-
Lời kể ám ảnh của cô gái 19 tuổi sống sót trong chuyến thiện nguyện gặp nạn ở Lào Cai: "Đi chậm thôi bác tài ơi"! -
Hoa hậu Mai Phương Thúy vướng rắc rối, nhanh chóng lên tiếng cảnh báo -
Vì sao ngày càng nhiều người tử vong vì ung thư? Bác sĩ cảnh báo: Thà ngồi yên còn hơn duy trì 5 thói quen này -
Nghệ An: Bàng hoàng vụ mẹ nghi dùng dao tấn công con gái 2 tuổi lúc rạng sáng -
Cử nhân, Thạc sĩ đua nhau làm bảo vệ: Khi "việc nhẹ lương cao" trở thành trào lưu mới năm 2026 -
Từ 47 lần bị từ chối đến đế chế 80 tỷ USD: Hành trình kỳ diệu của "cô gái" không miệng -
Nam nghệ sĩ từng nổi tiếng một thời: Tuổi ngoài 60 đối mặt đột quỵ, suy thận giai đoạn cuối, phải sống nhờ xe lăn -
Vụ lật xe 18 người thương vong tại Lào Cai: Xót xa nữ nhà báo tử nạn trên hành trình thiện nguyện -
Hiện trường va chạm kinh hoàng ở Quảng Trị khiến 5 người thương vong, trong đó có 1 cháu bé -
Bi kịch hôn nhân của người đàn ông Hà Nội: 8 năm cày cuốc trả nợ 2 tỷ cho nhà vợ, ngày "thoát nợ" lại nhận ngay... "cặp sừng"
Xã hội
19/04/2016 20:47Vụ Cát Tường: Mẹ chị Huyền đồng ý cho bảo vệ Khánh đến thắp hương
Đồng ý cho Khánh đến thắp hương
![]() |
| Bà Nguyễn Thị Hiền thắp hương bên cầu Thanh Trì nơi con gái bị ném xác xuống sông Hồng. |
"Tôi chỉ mong là Khánh sau này hãy trở thành người tốt, có ích cho gia đình, xã hội", bà Hiền nói.
Trước câu hỏi của chúng tôi về việc nếu Khánh muốn đến xin thắp hương, xin lỗi con gái bà (chị Huyền - PV) thì gia đình có đồng ý không? bà Hiền cho hay, gia đình sẵn sàng đồng ý cho Khánh đến.
"Nhưng có lẽ nếu Khánh muốn thắp hương cho cháu Huyền thì sẽ đến chỗ gia đình Huy vì ở đó là chính còn dưới này đến cũng được", bà Hiền nói thêm.
Bà Hiền cũng chia sẻ, sau tất cả những gì đã xảy ra với người con gái xấu số, hiện gia đình bà không còn muốn nhắc lại nhiều về các ký ức này.
"Hai vợ chồng tôi vẫn khỏe nhưng giờ tuổi cũng cao rồi nên không còn muốn nghĩ nhiều nữa. Mọi chuyện có nhắc lại cũng chẳng được gì mà còn thêm mệt mỏi, đau đớn nên cứ để nó trôi qua thôi.
Mình mất người là thiệt rồi còn gì nữa đâu...", bà Hiền bùi ngùi.
![]() |
| Hai bị cáo Nguyễn Mạnh Tường và Đào Quang Khánh trước phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: Tuổi trẻ. |
Hơn nửa năm vẫn chưa nhận đủ bồi thường
Người mẹ này cũng cho biết thêm, từ sau khi phiên tòa phúc thẩm kết thúc cho đến nay, gia đình bác sỹ Nguyễn Mạnh Tường cũng không xuống hay hỏi thăm đến ông bà.
Cùng với đó, trong phiên tòa phúc thẩm, tòa đã tuyên y án sơ thẩm, ngoài phạt tù với Tường và Khánh thì bị cáo Tường Bị cáo Tường còn phải bồi thường 585 triệu đồng, cấp dưỡng cho con chị Huyền mỗi cháu một triệu một tháng đến khi đủ 18 tuổi.
