Xã hội

Vụ cháy Cần Thơ: Dân sống vật vờ, chốc chốc lại lo chạy thoát hiểm

Vụ cháy tại cần Thơ đã bước sang ngày thứ 5, nhiều người vẫn chưa được về nhà, mong muốn lớn nhất của bà con là vụ cháy sớm được khắc phục.

Vụ cháy tại cần Thơ đã bước sang ngày thứ 5, nhiều người vẫn chưa được về nhà, mong muốn lớn nhất của bà con là vụ cháy sớm được khắc phục.
 

Chồng bị tai nạn giao thông thêm vụ cháy lớn càng làm gia đình chị Nguyễn Thị Thu thêm khốn đốn.

Vụ cháy tại Công ty Kwong Lung – Meko ở khu công nghiệp Trà Nóc, Thành phố Cần Thơ kéo dài sang ngày thứ 5 đã để lại nhiều hậu quả. Trong đó, hàng trăm hộ dân nơi đây đã sống trong sự phập phồng, lo lắng và hoang mang khi không biết tai họa đến với mình lúc nào.

Chị Nguyễn Thị Thu ở khóm 4, Phường Trà Nóc có nhà ngay sát khu vực cháy tòa nhà Công ty Kwong Lung – Meko cho biết chưa bao giờ nỗi khổ lại đến cùng lúc như thế này. Trước khi vụ cháy xảy ra, chồng chị bị tai nạn giao thông, không thể đi lại được từ nhiều tháng nay. Vì thế, mọi công việc mưu sinh phải dồn trên đôi vai của chị.

Thế nhưng, vụ cháy xảy ra kinh hoàng, nghề bán rau củ quả cho công nhân tại đây bị ngưng đột ngột, những đồng tiền dành dụm cứ vơi dần. Bởi người chồng phải thường xuyên nhập viện khi lên cơn đau và không còn thu nhập khi chợ tạm ở đây đã không thể kinh doanh. Cùng với đó trong suốt 5 ngày qua, chị sống trong cảnh hoang mang, sợ hãi khi không biết lúc nào phải di tản ngang một trường học gần đó, do lửa từ khu nhà xưởng cứ phát cháy gần như mỗi ngày. 

vu chay can tho chay con keo dai ngay nao dan con kho ngay ay  ​ hinh 2

Những cụ già phải vất vả để di chuyển tránh nguy hiểm tính mạng sang một trường học ngang khu vực cháy.


Ông Trần Văn Nhân, một người dân ở khu vực này cho biết, khu vực xảy ra cháy có khoảng 200 hộ dân với hơn 500 nhân khẩu bị ảnh hưởng, những ngày qua, chính quyền địa phương đã có sự hỗ trợ, vận động và giúp bà con nơi đây di chuyển qua phía trường học cho an toàn vì sợ hít phải khí độc và khu nhà xưởng có thể đổ sập gây ảnh hưởng đến tính mạng. Nhưng lửa cứ cháy rồi lại dập; dập xong thì lại cháy nên người dân rất hoang mang

"Cái khói phà ra độc lắm, hít phải khói này khó thở vô cùng. Bà con nơi đây mấy ngày nay mệt vô cùng. Lo chạy di tản và hít khói độc. Mong muốn chính quyền khắc phục vụ cháy nhanh để bà con nơi đây đỡ chút. Kéo dài như thế này thì bà con không chịu nổi, phải mưu sinh làm ăn nữa", ông Trần Văn Nhân nói.

vu chay can tho chay con keo dai ngay nao dan con kho ngay ay  ​ hinh 3

Những cụ già phải vất vả để di chuyển tránh nguy hiểm tính mạng sang một trường học ngang khu vực cháy.


Nhằm kịp thời chia sẻ khó khăn với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi vụ cháy, mới đây, lãnh đạo UBND TP. Cần Thơ, quận Bình Thủy đã trao 260 phần quà trong đợt 1 cho công nhân và các hộ dân lân cận khu vực bị ảnh hưởng. Nhưng niềm mong muốn lớn nhất của bà con nơi đây là vụ cháy sớm được khắc phục.

"Nếu không cháy nữa thì đi về, cháy thì lại chạy ra đây. Liên tục di tản, cứ có khói là chạy. Có khi quên thì lực lượng công an vào kêu ra. Mong muốn lửa tắt hoàn toàn để về nhà mình", bà Nguyễn Thị Tuyền có mẹ già yếu mong mỏi.

Có thể nói, đây là một vụ cháy có thời gian kéo dài và khó chữa nhất ở Cần Thơ từ trước đến nay. Trong khi việc dập lửa vẫn đang được tiếp tục trong ngày hôm nay 27/3 – ngày thứ 5 liên tiếp kể từ khi vụ cháy bắt đầu lúc hơn 9 giờ ngày 23/3 thì người dân lại chất chồng thêm nỗi khổ và lại lo lắng cho những ngày mưu sinh sắp tới./.
 
Theo Thanh Tùng (VOV.vn)