-
Quảng Ninh: Người đàn ông ngừng tim ngay trước cửa phòng lọc máu, hành động của bác sĩ khiến cả phòng lặng đi
-
Hàng chục công nhân Công ty Toyoda Gosei nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm
-
Nam MC nói thẳng Lan Phương: "Họ không có trách nhiệm làm hài lòng bạn!"
-
Tài xế ô tô giật chìa khoá xe máy của 2 cô gái rồi bỏ đi
-
Dùng thuốc tránh thai liên tục một năm, nữ sinh viên đại học 20 tuổi đột quỵ
-
Thanh niên người Nga đấm vào mặt Trung tá CSGT ở Nha Trang bị tạm giữ hình sự
-
Tuyệt đối điện ảnh: Đội hình từng duyệt binh tại Matxcơva luyện tập cho concert Quốc gia tại Mỹ Đình
-
3 người mắc kẹt trong căn nhà cháy ở Hà Nội
-
Bé gái bị bỏ rơi cùng tâm thư nhói lòng của người mẹ ở Đà Lạt
-
Chu Thanh Huyền mua 9 hộp trang sức rồi "nịnh" Quang Hải trả tiền, tuyên bố muốn giống Triệu Lộ Tư
-
Tai nạn khi ăn lẩu khiến 3 trẻ cùng nhà ở Hà Nội phải vào viện cấp cứu
-
Top 3 con giáp bùng nổ vận may, sự nghiệp thăng hoa, tài lộc dồi dào cuối tuần này (9-10/8)
-
Khi nào chính thức cấm xe tải chạy vào làn sát dải phân cách 2 tuyến cao tốc?
-
Tìm thấy thiếu niên mất tích ở Ninh Bình, lộ tin nhắn có nội dung đáng sợ
-
Đà Nẵng: Thanh niên bỗng co giật rồi ngừng tim khi chờ khám bệnh, diễn biến sau đó cực kỳ căng thẳng
-
5 món ăn "thần hộ mệnh" cho lá gan: Giúp bạn trẻ lâu, đẹp da và hết mệt mỏi
-
Sự thật rợn người sau những chuyến áp giải nữ phạm nhân thời xưa
-
Muốn thoát nghèo thì chớ để những thứ này trong nhà bếp
-
Vợ Đoàn Văn Hậu tung ảnh bikini nóng bỏng, khoe vóc dáng "đồng hồ cát" sau 1 năm "giấu nhẹm" vì sinh con
-
Trúng số 8 tỷ đồng, người đàn ông nhận hết tiền mặt, nghe quyết định chia tiền mà bất ngờ
Xã hội
21/11/2018 09:18Vụ 'chống trượt' ngoại ngữ tại ĐH Công nghiệp: Nhóm kín 'thoát xác' xóa dấu vết, cựu sinh viên lo lắng cho đàn em
"Nhóm kín" xóa sổ
Chiều 15.11, Chúng tôi đăng tải phóng sự Tiền tỉ "chống trượt" đầu ra ngoại ngữ tại Đại học Công nghiệp Hà Nội, phản ánh những dối trá trong các đợt thi cấp chứng chỉ đầu ra môn tiếng Anh cho các sinh viên trường này.
Vụ "chống trượt" ngoại ngữ tại ĐH Công nghiệp: Nhóm kín "thoát xác" xóa dấu vết, cựu sinh viên lo lắng cho đàn em |
Theo đó, muốn vượt qua được kỳ thi, phần lớn sinh viên trường Đại học Công nghiệp đã tìm đến gói thi "chống trượt". Gói thi này có giá 1,9 triệu đồng/sinh viên với những ưu tiên: Được biết trước và học thuộc lòng khoảng 80% đề thi, được giảng viên nhắc bài trong khi thi...
Bất nhẫn ở chỗ, sinh viên nào không chịu đóng khoản phí “chống trượt” trên thì sẽ “auto trượt” – như cách nói của sinh viên, hoặc sẽ “bị chấm theo cách khác” – như thừa nhận của chính các giảng viên.

