có những vết trắng. Có thể đây là những vết tổn thương...", anh Tuân kể.
Theo lời anh Tuân, do cháu trai tử vong với nhiều điểm bất thường và đặc biệt là qua chụp chiếu cháu bị tổn thương não nên gia đình đã trình báo vụ việc tới cơ quan công an. Sau đó, công an tiến hành mổ khám nghiệm pháp y để điều tra, làm rõ nguyên nhân cái chết của bé P.
Hiện giờ anh Tuân và gia đình chị Loan mong các cơ quan chức năng sớm điều tra, làm rõ nguyên nhân cái chết của cháu bé.
Theo Hoàng Hải (Doanh Nghiệp & Tiếp Thị)
- Nối tiếp đà giảm, giá vàng trong nước tiếp tục "bốc hơi" 2 triệu đồng mỗi lượng (21 phút trước)
- Tôi yêu chồng nhưng lại rung động khi anh hàng xóm xuất hiện trong đêm (29 phút trước)
- Cụ ông 102 tuổi vượt gần 200km về quê gặp em trai 95 tuổi, khoảnh khắc đoàn tụ khiến nhiều người xúc động (34 phút trước)
- Bản án nghiêm khắc cho cựu Trưởng Công an phường "bảo kê" tội phạm ma túy (34 phút trước)
- Thực hư thông tin "nam sinh Vĩnh Long tự tử vì bị cô giáo mắng" gây xôn xao MXH (51 phút trước)
- Cánh trái Tuyển Việt Nam: Khi Văn Hậu không còn là "lựa chọn mặc định" trước Malaysia (52 phút trước)
- Mỹ nhân 2002 đóng tiểu tam cạnh đàn anh hơn 17 tuổi, vóc dáng “chuẩn Pilates” khiến triệu người mê đắm (54 phút trước)
- iOS 27 ra mắt sẽ là một quả "bom tấn" trong ngành di động, anh em xài iPhone, iPad phải lên đời ngay và luôn! (57 phút trước)
- Giá vàng 23/3 giảm, tiệm vàng bán không giới hạn, người mua giao dịch dễ, chênh lệch trong nước và thế giới gần 30 triệu (1 giờ trước)
- Suýt tàn phế vì tin lời đồn "uống nước chanh thay thuốc trị gout" trên mạng (1 giờ trước)