-
Mỹ phẩm "Hương Thị" bị réo tên, chồng Việt Hương có động thái đáng chú ý -
Phát hiện người đàn ông mặc áo mưa, đội mũ bảo hiểm tử vong trên hồ nước, hé lộ nguyên nhân vụ việc -
Vạch trần chiêu trò "nộp 1 tỷ trúng 10 tỷ": Lý do người đàn ông tin để chuyển tiền trong tích tắc -
Người giàu mê trồng 4 loại cây này: Chiêu tài nạp phúc, lọc khí độc, tốt cho sức khỏe -
Vì sao càng ngày càng có nhiều người trồng gừng phong thủy? -
Phim có Doãn Quốc Đam vào vai giang hồ tạo cú hit phòng vé, thu hơn 23 tỷ đồng ngay ngày đầu ra mắt -
Điều ít biết về con trai cả của Mailisa: Được mẹ mai mối cho cô giúp việc, lý do ít xuất hiện cùng gia đình -
Ninh Bình: Bắt đôi nam nữ thuê người nghiện làm công nhân rồi bán ma túy trừ vào lương, giữ chân -
Quốc lộ 24 đoạn qua khu du lịch Măng Đen nứt, sụt lún, mặt đường vênh cả mét -
Quang Liêm có thực sự đáng phải dừng bước tại giải quốc tế năm nay?
Xã hội
04/02/2025 04:28Vụ con gái vứt nhầm kim cương 1 tỷ của mẹ: Chủ nhân đã dập tắt hy vọng khi nhìn thấy núi rác trước mặt
Mất trang sức kim cương trị giá 1 tỷ đồng vào 29 Tết
Những ngày qua, câu chuyện bà Châu Thị Mỹ Hoa (ở quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng) bị mất chiếc ví chứa nhiều nhẫn đính kim cương trị giá khoảng 1 tỷ đồng trong ngày 29 Tết đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của dư luận.
Được biết, con gái của bà Hoa đi du học về, trong lúc dọn dẹp nhà cửa đã vô tình vứt chiếc ví chứa trang sức kim cương của mẹ vào túi rác. Gia đình tá hỏa phát hiện sự việc khi rác đã được nhân viên môi trường đưa đi.
Chỉ sau hơn 2 tiếng đồng hồ, bà Hoa đã tìm thấy chiếc ví, điều này được nhiều người nhận xét là “khó hơn trúng số độc đắc”, không hiểu người phụ nữ đã tìm được tài sản bằng cách nào?
Theo lời bà Hoa, ngày 28/1 (tức 29 Tết Nguyên đán Ất Tỵ), con gái bà dọn dẹp nhà cửa, dồn rác. Đến khoảng 20 giờ thì chồng bà mang rác ra ngoài.
22 giờ, khi đang chuẩn bị cúng giao thừa, bà sực nhớ đến chiếc ví da đựng trang sức cho mẹ con đeo dịp Tết nhưng không còn trong ngăn kéo. Hỏi thì biết con gái đã vứt chiếc ví, cả nhà bà Hoa chạy xuống chỗ tập kết rác ngoài đường, lúc này rác đã được chuyển đi.
Kể trên báo Thanh Niên, bà Hoa nói may mắn đầu tiên là một chị lao công nhớ chính xác thời điểm một xe rác đến lấy rác đi là vào lúc 20 giờ 30 phút. Sau đó, bà Hoa được cho số điện thoại của một số người liên quan để hỗ trợ tìm kiếm. Tất cả mọi người đều rất trách nhiệm, nghe điện thoại ngay và còn động viên bà bình tĩnh. Người phụ nữ được hướng dẫn trở về điểm tập kết rác ban đầu trước nhà, lần theo xe rác số 36 để tìm, còn con gái bà tìm ở trạm trung chuyển Lê Thanh Nghị.
Ở 2 điểm này, họ không tìm thấy đồ. Sau đó, mẹ con bà Hoa di chuyển lên bãi rác Khánh Sơn (ở phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu). Tại đây, bà Hoa dập tắt hy vọng, nghĩ không tài gì tìm được chiếc ví nhỏ bé của mình bởi trước mắt bà là một núi rác chứ không phải bãi rác nữa.
