-
Chồng Bắc Ninh lội nước lũ lịch sử nấu "cơm cữ của Hoàng hậu" hút triệu view
-
Số người chết, mất tích do mưa lũ tăng lên
-
Mẹ chồng đột ngột mang 5 tỷ sang cho tôi, lý do khiến cả nhà đứng hình
-
Hàng xóm vay 100.000 đồng không trả, còn mắng "có tí tiền cũng đòi"
-
Cảnh báo 8 xã, phường Hà Nội ngập lụt trong lũ sông Cầu, sông Cà Lồ
-
Sinh viên tố bị gây khó khăn khi nhận cơm từ thiện giữa mưa lũ ở Thái Nguyên, nhà trường lên tiếng
-
Khi người lính ngủ say bên mẹt dưa hấu của bà con vùng ngập: Thương lắm!
-
Thuyền lật, người đàn ông đi cứu trợ lũ bị kẹt giữa biển nước, cảnh sát lập tức hành động
-
Ngập lụt ở Lạng Sơn, Thái Nguyên, Bắc Ninh còn diễn ra đến bao giờ?
-
Nhóm nam thanh, nữ tú trộm hơn nửa tỷ đồng
Xã hội
21/12/2020 20:42Vụ cha đóng cửa nhà châm lửa đốt khiến 2 con bỏng nặng, bản thân tử vong tại TP.HCM: Người mẹ bị sốc tâm lý, lúc tỉnh lúc mê
Sáng 21/12, một bác sĩ tại khoa Phỏng - Phẫu thuật tạo hình, Bệnh viện (BV) Nhi Đồng 1 (TP.HCM) cho chúng tôi biết, bé N.P.G.H. (9 tuổi) vẫn đang nằm trong phồi hồi sức sau gần 2 tháng điều tại đây.
Trước đó, bé cùng với em trai là N.P.G.Ph. (4 tuổi) là 2 trường hợp nhập viện vào tháng 10/2020 với bệnh cảnh bỏng rất nặng.

Cụ thể, N.P.G.Ph. (4 tuổi), nhập viện với vết phỏng vùng đầu mặt cổ, ngực, bụng và tứ chi, phỏng sâu, tụt da gần như toàn bộ cơ thể, chẩn đoán bỏng lửa độ II-III, diện tích 41%.
Các bác sĩ đã tiến hành truyền dịch, kháng sinh, dinh dưỡng, thay băng vết bỏng. Sau can thiệp bệnh nhi ổn định và đã xuất viện vào ngày 11/12.
Còn bé G.H. (9 tuổi, chị của bé Ph.) nhập viện với dấu hiệu sốc, vết bỏng vùng đầu mặt cổ, ngực, bụng và tứ chi, bỏng sâu, tụt da gần toàn bộ. Sau khi thăm khám các bác sĩ chẩn đoán bé sốc bỏng, bỏng lửa độ II-III diện tích 54,5% cơ thể.
Bé cũng được các bác sĩ xử trí chống sốc, dịch truyền, điều trị tích cực, thay băng...

Hai bệnh nhi trên là các trường hợp bị bỏng lửa do chính người cha ruột tên N.C.K. (34 tuổi, ngụ xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn) gây ra vào tối 27/10.
Chị Bùi Thị Nhiên, dì ruột của 2 bé cho biết, anh K. là người nghiện cờ bạc, nợ nần nhiều nên thường xuyên cãi vã, đánh đập vợ là chị P.T.M.L.
Trước khi sự việc xảy ra, chị L. bị đánh nhập viện nên 2 cháu G.H., G.Ph. được gửi cho bà con họ hàng.

Tối 27/10 vì nghe nhầm lời của chị L. nên sau khi 2 bé đi học về, một người họ hàng đã rước và chở bé đến giao cho anh K. ở căn nhà nằm trên đường Nguyễn Thị Bốc (xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, TP.HCM).
Người cha bất ngờ dẫn các bé lên lầu rồi đóng cửa lại và đổ xăng, phóng hỏa. Hậu quả làm 2 đứa trẻ bỏng nặng và người cha cũng tử vong sau đó.
"Em tôi bị chồng đánh vô đầu, chạm dây thần kinh số 7 nên giờ cũng lúc tỉnh lúc mê. Bi kịch xảy đến với 2 đứa con khiến nó bị sốc tâm lý. Giờ chúng tôi đang tập trung chăm sóc cho bé lớn.
Mấy ngày nay viện phí cũng nhiều nhưng may mắn có nhiều mạnh thường quân giúp đỡ nên cũng còn lo được" - người nhà 2 bệnh nhi chia sẻ.
Theo Thiên Kim (Pháp Luật & Bạn Đọc)








- Chồng Bắc Ninh lội nước lũ lịch sử nấu "cơm cữ của Hoàng hậu" hút triệu view (11:07)
- Angelina Jolie đòi chồng cũ 33.000 USD (11:03)
- Tổng thống Trump nói giải Nobel Hòa bình của ông Obama là "không công bằng" (11:02)
- 8 dấu hiệu của người dễ giàu sang phú quý, bạn có mấy điều? (24 phút trước)
- Thủ lĩnh cấp cao Hamas: Giao tranh ở Dải Gaza chấm dứt (30 phút trước)
- Số người chết, mất tích do mưa lũ tăng lên (33 phút trước)
- Tuyển Việt Nam đón tin vui từ FIFA sau chiến thắng, Indonesia nhận “tin dữ” (36 phút trước)
- Clip hiếm: BTS trình diễn ở Việt Nam (36 phút trước)
- iPhone Ultra sẽ là biểu tượng mới của "đỉnh cao iPhone"? (36 phút trước)
- Lưu Diệc Phi chia tay Song Seung Hun vì "ngán tận cổ" (41 phút trước)




