-
Giá xăng quay đầu đi lên, RON 95 vượt mức 20.600 đồng/lít
-
Bên trong hang ổ lừa đảo trực tuyến ở Campuchia qua lời kể người trong cuộc
-
Bộ GD-ĐT lấy ý kiến bỏ xét tuyển sinh bằng học bạ
-
Ảnh hiếm về Trung thu hơn 100 năm trước ở Hà Nội
-
Bé gái 6 tuổi mất cả 2 mắt vì thứ nhiều bố mẹ vẫn cho con chơi mỗi ngày
-
Cục CSGT: Điều tiết ô tô khách trên 29 chỗ không đi vào làn 1 ở cao tốc 2 làn xe
-
Đừng coi thường: Bình giữ nhiệt dễ là "ổ vi khuẩn", uống 1 ngụm như nuốt bệnh vào người, rất nguy hiểm!
-
Nhà hàng ở Hà Nội nói gì khi bị khách tố kê “khống” lên tới 110 ca bia, bill hơn 18 triệu đồng?
-
Bất ngờ với "suất cơm 17 nghìn" cho học sinh bán trú
-
Thủ tướng chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông làm 12 người thương vong tại Quảng Trị
Xã hội
15/08/2019 13:20Vụ chồng tẩm xăng thiêu sống cả nhà vì vợ dỗ con không nín: Người mẹ hoảng loạn, bé trai 2 tuổi bị nhiễm trùng nặng
Tẩm xăng thiêu sống vợ con
Đã 6 ngày trôi qua kể từ ngày bị người chồng tẩm xăng thiêu sống, mẹ con chị Nguyễn Thị Hiền (36 tuổi, ngụ xóm Nam Thắng, xã Nghĩa Long, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An) vẫn đang được chăm sóc, điều trị tại bệnh viện Bỏng Quốc gia trong tình trạng bỏng nặng.

Chỉ vì con quấy khóc lúc nửa đêm vì khát sữa, chị Hiền bị chồng tẩm xăng thiêu sống.
Ngồi bên cạnh túc trực con gái nhưng thỉnh thoảng bà Trương Thị Chương (60 tuổi, mẹ ruột chị Hiền) lại qua phòng cháu ngoại để ngóng trông tình hình sức khỏe của cháu. Dù bị bỏng nhẹ hơn mẹ nhưng vì không được cứu chữa kịp thời, vết thương của bé Nguyễn Văn Hiểu (2 tuổi, con trai chị Hiền) bị nhiễm trùng nặng.

Chị Hiền bị bỏng nặng vùng ngực, cổ, bụng và toàn lưng, sức khỏe yếu.
Vợ chồng bà Chương chạy đến nơi thì ngã quỵ khi thấy con gái đang quằn quại trên nền giếng, cơ thể bị cháy đen. Ngay lập tức, chị Hiền được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Dù đau đớn nhưng chị vẫn luôn miệng cầu xin người thân tìm và cứu lấy con trai của mình.

Chỉ vì con quấy khóc lúc nửa đêm vì khát sữa, chị Hiền bị chồng tẩm xăng thiêu sống.
Ông Trương Văn Tám (Trưởng Công an xã Nghĩa Long) cho biết, nguyên nhân ban đầu được xác định là do con trai chị Hiền quấy khóc nửa đêm không chịu nín khiến hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn, cãi cọ nhau. Trong phút nóng giận, Nguyễn Văn Thảo (38 tuổi, chồng chị Hiền) đã tẩm xăng lên người vợ rồi châm lửa đốt.
Khi mọi người có mặt thì Thảo đã bồng đứa con 2 tuổi rời khỏi hiện trường. Vì vết thương quá nặng nên ngay sau đó, chị Hiền được chuyển ra bệnh viện Bỏng Quốc gia điều trị. Chị Hiền được xác định bị bỏng diện rộng, nặng nhất phần cổ, ngực, bụng và toàn lưng. Bé Hiểu bị bỏng ở phần cổ và ngực. Vì không được điều trị kịp thời, vết bỏng lại được đắp bằng lá dẫn đến nhiễm trùng nặng.

