Xã hội

Vụ cháy nhà ở Sài Gòn: "Tôi thấy 2 nạn nhân mặt nám hết, không biết sống hay chết..."

Chứng kiến 2 thi thể được đưa ra từ vụ cháy khủng khiếp, anh Phương, một nhân chứng có mặt tại hiện trường chưa hết bàng hoàng: "Chưa bao giờ cháy kinh khủng vậy. Tôi thấy 2 nạn nhân mặt nám hết, không biết sống hay chết...".

Chứng kiến 2 thi thể được đưa ra từ vụ cháy khủng khiếp, anh Phương, một nhân chứng có mặt tại hiện trường chưa hết bàng hoàng: "Chưa bao giờ cháy kinh khủng vậy. Tôi thấy 2 nạn nhân mặt nám hết, không biết sống hay chết...".

Tại hiện trường toàn bộ ngôi nhà rộng hơn 120 m2 đã bị thiêu rụi cùng nhiều tài sản bên trong. Nguyên nhân vụ hỏa hoạn trên đang được điều tra làm rõ. Bước đầu, vụ hỏa hoạn làm 2 người nữ tử vong, danh tính được xác định là Trần Ngọc Bích và Thái Hiếu Sinh.

Vụ 2 người tử vong ở ngôi nhà ven Sài Gòn: Tôi thấy 2 nạn nhân mặt nám hết, không biết sống hay chết... - Ảnh 1.
Anh Phương thuật lại vụ việc.

Người bị thương là chị Phạm Thị Thùy (29 tuổi, ngụ quận 9), hiện đang cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy. Anh Nguyễn Anh Phương (ngụ quận 9, TP.HCM) cho biết: "Nghe mọi người hô hoán cháy lớn. Tôi chạy ra nhưng ngọn lửa bốc cao, khói bóng cuồn cuộn. Tôi cùng mọi người tìm cách dùng nước chữa cháy nhưng không thể nào tiếp cận hiện trường...".

Anh Phương chia sẻ thêm: "Tôi thấy có 1 người bung cửa chạy ra kêu cháy, khói đen cuồn cuộn bao trùm. Khi tôi cùng mọi người chạy tới thì ngọn lửa bùng phát mạnh hơn. Lực lượng PCCC cũng có mặt khoảng 20 phút sau thì tới , lúc đó căn nhà bên cạnh cũng không tiếp cận được. Chưa bao giờ cháy kinh khủng vậy...".

Vụ 2 người tử vong ở ngôi nhà ven Sài Gòn: Tôi thấy 2 nạn nhân mặt nám hết, không biết sống hay chết... - Ảnh 2.
Nhiều người dân nỗ lực tìm cách chữa cháy nhưng hoàn toàn bất lực.

"Nhiều người mắc kẹt trong tầng 2 không thoát ra ngoài được ra khỏi căn nhà, chỉ biết đứng ngoài bất lực trước ngọn lửa lớn trong căn nhà. Khi lực lượng chữa cháy tới đội chữa cháy đứng ở đây xịt vào thôi chứ không cách nào mà vào được, một hồi sau lực lượng chức năng từ hiện trường mang 2 thi thể nữ giới ra. Tôi thấy 2 nạn nhân mặt nám hết, không biết sống hay chết...", anh Phương cho biết.

Lửa lan nhanh khắp ngôi nhà khiến lực lượng tại chỗ đã nổ lực dập lửa nhưng không thành, lúc này bên trong ngôi nhà trên vẫn còn nhiều người bị mắc kẹt. Lực lượng Cảnh sát PCCC quận 9, quận 2, phòng cảnh sát cứu hộ cứu nạn đã huy động 17 xe chuyên dụng, 128 cán bộ chiến sỹ đến hiện trường dập lửa, đồng thời khẩn trương tìm kiếm những người bị mắc kẹt bên trong.

Vụ 2 người tử vong ở ngôi nhà ven Sài Gòn: Tôi thấy 2 nạn nhân mặt nám hết, không biết sống hay chết... - Ảnh 3.
Rất đông người dân có mặt tại hiện trường.

Đến 17h35 cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt, tuy nhiên trong quá trình tìm kiếm, lực lượng cứu hộ cứu nạn đã phát hiện 2 người phụ nữ tử vong trong đám cháy, một người phụ nữ khác bị thương đã được đưa đi nhập viện cấp cứu.

Trao đổi với báo chí, Đại tá Lê Tấn Bửu – Giám đốc Cảnh sát PCCC TP.HCM, xác nhận 2 người đã tử vong, 1 người bị thương. Tối cùng ngày, cơ quan chức năng vẫn đang phong tỏa hiện trường để điều tra vụ việc.

Vụ 2 người tử vong ở ngôi nhà ven Sài Gòn: Tôi thấy 2 nạn nhân mặt nám hết, không biết sống hay chết... - Ảnh 4.
Lực lượng chức năng ra sức khống chế ngọn lửa.

Theo Minh Tuệ (Kenh14.vn/Trí thức trẻ)