Xã hội

Vụ cháy nhà 5 người tử vong ở Kim Liên: Nhói lòng tiếng hét thất thanh 'Ôi mẹ ơi' giữa khói lửa ngùn ngụt

Chứng kiến vụ hỏa hoạn khiến 5 người trong một gia đình tử vong ở Kim Liên, những người dân sinh sống xung quanh vẫn chưa hết bàng hoàng.

Sáng 21/4, cơ quan chức năng vẫn đang tích cực tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy nhà dân tại ngõ 65 Phạm Ngọc Thạch, phường Kiêm Liên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội vào khoảng hơn 1h sáng cùng ngày khiến 5 người trong gia đình tử vong. 

Hậu quả nghiêm trọng của vụ cháy khiến nhiều người không khỏi xót xa khi 5 nạn nhân tử vong đều là người trong cùng gia đình, trong đó có cả người già và 2 trẻ nhỏ.

Vụ cháy nhà 5 người tử vong ở Kim Liên: Nhói lòng tiếng hét thất thanh 'Ôi mẹ ơi' giữa khói lửa ngùn ngụt
Lưc lượng chức năng phong tỏa hiện trường để điều tra nguyên nhân.

Đến sáng cùng ngày, người dân sinh sống xung quanh vẫn chưa hết bàng hoàng vì sự việc đau lòng.

Chia sẻ với PV Pháp Luật & Bạn Đọc, bà Đàm Thị T. sống cạnh hiện trường cho biết: "Đêm qua lúc tôi dậy thì nghe tiếng bụp bụp, tưởng đánh nhau nên không gọi con dậy. Sau đó nghe thấy tiếng kêu cứu, ra thì thấy nhà bên đang cháy, lúc đó có 1, 2 người nữa nhưng đám cháy bùng to. Mọi người không ai tiếp cận được, chỉ nghe tiếng kêu trong nhà "cứu tôi với"...

Khi cảnh sát tiếp cận được với hiện trường là tầng 1 của ngôi nhà cháy, có 2 người đã tự thoát sang mái nhà tầng 2 bên cạnh. Lực lượng Cảnh sát PCCC&CHCN đã triển khai thang đưa 2 người gồm: ông Bùi Ngọc L. (SN1983, con trai bà M.) và cháu Bùi Quang H. (SN 2010; con trai ông L.) từ mái nhà xuống vị trí an toàn.

Đồng thời, triển khai tổ chức chữa cháy và thực hiện tìm kiếm người bị nạn, tại tầng 2 phát hiện 1 nạn nhân là cháu Bùi Gia H. (SN 2021, con trai của ông Lâm) còn dấu hiệu hô hấp, đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, nhưng sau đó cháu H. đã tử vong tại bệnh viện.

Vụ cháy nhà 5 người tử vong ở Kim Liên: Nhói lòng tiếng hét thất thanh 'Ôi mẹ ơi' giữa khói lửa ngùn ngụt - 1
Toàn bộ tài sản tầng 1 bị thiêu rụi

Đến 1h23 phút cùng ngày đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Cơ quan chức năng phát hiện 4 người chết tại hiện trường, gồm: bà Đoàn Thị M.(SN 1948; chủ hộ); bà Đỗ Mai H. (SN 1985; con dâu của bà M.), ông Bùi Ngọc K. (SN 1985, con ruột bà M.), cháu Bùi Nam P. (SN 2012; con trai của ông Lâm).

Thông tin trên Tuổi Trẻ, ông Vũ Văn Ba (hàng xóm sống cạnh ngôi nhà bị cháy) cho biết khoảng 1h sáng, khi đang ngủ thì nghe thấy có tiếng nổ như bình gas mini. "Lúc sau tôi nghe thấy tiếng xe cứu hỏa tới, mọi người hô hoán thì tôi tỉnh dậy, thấy căn nhà phía sau bị cháy", ông kể.

Theo ông Ba, ngôi nhà bị cháy có 7 người sinh sống. Bà cụ chủ nhà hằng ngày bán nước tại nhà, con trai cả (anh L.) hằng ngày đi ship hàng. Ngoài ra, trong nhà còn có vợ anh L., 3 con anh L. và em trai anh L. sinh sống.

Là một trong những người đầu tiên phát hiện, ông Hoàng Trọng Anh cho biết khi đang ngủ thì nghe thấy tiếng động.

“Tôi dậy mở cửa ra thì thấy cháy ngùn ngụt ở nhà đối diện. Tôi hô hoán ‘Ôi mọi người ơi nhà bà M. cháy’, mọi người sau đó lấy nước để dập lửa nhưng bất thành vì cửa khóa, lửa càng bùng lớn. Tôi lấy điện thoại gọi cứu hỏa lúc 1h13. Cứu hỏa tới cũng đập, phá cửa mãi mới được. Cháy lớn quá”, ông Hoàng Anh thuật lại với PV báo Tuổi Trẻ.

Ông cho biết ban đầu mọi người không nghe thấy có tiếng kêu cứu, khoảng nửa tiếng sau thì nghe thấy tiếng kêu của anh L. từ trên mái ‘Ôi mẹ ơi’.

Biên Thùy (Nguoiduatin.vn)

https://afamily.vn/vu-chay-nha-5-nguoi-tu-vong-o-kim-lien-am-anh-tieng-thet-cuu-toi-voi-giua-dem-khuya-2022042108583282.chn




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/vu-chay-nha-5-nguoi-tu-vong-o-kim-lien-nhoi-long-tieng-het-that-thanh-oi-me-oi-giua-khoi-lua-ngun-ngut-tintuc819726