-
11 năm trách chồng quá tiết kiệm, tôi bật khóc khi biết ý nghĩa của bát cơm nguội anh luôn giữ lại -
Thương tâm: Hai bé gái bị sét đánh tử vong trên đường theo mẹ từ nương trở về -
Hoàn cảnh xót xa của chiến sĩ hy sinh vì cứu 2 người dân: Cả nhà 10 người chen chúc dưới mái tôn dột nát -
Sữa của trẻ mầm non bị giáo viên mang bán: Nhà trường chính thức lên tiếng, cái kết "đắng" của cô giáo -
Đám tang vụ nữ sinh mất tích sau tin nhắn "con chuẩn bị về": Cha kể chi tiết bất thường trên thi thể -
Từ đế chế trăm triệu USD đến cú sụp đổ chấn động của "thần đồng kinh doanh" Phố Wall -
Lời kể đau đớn của bé trai lớp 6 bị nhét bút bi vào hậu môn, trường và cô chủ nhiệm phủi sạch trách nhiệm -
Quyết định ly hôn sau một năm cưới vì mâm cơm phần: Nông nổi hay giọt nước tràn ly? -
"Tân binh khủng long" Suzuki Brezza 2027 lộ diện: SUV hạng A "đấu" Kia Sonet với động cơ tăng áp mới -
Vị kiến trúc sư đại tài của Việt Nam nắm giữ toàn bộ bí mật của Tử Cấm Thành
Xã hội
10/12/2018 15:14Vụ bé trai tật nguyền bị cô giáo đánh bầm tím người: Cô giáo đến nhà xin lỗi
Ngày 9/12, vợ chồng anh Nguyễn Hữu Toàn và Nguyễn Thị Bích Liễu ở thị trấn Đức Hòa, huyện Đức Hòa (Long An) cho biết sáng 10/12, gia đình sẽ cho bé Nguyễn Hữu Khang (8 tuổi) đến lớp bình thường. Trong 15 ngày kể từ 10/12, lớp 1/5 của con anh có giáo viên khác được Trường Tiểu học Bình Hữu phân công phụ trách thay cho cô chủ nhiệm Cái Thị Vui do bị đình chỉ công tác.
"Nghe cô bị đình chỉ công tác, gia đình tôi cũng lo cho cô ấy, sợ cô mất việc thì sẽ khổ. Gia đình đã tha thứ cho cô, mong cô rút kinh nghiệm và Phòng giáo dục đừng buộc cô của Khang nghỉ việc", anh Toàn nói.
Tiếp nhiều khách đến nhà đông bất thường, ngày qua chị Liễu cũng tỏ ra mệt mỏi. Người mẹ giận cô giáo nhưng trước thái độ thành khẩn của cô Vui, kèm lời xin lỗi chân thành nên chị Liễu đã bỏ qua lỗi lầm của giáo viên này.
Trước đó, chiều ngày 7/12, anh Toàn đi làm hồ về thì thấy con trai bị bầm tím trên người. Anh hỏi thì Khang nói bị cô giáo Cái Thị Vui đánh.
"Tôi lên trường, yêu cầu từ đây về sau cô không được đánh các cháu, bất kỳ cháu nào. Tôi hỏi thì Khang nói không biết bị đánh bao nhiêu cái".
Cũng theo anh Toàn, hai ngày qua cô giáo và nhà trường đã tới nhà ông để xin lỗi gia đình, đồng thời xin lỗi gia đình nội ngoại hai bên của bé Khang.
Bé Khang bị khuyết tật một chân nên đi đứng rất khó khăn. Khi bị cô đánh, bé đâu nhưng không dám khóc. Chỉ khi về nhà mới khóc. Gia đình bé Khang rất hiền lành, do sợ cô giáo bị đuổi việc sẽ khổ nên mong muốn cấp trên xử lý đủ để cô khắc phục sai phạm nhưng không mất việc.
Theo Gia Hân (Trí Thức Trẻ)
- Ép sinh viên làm nghiên cứu cho con gái, cựu giáo sư lĩnh án tù (52 phút trước)
- Perez đổi quyết định, Real Madrid tăng tốc kế hoạch chiêu mộ Rodri (1 giờ trước)
- Công an Việt Nam phối hợp với cảnh sát Lào triệt phá ổ nhóm lừa đảo qua mạng, bắt giữ 40 đối tượng (1 giờ trước)
- Vì sao bộ photobook 5 triệu đồng của "Tinh Hà Say Hi" lại gây tranh cãi dữ dội? (1 giờ trước)
- Bé trai 41 tháng tuổi bị rắn hổ mang cắn, bác sĩ lấy da đầu ghép cứu chân (1 giờ trước)
- Bán tải lao ngược chiều tốc độ cao, tài xế xe ngược chiều thoát cú đối đầu trong gang tấc (1 giờ trước)
- 11 năm trách chồng quá tiết kiệm, tôi bật khóc khi biết ý nghĩa của bát cơm nguội anh luôn giữ lại (1 giờ trước)
- Thương tâm: Hai bé gái bị sét đánh tử vong trên đường theo mẹ từ nương trở về (1 giờ trước)
- Thủ tướng Nhật Bản gây chú ý khi tiết lộ thường xuyên ngủ chưa đến 3 tiếng (1 giờ trước)
- Hoàn cảnh xót xa của chiến sĩ hy sinh vì cứu 2 người dân: Cả nhà 10 người chen chúc dưới mái tôn dột nát (1 giờ trước)