-
Người mẹ lên tiếng cảnh báo sau khi con bị ngã vỡ xương chẩm: Nguyên nhân đến từ thứ nhà nào cũng sắm cho con
-
Lan Phương chi 1 tỷ/năm để nuôi con, 2 ái nữ đều học trường quốc tế, được mẹ địu đi du lịch khắp thế giới
-
Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi
-
Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư
-
Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh
-
Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng"
-
Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay
-
Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc
-
Tranh cãi quanh buổi fan meeting Ninh Dương story: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nói gì?
-
Hà Nội yêu cầu công khai thực đơn bữa ăn bán trú
Xã hội
10/08/2019 19:49Vụ cô giáo đốt cồn dạy phòng chống cháy nổ: Nghẹn ngào lời kể của người mẹ trẻ
Như đã đưa tin, chiều ngày 9/8, tại lớp trẻ mầm non tư thục Tuổi thơ (xã Duy Minh, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam) đã xảy ra vụ bỏng cồn, khiến 3 trẻ bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu.
Thời điểm đó, lớp này tổ chức cho khoảng 25 trẻ đang theo học học về kỹ năng phòng chống cháy nổ. Trong lúc học, các cô giáo đã dùng cồn đổ vào trong mâm làm giáo cụ rồi châm lửa để dạy trẻ. Không may, đúng lúc đó gió lớn thổi từ cửa sổ tạt ngọn lửa cồn đang cháy trong mâm vào người 3 cháu nhỏ khiến các cháu bị bỏng. Ngay trong đêm, cả ba cháu bé được chuyển lên viện Bỏng Quốc gia cấp cứu.
Ghi nhận của phóng viên tại Khoa Hồi sức cấp cứu (viện Bỏng Quốc gia) sáng sớm nay (10/9), có đông người nhà của các cháu bé đã túc trực sẵn ngoài cửa phòng cấp cứu. Mọi người đi từ dưới Hà Nam lên đây, ai nấy mắt đều đỏ hoe vì thương các cháu đang cấp cứu mà không biết tình trạng, tiên lượng thế nào.

Trong nhiều người thân ấy, chúng tôi được trò chuyện với chị Nguyễn Thị Hường – mẹ của bé Nguyễn Ngọc Hà L., cuộc trò chuyện của chúng tôi liên tục bị ngắt quãng bởi những tiếng nấc nghẹn ngào.
Chị Hường cho hay, sáng sớm nay chị mới có mặt tại viện Bỏng được, còn chồng của chị ngay từ khi nhận hung tin con bị bỏng đã đến trường và lập tức cùng mọi người đưa con đến viện.
“Lúc 17h chiều hôm qua, 9/8 tôi được người nhà của cô giáo báo tin con gái tôi bị bỏng cồn. Nghe tin mà tôi như chết lặng, vội gọi cho chồng đến với con và chồng tôi túc trực suốt đêm qua trên viện với con”, chị Hường nói.

Người mẹ trẻ vừa đứng nhìn con đang nằm yên trên giường bệnh, vừa khẽ lấy tay áo lau vội những giọt nước mắt. Chị Hường bảo do chị còn một con nhỏ 10 tháng tuổi nên bây giờ chị mới lên với con được.
Người mẹ trẻ nói trong nước mắt: “Làm mẹ, nhìn thấy con thế này tôi xót xa vô cùng, không biết phải làm gì bây giờ nữa”.
Cũng theo chia sẻ của chị Hường, cho đến thời điểm hiện tại, đại diện của nhà trường vẫn đang ở ngoài phòng Hồi sức tích cực để cùng các gia đình theo dõi diễn biến sức khỏe của các cháu.
Nói về hướng giải quyết sự việc, chị Hường bày tỏ: “Bây giờ, tôi chỉ mong con qua khỏi giai đoạn nguy kịch, còn sự việc, hướng giải quyết thế nào tôi cũng chưa có hướng”.

Chị Hương (bác ruột của bé Nguyễn Ngọc Hà L.), chị gái của chị Hường gương mặt đỏ hoe, cho biết chị cùng với mọi người trong gia đình vừa đi từ Hà Nam lên Hà Nội: “Chẳng hiểu các cô dạy kiểu gì mà các bé bị bỏng nặng đến vậy. Cho đến bây giờ chúng tôi cũng chưa biết sức khỏe của cháu tôi và các bé thế nào, chỉ mong các cháu sớm qua cơn nguy kịch”.
Trong khi đó, nhìn thấy con đang phải cấp cứu tích cực tại bệnh viện, chị Tạ Thị Mai (mẹ bé Anh T.) cũng tỏ rõ sự lo lắng, cả đêm qua cả chị và những người thân đều túc trực bên con.
“Chiều qua, tôi đang đi làm thì nhận được điện thoại của cô giáo gọi thông báo cháu bị bỏng. Tôi tức tốc gọi người thân và đưa con đi viện cấp cứu. Nhìn con thế này tôi xót lắm”, chị Mai nói trong nghẹn ngào.
Cũng thông tin về tình hình sức khỏe của các bé, bác sĩ Lê Quang Thảo, bác sĩ điều trị Khoa Hồi sức cấp cứu Viện Bỏng Quốc gia cho biết: “Vào khoảng 22h tối ngày 9/8, khoa Hồi sức cấp cứu tiếp nhận vụ bỏng hàng loạt gồm 3 bé độ tuổi từ 2-5 tuổi. Diện tích bỏng của 3 bé lên tới 50-60%, tất cả các bé đều vào viện trong tình trạng sốc bỏng rất nặng.
Từ lúc nhập viện đến nay, chúng tôi đã xử lý theo phác đồ, truyền dịch, chống sốc, giảm đau an thần và thay băng tại vết thương cho bệnh nhân. Tình trạng sức khỏe của bé hiện nay đều trong tình trạng nặng, tiên lượng rất nặng nề, đang phải hồi sức chống sốc, đều có thể đe dọa đến các chức năng sống như hô hấp tuần hoàn, chức năng thận và tiên lượng rất khó khăn, chưa nói trước được điều gì”.
Theo Thanh Lam (Helino)








- Người mẹ lên tiếng cảnh báo sau khi con bị ngã vỡ xương chẩm: Nguyên nhân đến từ thứ nhà nào cũng sắm cho con (07:22)
- Xây nhầm nhà trên đất người khác ở TPHCM: Lô góc làm sân chơi, xây nhà qua hàng xóm (07:18)
- Lan Phương chi 1 tỷ/năm để nuôi con, 2 ái nữ đều học trường quốc tế, được mẹ địu đi du lịch khắp thế giới (07:15)
- Xe tải va chạm xe máy, cô giáo tử vong tại chỗ (07:11)
- Ô tô đi ngược chiều trên đường Hà Nội, tài xế ngỡ ngàng nhận mức phạt 19 triệu (07:04)
- Khách Hàn "đỏ mặt" nhìn đồng hương gác chân tại sân bay Đà Nẵng (40 phút trước)
- Rashford rực sáng ở Champions League (47 phút trước)
- Phim 18+ có Cát Phượng thảm họa, kệch cỡm (53 phút trước)
- Cô gái đôi mươi viêm thận nặng vì kiểu làm đẹp từ trẻ đến già đều quen, bác sĩ lắc đầu: 1 năm chỉ nên làm 2 lần! (56 phút trước)
- Thái tử Samsung lần đầu chính thức lộ diện, quyết định một điều khiến giới Chaebol xôn xao (1 giờ trước)





