-
Ngôi làng "thiên đường địa lan" ở Măng Đen, khách tới chữa lành 3 lần không chán
-
Thái Nguyên chìm trong biển nước, ôtô ngập không thấy hình dạng
-
Thống nhất giới thiệu nhân sự Trung ương và Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa mới
-
Chủ tịch Hà Nội yêu cầu sẵn sàng hộ đê tại các tuyến sông Cầu, sông Cà Lồ
-
Tràn đê bối ở Bắc Ninh, nước lũ cuồn cuộn, sơ tán nghìn người dân trong đêm
-
3 loại rau nhuận tràng, làm sạch ruột và thải độc cho cơ thể
-
Dừng mô tô sát vỉa hè, người đàn ông bị xe tải tông tử vong
-
Bà mẹ hốt hoảng phát hiện con trai 21 tuổi hôn mê trong phòng ngủ
-
Cháy lớn ở cửa hàng quần áo, ông chủ 22 tuổi tử vong thương tâm
-
Miễn nhiệm chức vụ nữ hiệu trưởng cho học sinh lớp 12 "tự nguyện" nghỉ học
Xã hội
05/02/2021 13:30Vụ cháy 4 người tử vong ngày ông Công, ông Táo: 3 nạn nhân là sinh viên vừa nhận bằng tốt nghiệp
Tối 4/2, thượng tá Trần Đình Nghĩa, Chánh văn phòng Công an Hà Nội cho biết, cơ quan chức năng vẫn đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn khiến 4 nạn nhân là Lê Bật Th. (24 tuổi, ở tỉnh Thanh Hóa), Giáp Văn N. (24 tuổi, ở tỉnh Bắc Giang), Trần Duy H. (24 tuổi, ở tỉnh Nam Định) và Lê Bất Đ. (28 tuổi, anh trai ruột của Lê Bật Th.) tử vong.
Theo ông Nghĩa, căn nhà xảy ra hỏa hoạn có 4 người thuê trọ. Sáng 4/2, họ rủ thêm anh Lê Bật Đ. từ nơi khác đến ăn uống trong dịp ông Công, ông Táo. "Sau khi hóa vàng, một người đi ra ngoài. Bốn người còn lại ngủ trong nhà thì lửa bùng phát và bao trùm căn nhà khiến những người có mặt bên trong tử vong", thượng tá Nghĩa thông tin.
Ông Vương Thái Dương, Bí thư Đảng ủy phường Khương Thượng cho hay, sự việc xảy ra vào khoảng 13h cùng ngày, nơi xảy ra hỏa hoạn là căn nhà trọ trong ngõ 71, phố Tam Khương. Ngay khi phát hiện khói bốc lên, người dân khu vực và Công an phường Khương Thượng đã triển khai cứu hộ, cứu nạn nhưng không kịp vì ngọn lửa bốc lên dữ dội.

Theo báo cáo từ UBND phường, bên trong căn nhà này đều có bình chữa cháy và đã từng được tuyên truyền về công tác PCCC&CNCH.
"Vụ cháy là sự việc rất đau lòng, điều không ai mong muốn", Bí thư Đảng ủy phường Khương Thượng nói.
Ông cho hay, đang phối hợp với gia đình nạn nhân để đưa thi thể các em về quê nhà mai táng theo phong tục tập quán địa phương.
Về thông tin nguyên nhân vụ cháy, ông Dương nói hiện chưa xác định được cụ thể, các đơn vị đang tích cực điều tra, xác minh.
Liên quan đến vụ việc, trao đổi với PV, Giáo sư - Tiến sĩ Nguyễn Trung Việt - Hiệu phó trường Đại học Thủy Lợi cho biết, 3 nạn nhân Th., N. và H. đều là cựu sinh viên của trường này. Họ vừa nhận bằng tốt nghiệp ngành kỹ sư trước khi nghỉ Tết, khi chuẩn bị về quê thì gặp nạn.
Ông Lê Hồng Sơn, Phó chủ tịch UBND Hà Nội cho hay, thành phố đã giao Sở Lao động Thương binh và Xã hội, quận Đống Đa, đại diện công an thành phố thăm hỏi, hỗ trợ mỗi gia đình có người tử vong 10 triệu đồng.
Khoảng giữa trưa 4/1, nhóm thanh niên gồm các anh Lê Bật Th, SN 1997, quê quán tỉnh Thanh Hóa; Giáp Văn N, SN 1997, quê quán tỉnh Bắc Giang; Trần Duy H, SN 1997, quê quán tỉnh Nam Định và Lê Khắc S, SN 1997, quê quán tỉnh Thanh Hóa) cùng nhau tổ chức ăn uống tại căn nhà số 3A, ngõ 71, phố Tam Khương, quận Đống Đa.
Quá trình mở tiệc ăn uống có mời bạn là anh Lê Bật Đ (SN 1993, cũng quê Thanh Hóa) đến ăn cùng.
Sau khi ăn uống, 4 người đi ngủ, 1 người rời nhà ra ngoài thì ngọn lửa bốc cháy bao trùm khiến 4 người ngủ bên trong thiệt mạng.
Theo Hoàng An (Doanh Nghiệp & Tiếp Thị)








- 7 điều không còn đúng về Android (11:41)
- Trợ lý TT Putin tiết lộ nguyên nhân châm ngòi cuộc chiến Nga-Ukraine (11:25)
- Ngôi làng "thiên đường địa lan" ở Măng Đen, khách tới chữa lành 3 lần không chán (11:24)
- Giá vàng miếng lên 141,4 triệu đồng/lượng (11:17)
- "Gió ngang khoảng trời xanh" tập 27: Đăng bí mật tặng quà cho Linh ở khách sạn (11:15)
- Thái Nguyên chìm trong biển nước, ôtô ngập không thấy hình dạng (11:14)
- Cách tuyển dụng kỳ lạ của "vua YouTube" (11:12)
- Tuyển Nepal mang chân sút từng thi đấu ở Tây Ban Nha, sẵn sàng chạm trán tuyển Việt Nam (11:08)
- 4 năm kinh hoàng của 3 đứa trẻ và người cha độc ác (11:06)
- Bắt nhanh đối tượng cướp điện thoại của người khuyết tật (11:01)




