Sau sự hy sinh của Trung tá CSGT Lao Hoàng Hải trong lúc làm nhiệm vụ, một đoạn clip ghi lại khoảnh khắc anh cùng đồng đội sử dụng xe chuyên dụng mở đường, hỗ trợ xe chở bệnh nhân nguy kịch đi cấp cứu bất ngờ được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm lớn của dư luận.

Đoạn video được ghi vào chiều 4/8/2025, khi tổ công tác do Trung tá Lao Hoàng Hải làm tổ trưởng, cùng các đồng chí Ngô Việt Đức và Nông Văn Điệp, đang trên đường trở về đơn vị sau ca tuần tra, kiểm soát giao thông. Khi đến khu vực ngã tư đảo tròn Chùa Hang, phường Linh Sơn, tổ công tác nhận được lời đề nghị khẩn cấp từ một tài xế đang chở bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch cần hỗ trợ đến bệnh viện.

Clip Trung tá Hải cùng đồng đội sử dụng xe chuyên dụng dẫn đường cho xe chở người bệnh đi cấp cứu vào tháng 8/2025. (Nguồn: Báo và Phát thanh, Truyền hình Thái Nguyên).

Ngay sau đó, Trung tá Hải cùng đồng đội bật đèn tín hiệu, còi ưu tiên và tổ chức dẫn đường cho xe chở bệnh nhân đến Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên. Trong điều kiện giao thông đông đúc, phức tạp, tổ công tác đã điều tiết linh hoạt, đảm bảo phương tiện di chuyển nhanh chóng, giúp người bệnh được đưa đi cấp cứu kịp thời.

Không chỉ trong công tác thường ngày, Trung tá Lao Hoàng Hải còn được biết đến là cán bộ sẵn sàng đối mặt với hiểm nguy trong những đợt thiên tai, mưa lũ. Trong các giai đoạn mưa lớn, ngập lụt trên địa bàn tỉnh, anh thường xuyên tham gia công tác cứu nạn, cứu hộ, điều khiển xuồng, ca nô vượt qua vùng nước sâu và chảy xiết để đưa người dân đến nơi an toàn. Có những ngày, anh cùng đồng đội dầm mưa nhiều giờ liền để cứu người và bảo vệ tài sản cho người dân.

06-1770341087-vu-can-bo-csgt-hy-sinh-khi-lam-nhiem-vu-clip-mo-duong-cua-trung-ta-lao-hoang-hai-lan-truyen-manh-khien-cong-dong-xuc-dong.jpg
Trung tá Lao Hoàng Hải trong một buổi tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên năm 2025. Ảnh: Công an Thái Nguyên

Bi kịch xảy ra vào trưa 4/2, khi Trung tá Lao Hoàng Hải cùng đồng đội đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông tại Km 143+350, Quốc lộ 1B, thuộc tổ dân phố Đồng Xe, phường Quan Triều, tỉnh Thái Nguyên. Trong lúc làm nhiệm vụ, một xe tải bất ngờ lao vào khu vực công tác, khiến anh hy sinh và một người dân bị thương.

Người dân địa phương vẫn chưa hết bàng hoàng trước sự ra đi đột ngột của anh. Ông Đỗ Danh Hoan, hàng xóm của gia đình Trung tá Hải chia sẻ với VietNamNet, từ nhỏ anh đã hiền lành, lễ phép và được mọi người quý mến. “Ai cũng bảo cháu Hải hiền lắm. Nghe tin cháu mất, chúng tôi thương xót vô cùng. Cháu còn trẻ, còn nhiều việc dang dở…”, ông Hoan chia sẻ trong nghẹn ngào.

Ông Nguyễn Thái Dương, Tổ trưởng tổ dân phố 77, phường Phan Đình Phùng, cho biết gia đình Trung tá Hải luôn có trách nhiệm với cộng đồng. Bản thân anh cũng tích cực tham gia các hoạt động của tổ dân phố, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực và luôn sống chan hòa, thân thiện với mọi người.

06-1770341087-vu-can-bo-csgt-hy-sinh-khi-lam-nhiem-vu-clip-mo-duong-cua-trung-ta-lao-hoang-hai-lan-truyen-manh-khien-cong-dong-xuc-dong.jpg
Thiếu tướng Bùi Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên thắp hương tiễn biệt Trung tá Lao Hoàng Hải.

Nhận xét về cấp dưới, Thiếu tá Hoàng Phùng Hạnh, Phó Đội trưởng Đội CSGT đường bộ, Phòng CSGT Công an tỉnh Thái Nguyên, đánh giá Trung tá Lao Hoàng Hải là người giản dị, hòa nhã, gần gũi với đồng đội, luôn sẵn sàng nhận nhiệm vụ và hoàn thành công việc với tinh thần trách nhiệm cao.

Sau sự việc, Đảng ủy và Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên đã đến thăm hỏi, động viên gia đình anh; đồng thời chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tập trung điều tra, xử lý vụ việc, hỗ trợ gia đình lo hậu sự và thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách theo quy định.

PN (SHTT)