-
Cứu sống người phụ nữ ở Hà Nội định nhảy cầu tự tử vì một lý do đau lòng -
Từ năm 2026, bán hàng online trên sàn thay đổi lớn về thuế, ai được khấu trừ, ai phải quyết toán cuối năm? -
Tìm thấy 2 cây vàng trị giá hơn 300 triệu đồng người dân đánh rơi xuống sông Hương -
Hà Nội sẽ tổ chức câu lạc bộ làm quen giúp thanh niên kết hôn -
Sự thật về tin đồn "cán bộ công an bị đâm tử vong" gây xôn xao, công an cảnh báo khẩn -
Từ năm 2026, xe máy rẽ không xi nhan có thể bị phạt tới 14 triệu đồng, nhiều người bất ngờ vì mức xử phạt mới -
Bi kịch "ở rể": Thu nhập 25 triệu/tháng, nộp vợ gần hết vẫn không được quyền biếu Tết bố mẹ đẻ bằng nhà ngoại -
Đỉnh cao "Công ty nhà người ta": Hủy tăng ca cho nhân viên về xem U23 Việt Nam, tặng thêm suất thịt kho tàu gây bão MXH -
Phạt nguội "dồn dập" 24 giờ qua, camera AI ghi nhận loạt vi phạm giao thông khiến nhiều tài xế giật mình -
Thực hư quy định giáo viên phải vận động 95% phụ huynh đóng tiền mới được xếp loại xuất sắc
Xã hội
09/07/2020 23:00Vụ con trai đánh mẹ đẻ 84 tuổi, bị bại liệt ở Hải Dương: Người chứng kiến sự việc nói gì?
Như Báo Gia đình & Xã hội đưa tin, chiều tối 7/7, tại thôn Đoan Xuyên, xã Ứng Hòe, huyện Ninh Giang (Hải Dương) xảy ra sự việc khiến người dân bất bình khi Phạm Hùng Sơn (SN 1978) đánh mẹ đẻ là cụ Tr.T.N (SN 1936) khiến nạn nhân bị thương tích nhập viện cấp cứu.
Tuy sự việc xảy ra đã 2 ngày và Sơn đã bị Công an huyện Ninh Giang triệu tập lấy lời khai làm rõ nhưng hành vi trái với đạo đức, lương tâm của người con trai thứ đã gây sự bức xúc cho dân làng. Mọi người thương cụ già 84 tuổi bao nhiêu thì càng lên án về đứa con bất hiếu bấy nhiêu.
Có mặt tại gia đình cụ N. sau ngày xảy ra sự việc khi căn nhà cấp bốn chật chội, nóng bức của nạn nhân đã được dọn dẹp, nhưng vẫn còn ngổn ngang đồ đạc. Ngôi nhà nạn nhân đang ở nằm chung mảnh đất với gia đình Sơn, đi chung cổng và nằm sát mặt đường thôn.
Nhớ lại sự việc, ông N.T.H (thôn Đoan Xuyên) kể, buổi chiều 7/7, ông đi đánh chuột ngoài đồng và có qua nhà cụ N. Lúc đi qua, ông thấy cụ N. (ngồi trên xe lăn) ngoài cổng hóng mát cùng Sơn. Một lát sau, khi ông đánh chuột ở ruộng quay về gần đến cổng nhà cụ thì được mấy cháu nhỏ nói: "Ông ơi!, cụ N. đang bị con đánh trong nhà".
"Nghe thấy các cháu nói vậy, tôi đi vào cổng và nhìn qua cửa sổ nhà cụ N. thấy thấy cụ N. đang ngồi trên giường, 2 chân buông thõng xuống đất, còn Sơn đứng quay mặt vào mẹ, lưng quay ra cửa sổ nên không nhìn thấy tôi.