Trước đó theo tìm hiểu của PV Lao Động, nhóm kín trên Facebook có tên: Thi tiếng Anh đầu ra - HUAI là nơi tập hợp hơn 4.400 thành viên là sinh viên của trường Đại học Công nghiệp Hà Nội có nhu cầu thi tiếng Anh đầu ra theo diện "chống trượt".
Quản trị viên của nhóm này - được giới thiệu là giảng viên khoa Ngoại ngữ (Đại học Công nghiệp Hà Nội) có công việc chính là thường xuyên đăng tải những thông tin về những khóa học mới, kêu gọi các học viên đóng tiền thật sớm gói "chống trượt" để ra trường đúng hạn.
Với số lượng học viên thường trực lên đến hàng nghìn sinh viên, vị giảng viên thường khá vất vả để phân loại danh sách rồi từ đó phân học viên vào các lớp học trong tuần. Dù vậy, theo ghi nhận thực tế, không ít các sinh viên chỉ đi học buổi cuối để lấy đáp án bài thi về học thuộc.

Sau khi Báo Lao Động đăng tải bài viết: Tiền tỉ "chống trượt" đầu ra ngoại ngữ tại Đại học Công nghiệp Hà Nội, chỉ sau vài phút ngắn ngủi, nhóm kín này đột nhiên biến mất trên Facebook, không còn lưu lại bất kỳ dấu tích.
Cựu sinh viên lo lắng cho đàn em
Phản hồi bài viết, một số cựu sinh viên trường Đại học Công nghiệp cho hay, thực chất gói thi "chống trượt" đầu ra ngoại ngữ đã tồn tại nhiều năm nay tại trường và những hình ảnh trong phóng sự của Lao Động - vô cùng thân thuộc.
"Thời buổi giá cả leo thang quá, mấy năm trước cũng gói "chống trượt" giá là 1,5 triệu đồng, giờ đã tăng lên 1,9 triệu đồng", N.T.P, một cựu sinh viên ĐH Công nghiệp nói.
Một số cựu sinh viên khác thì vui mừng vì đã ra trường, theo họ, nếu đến thời điểm này mới thi chuẩn đầu ra ngoại ngữ thì thật sự đúng là "nhiệm vụ bất khả thi".

Trong khi, rất nhiều ý kiến khác lại tỏ ra cảm thông đối với các em sinh viên khóa dưới bởi: "Phốt to như thế này lộ ra thì lại khổ các em khóa sau rồi. Mất bao nhiêu uy tín của cả khoa lẫn trường". Hoặc "Giờ các thầy cô làm chặt thì không biết bao giờ các em mới ra được trường?".
Ngay dưới bài viết của Báo Lao Động, hàng loạt độc giả cũng cho biết, tình trạng thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ tại nhiều trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn Hà Nội vẫn còn diễn ra với nhiều phức tạp.
Hiện tại, theo ghi nhận, sự việc vẫn đang gây xôn xao trong cộng đồng sinh viên, cựu sinh viên lên đến hàng chục nghìn người của Đại học Công nghiệp Hà Nội.
Theo Nhóm PV (Lao Động)








- Bị chém gần đứt lìa chân khi mang hung khí đi tìm đối thủ (20:01)
- Quảng Ninh: Người đàn ông ngừng tim ngay trước cửa phòng lọc máu, hành động của bác sĩ khiến cả phòng lặng đi (1 giờ trước)
- Hàng chục công nhân Công ty Toyoda Gosei nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm (1 giờ trước)
- Xuất khẩu đồ gỗ, dệt may sang Mỹ có thể chậm lại (1 giờ trước)
- Tuyển Việt Nam tạo “địa chấn”, đánh bại đội top 8 thế giới, sáng cửa giành vé vào vòng 1/8 (1 giờ trước)
- Nam MC nói thẳng Lan Phương: "Họ không có trách nhiệm làm hài lòng bạn!" (1 giờ trước)
- Phát hiện người đàn ông tử vong trong tòa nhà ngân hàng (1 giờ trước)
- Tài xế ô tô giật chìa khoá xe máy của 2 cô gái rồi bỏ đi (2 giờ trước)
- Chi tiết chứng tỏ tình cảm sâu đậm Lệ Quyên dành cho Lâm Bảo Châu (2 giờ trước)
- Newcastle gặp ác mộng chuyển nhượng khi bị "cướp" tiếp Nicolas Jackson (2 giờ trước)