Tuy nhiên, cho đến nay, số tiền 585 triệu đồng vẫn chưa được gia đình bác sỹ Cát Tường trả hết cho gia đình bà.
"Trước phiên tòa phúc thẩm thì gia đình Tường cũng đã trả được một phần trong số tiền bồi thường mà tòa tuyên đó và đến nay, sau hơn nửa năm rồi thì cũng thêm được một số nữa nhưng vẫn chưa hết.
Chúng tôi cũng thống nhất giao việc này cho Huy và toàn bộ số tiền đó sẽ dành để nuôi hai con của Huyền nhưng đến giờ việc trả hết số tiền của gia đình Tường quá chậm. Còn mỗi tháng gia đình Tường vẫn chuyển 2 triệu đồng cho việc nuôi hai cháu.
Vừa rồi, tôi cũng đã nhờ luật sư hướng dẫn cho Huy lên thi hành án thành phố đề nghị hỗ trợ giúp đỡ liên quan đến số tiền bồi thường nhưng chưa được.
Gia đình chúng tôi không vì bất cứ điều gì cả mà mất người là thiệt nhất rồi nên chúng tôi chỉ mong sao có sự công bằng, rõ ràng nhất...", bà Hiền bày tỏ.
Anh Nguyễn Hữu Huy, chồng nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền cũng xác nhận, việc đến nay, gia đình chưa nhận được hết số tiền tòa tuyên bồi thường đó và anh cũng đã nhờ thêm bên thi hành án giúp đỡ.
| Đêm 19/10/2013, sau khi hút mỡ bụng, gây ra cái chết cho chị Huyền tại Thẩm mỹ viện Cát Tường, bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường cùng Đào Quang Khánh tổ chức phi tang thi thể chị Huyền xuống sông Hồng. Cả hai bị bắt chỉ sau 3 ngày gây án. Sau thời gian dài tìm kiếm, giữa tháng 7/2014, thi thể chị Huyền đã được tìm thấy. Đầu tháng 12/2014, TAND Hà Nội đã tuyên bản án sơ thẩm, phạt bị cáo Tường tổng cộng 19 năm tù cho 2 tội "Xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt" và "Vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất, pha chế thuốc, cấp phát thuốc, bán thuốc hoặc dịch vụ y tế khác". Khánh bị tuyên phạt 33 tháng tù như đã nói trên. Tuy nhiên, bị cáo Tường đã làm đơn kháng cáo bản án sơ thẩm. Đến ngày 11/9/2015, tòa phúc thẩm đã bác đơn kháng cáo của Nguyễn Mạnh Tường, tuyên y án sơ thẩm. |
- "Cú đấm thép" vào đường dây lừa đảo công nghệ cao chiếm đoạt 120 tỷ đồng (08:50)
- Lời kể ám ảnh của cô gái 19 tuổi sống sót trong chuyến thiện nguyện gặp nạn ở Lào Cai: "Đi chậm thôi bác tài ơi"! (08:48)
- Tiến trình hòa bình Ukraine: Thỏa thuận đạt 95% nhưng "nút thắt" Donbass vẫn chưa có lời giải (08:32)
- Hoa hậu Mai Phương Thúy vướng rắc rối, nhanh chóng lên tiếng cảnh báo (08:31)
- Giả chết để trục lợi bảo hiểm: có đòi lại được tiền phúng viếng? (08:20)
- Vì sao ngày càng nhiều người tử vong vì ung thư? Bác sĩ cảnh báo: Thà ngồi yên còn hơn duy trì 5 thói quen này (08:16)
- Gen Z thổi sức sống mới cho nghệ thuật múa rối nước (08:14)
- Nghệ An: Bàng hoàng vụ mẹ nghi dùng dao tấn công con gái 2 tuổi lúc rạng sáng (08:01)
- Thái Lan: Doanh nhân nhận án phạt kỷ lục hơn 1.200 năm tù vì "vòi bạch tuộc" lừa đảo (1 giờ trước)
- Cử nhân, Thạc sĩ đua nhau làm bảo vệ: Khi "việc nhẹ lương cao" trở thành trào lưu mới năm 2026 (1 giờ trước)

