-
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê -
Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng -
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ -
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư -
Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? -
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa -
Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" -
Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ nào? Hướng dẫn chi tiết thủ tục mua nhà không phải xếp hàng -
Phía Mailisa vừa âm thầm làm điều gây tranh cãi giữa lúc bị phát hiện nhập mỹ phẩm Trung Quốc về bán
Xã hội
15/01/2018 22:58Vụ bệnh viện trao nhầm thuốc khiến sản phụ mất con: Sức khỏe sản phụ đã ổn định và được xuất viện
Trưa 15-1, trao đổi với chúng tôi, anh Trần Đình Trung (ngụ xã Nghĩa Thắng, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi) cho biết sau nhiều ngày đau đớn vì mất con, vợ anh đã dần hồi phục sức khỏe, các bác sĩ cho biết có thể xuất viện trong chiều nay.
"Gắng gượng dậy sau nỗi đau đột ngột mất đi đứa con, anh động viên vợ rất nhiều, giờ tình hình của vợ anh cũng ổn định, anh đang làm các thủ tục để chiều nay xuất viện về nhà. Phía bệnh viện Sản Nhi cũng đã xin lỗi, động viên và hỗ trợ để vợ anh điều trị sức khỏe. Các bác sĩ bảo tuần sau sẽ tái khám lại. Sự việc cũng đã xảy ra rồi, anh không muốn nhắc lại nữa", anh Trung ngậm ngùi nói.
Như chúng tôi đã thông tin, khoảng 18h ngày 10-1, anh Trần Đình Trung đã đưa vợ anh là chị Lương Thị Tưởng đi nhập viện ở bệnh viện Sản Nhi Quảng Ngãi do bị động thai. Tại đây, sau khi thăm khám, chẩn đoán thai nhi được 7 tuần, BS có chích thuốc và cho thuốc chị Tưởng. Sau đó chị không còn đau nữa. Khoảng 9 giờ ngày 11-1, một nữ hộ sinh tên V. tới phát cho chị Tưởng thuốc và dặn chị đặt vào tử cung. Sau khi đặt thuốc chừng một tiếng, chị Tưởng cảm thấy tức bụng, đau nhói.
Anh Trung thấy vợ đau bụng dữ dội. Đem vỉ thuốc đi hỏi mọi người xung quanh, anh tá hỏa khi biết đây là thuốc dùng để phá thai. Khi anh cầm vỉ thuốc lên hỏi BS, BS cũng nói đây là thuốc dùng để phá thai và thừa nhận đã cấp thuốc sai khiến đứa bé 7 tuần tuổi không thể giữ được.
Trao đổi với chúng tôi, BS Lê Cao Tuấn, Phó giám đốc BV Sản Nhi Quảng Ngãi cho biết: "Nữ hộ sinh V. đã cấp thuốc không đúng quy trình, lấy thuốc từ tủ thuốc cấp cứu của khoa để cấp cho bệnh nhân. Do sơ suất nên đưa nhầm loại thuốc mà mục đích chính của thuốc là lấy thai lưu ra. Chúng tôi gởi gởi lời xin lỗi đến gia đình bệnh nhân vì sự cố đáng tiếc này".
Về phía tỉnh Quảng Ngãi, ngay trong chiều 12-1, ông Nguyễn Tấn Đức, Giám đốc Sở Y tế Quảng Ngãi, cho biết đã tiến hành làm việc với bệnh viện Sản Nhi, ông cũng đã gởi lời xin lỗi đến gia đình chị Tưởng. Đồng thời, về trách nhiệm của bệnh viện, ông Đức cũng đã chỉ đạo kiểm điểm trách nhiệm của người đứng đầu bệnh viện. Đối với nữ hộ sinh đã đưa nhầm thuốc cho sản phụ, Sở đã chỉ đạo bệnh viện cho dừng công tác chuyên môn, viết tờ trình và kiểm điểm trách nhiệm.
Theo Văn Tiên (Thời Đại)
- Hà Nội: Ô tô bốc cháy dữ dội giữa giờ tan tầm, đường Lê Quang Đạo ùn tắc (20:04)
- Khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Đài về hành vi chống phá Nhà nước (47 phút trước)
- Phát hiện linh kiện súng K59 trong nhà "nữ quái" buôn ma túy tại Nhà Bè (1 giờ trước)
- HLU Fest 2025: Giao Hòa - Chương trình chào tân sinh viên khóa 50 trường Đại học Luật Hà Nội: Thanh xuân khởi sắc, tuổi trẻ giao hòa (1 giờ trước)
- Campuchia: Phạm nhân nhận súng từ đồng bọn, uy hiếp cảnh sát để tẩu thoát ngay tại tòa. (1 giờ trước)
- Ông Võ Trọng Hải chính thức giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An (2 giờ trước)
- Ông Nguyễn Văn Út được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai (2 giờ trước)
- TP.HCM: Doanh nghiệp trình báo mất trộm nhà vệ sinh 500 triệu đồng (2 giờ trước)
- Sâu róm "tấn công" khu dân cư ở TP HCM, người dân đóng cửa 24/24 (3 giờ trước)
- U22 Việt Nam thua U22 Hàn Quốc, một trụ cột chấn thương trước thềm SEA Games 33 (3 giờ trước)