Vì không được cứu chữa kịp thời nên vết bỏng trên người bé Hiểu bị nhiễm trùng nặng.
Bi kịch gia đình
Vợ chồng chị Hiền đều là người trong xã, cưới nhau được hơn 10 năm và có 3 mặt con (lớn nhất 10 tuổi, nhỏ nhất 2 tuổi). Thảo làm nghề phụ hồ trong các công trình xây dựng gần nhà. Hơn 1 tháng nay, chị Thảo xin vào làm công nhân cho một công ty khai thác đá với mức lương 3 triệu đồng/tháng. Hàng ngày bé Hiểu được gửi nhờ ông bà ngoại chăm sóc, tối đến mới đón về nhà.

Bà Chương (mẹ chị Hiền) đau đớn nhắc đến số phận của con, cháu mình.
Sau khi đánh vợ, con rể tôi đã dùng xăng tẩm lên người rồi châm lửa đốt. Đang bế con trên tay nên ngọn lửa bén sang cả người đứa bé", bà Chương kể lại lời của con gái. Chị Hiền vừa lớn tiếng cầu cứu vừa đặt con trai xuống đất dập tắt ngọn lửa trên người con rồi chạy ra giếng dội nước lên người mình.
Vị Trưởng Công an xã Nghĩa Long xác nhận thêm, sau khi tẩm xăng đốt vợ, Thảo không ôm con bỏ trốn mà tìm đến nhà một thầy lang chữa bỏng bằng thuốc lá để chữa trị cho con trai.

Bé Hiểu cũng bị bỏng nặng ở vùng cổ và ngực.
Cách đây 3 năm, có lần vợ chồng Thảo xảy ra mâu thuẫn và được xóm can thiệp, hòa giải. Cuộc sống hai vợ chồng sau đó cũng không xảy ra điều tiếng gì cho đến ngày xảy ra vụ việc trên.
Hiện sức khỏe của mẹ con chị Hiền đã dần ổn định nhưng tinh thần vẫn đang rất hoảng loạn. Hai đứa con lớn của chị Hiền ở nhà đành gửi nhờ ông ngoại chăm sóc.
"Dù biết vợ chồng con gái thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, con gái thường xuyên bị chồng đánh đập nhưng thương đàn con dại, nó vẫn cố gắng cắn răng chịu đựng. Chúng tôi cũng biết chuyện nhưng vẫn hết mực thương yêu, quý trọng con rể với hy vọng con rể sẽ thấu hiểu mà thương lấy con gái mình. Nào ngờ sự thể lại ra nông nỗi như ngày hôm nay.
Giờ chúng tôi chưa thể nghĩ được gì cả, chỉ mong con, cháu nhanh chóng phục hồi sức khỏe để sớm trở về", bà Chương nói trong nước mắt.
Hiện mẹ con chị Hiền đang được chăm sóc tại phòng 115, tầng 6, Khoa Cấp cứu, bệnh viện Bỏng Quốc gia.
Theo Nhã Hoàng (Helino)








- Bộ trưởng Giáo dục: Sẽ có cuộc đại sắp xếp các trường đại học (25 phút trước)
- Thế giới Di động mất cổ đông lớn (42 phút trước)
- TPHCM chỉ đạo "khẩn", nhà trường không được thu các khoản ngoài quy định (43 phút trước)
- Mỹ nhân Việt 3 lần liên tiếp lọt Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới: 13 tuổi từng đi rải báo kiếm tiền, giờ làm bà chủ sống trong "nhung lụa" (53 phút trước)
- Bộ Y tế chỉ đạo khẩn vụ mỹ phẩm nhãn nước ngoài vứt la liệt bãi rác ở Hà Nội (54 phút trước)
- Bỏ phòng thí nghiệm, tiến sĩ Trung Quốc sang Bỉ bán mì vỉa hè, hốt gần 32 triệu đồng/ngày (55 phút trước)
- Hưng Yên: Mâu thuẫn tình cảm, dùng dao bầu truy sát "tình địch" (55 phút trước)
- Đồng nghiệp cũ tiết lộ vì sao Amorim khó thay đổi MU (1 giờ trước)
- Chốt hạn mức một người được vay ngang hàng tối đa 400 triệu đồng (1 giờ trước)
- Vì sao cây lựu được giới nhà giàu Trung Quốc trồng nhiều trong vườn? (1 giờ trước)