Nghĩ chắc không còn hy vọng tìm được nên ra về và cái kết bất ngờ
Nguồn tin trên báo Công an Đà Nẵng cho biết thêm, tổng cộng, có 2 chuyến xe chở khoảng 28 tấn rác đã ép xong được đưa đi xử lý ở bãi rác Khánh Sơn. Tại đây, container rác ép rược đổ tại khu vực riêng, đèn bật sáng, 3-4 công nhân xe cơ giới ủi, xới, cào rác được san ra, đồng thời có khoảng 20 người nhặt rác tham gia tìm kiếm. Từng bao rác trong các container được lật tung, vèo một cái đồng hồ chỉ 23 giờ đêm mà chiếc ví vẫn chưa được tìm thấy. Hy vọng chỉ là 1-2% nhưng các công nhân, người nhặt rác vẫn nỗ lực tìm kiếm.
Dường như không ai nghĩ đến giao thừa, chỉ tập trung tìm đồ giúp bà Hoa. Mọi người còn đưa mũ, áo ấm cho bà, đưa ủng cho con gái bà Hoa, dẫn cô gái men theo con đường tránh mẻ chai, vật nhọn,...
Chứng kiến cảnh đó, bà Hoa bật khóc, không phải vì mất tài sản mà vì quá cảm động. Bà nói với mọi người rằng biết chắc cơ hội tìm lại đồ gần như bằng không, nhưng kể cả không tìm được, bà cũng sẽ cảm ơn mỗi người tìm kiếm 1 triệu đồng.
Những người nhặt rác đến động viên, an ủi bà Hoa, nói rằng họ đã làm ở bãi rác 20 năm, chưa thấy ai tìm được tài sản giá trị lớn như vậy giữa biển rác.
Gần thời khắc giao thừa, bà Hoa dường như đã hết hy vọng, chào mọi người và lên xe ra về, chỉ để lại số điện thoại. Tuy nhiên khi bà mới đi được khoảng 100m thì nhận được điện thoại của anh Tiến - công nhân xe ủi báo đã tìm thấy chiếc ví.
Chiếc ví của bà Hoa được anh Lâm Minh Hải (32 tuổi, công nhân Xí nghiệp vận chuyển, Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng) tìm thấy trong lúc lục tung bãi rác. Chiếc ví màu trắng, sọc đen, nằm cạnh bọc ni lông rác màu xanh như bà Hoa mô tả. Khi kéo khóa ví ra, anh Hải phát hiện bên trong có 2 nhẫn, 2 bông tai liền báo cho anh Tiến để báo cho bà Hoa. Người phụ nữ mừng rỡ, xen lẫn xúc động, tự nhủ có lẽ nhờ ơn trên phù hộ.
Lúc này đã sang năm mới, lãnh đạo các đơn vị cùng đại diện ban giám đốc Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng đến chúc mừng, chung vui, mọi người cùng nhau đón giây phút giao thừa đáng nhớ.
Vào ngày 1/2 (tức mùng 4 Tết Ất Tỵ), Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng đã trao quyết định khen thưởng và tuyên dương hành động đẹp, tìm được của rơi trả lại người mất của anh Hải trong dịp ra quân đầu năm.
Theo Lam Giang (Nguoiduatin.vn)
- Thu hồi 45 mỹ phẩm trên toàn quốc do không xuất trình hồ sơ theo quy định (1 giờ trước)
- Thu thuế thương mại điện tử tăng 65%, khẳng định đà bứt phá của kinh tế số Việt Nam (1 giờ trước)
- Lý do cựu trụ trì Thiếu Lâm Tự bị bắt giữ, hé lộ tội ác khó tưởng tượng phía sau tấm áo cà sa (1 giờ trước)
- Tình tiết mới vụ sạt lở núi kinh hoàng ở Đà Nẵng: Nguyên nhân tạm dừng công tác tìm kiếm 3 nạn nhân mất tích (1 giờ trước)
- Kịch bản nào để U22 Việt Nam vô địch giải tứ hùng tại Trung Quốc? (1 giờ trước)
- Khánh Hòa: Mưa lớn gây cô lập, khẩn trương sơ tán dân (2 giờ trước)
- Nghệ An làm rõ con số 11.000 ca nhiễm HIV khiến nhiều người hoang mang (2 giờ trước)
- Nghi án truy sát ở TPHCM khiến một người đàn ông tử vong giữa đường (2 giờ trước)
- Tranh cãi vụ iPhone 17 Pro Max cam vũ trụ bong sơn vì khăn ướt (3 giờ trước)
- Kim Yoo Jung ngất xỉu 2 lần trên phim trường (3 giờ trước)