Tôi thấy Sơn đưa tay bóp miệng mẹ sau đó tát cụ N. Do Sơn hay uống rượu nên tôi không dám vào vì sợ vào bị vu oan, cho nên đi đến anh Đ. cạnh đó báo tin. Thông tin cho anh Đ. xong, tôi về nhà và một lát sau quay lại thì thấy nhiều người đang có mặt", ông H. cho biết.
Chia sẻ với PV, anh Đ.V.Đ (hàng xóm) cho hay, thời điểm nhận được tin báo của ông H. nói cụ N. bị Sơn đánh, anh đang ở nhà và sau đó chạy đến nhà cụ N. xem sự tình thế nào.
"Khi sang đến nơi, cụ N. đang nằm trên giường, miệng ú ớ không nói nên lời, không biết gì và trên mặt, miệng của cụ có nhiều máu, thương tích. Lúc này, Sơn đang ngồi bên cạnh mẹ, trên người có mùi rượu và miệng nói câu gì tôi không nghe rõ. Nhìn thấy vậy, tôi tức quá lôi Sơn ra ngoài sân thì phát hiện 2 bàn tay và trên áo cũng có máu.
Tiếp đó, tôi gọi cho vợ chồng người con trai lớn của cụ N. là Phạm Văn Hạnh, ở cách đó không xa, sang nhà. Sau khi làm sạch các vết máu trên mặt của cụ N., chúng tôi gọi điện cho y tế gần nhà đến sơ cứu, gọi xe đưa cụ đi cấp cứu và thông tin cho cơ quan chức năng đến làm việc", anh Đ. cho biết.
Sự việc xảy ra đối với cụ N. khiến bản thân anh Đ. cùng mọi người trong xóm bức xúc trước hành vi của Sơn. Bởi lẽ, cụ N. tuổi cao, sức yếu, bị bại liệt không đi lại được 2 năm nay. Trong khi đó, có nhiều dư luận cho rằng trước đây Sơn có hành đánh mẹ, đánh vợ.
Còn theo những người hàng xóm cạnh nhà đối tượng chia sẻ, Sơn là người hay uống rượu, không chịu lao động và thường xuyên ở nhà. Mỗi khi uống rượu Sơn có những lời nói khó nghe, hay đánh vợ, có lần đánh vợ phải nhập viện điều trị. Tuy nhiên, người vợ không báo với chính quyền địa phương.
Các thương tích trên gương mặt cụ N. Ảnh: Đ.Tùy
Nói về sự việc, ông Phạm Văn Suốt - Trưởng thôn Đoan Xuyên thông tin, khoảng 20h tối 7/7, ông nhận được tin báo và nhanh chóng đến nhà cụ N. Thời điểm ông có mặt, cụ N. đã được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện Ninh Giang, còn Sơn được đưa về trụ sở Công an xã Ứng Hòe.
"Từ trước đến nay, trên địa bàn thôn chúng tôi chưa xảy ra sự việc nào như thế này khiến người dân bức xúc. Ngay trong tối xảy ra sự việc, nhiều người dân khu xóm nhà cụ N. bất bình và đề nghị cơ quan pháp luật có biện pháp xử lý thích đáng đối với Sơn", Trưởng thôn Đoan Xuyên cho biết.
Đại diện chính quyền xã Ứng Hòe cho biết, sau khi xảy ra sự việc, địa phương nhận được nhiều ý kiến phản ánh từ người dân thôn Đoan Xuyên về việc Sơn hay uống rượu, đánh vợ cũng như mẹ đẻ… nhưng chưa lần nào người vợ này trình báo cơ quan chức năng. Thậm chí, khi trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, vợ Sơn cũng thừa nhận bản thân hay bị chồng đánh mỗi khi uống rượu.
Báo Gia đình & Xã hội tiếp tục thông tin vụ việc.
Theo Đức Tùy (Giadinh.net.vn)
- BLV Anh Quân cảnh báo khẩn: Bị công nghệ AI giả mạo để quảng cáo cá độ lừa đảo (19:11)
- Voi "sát thủ" giết 22 người trong 10 ngày khiến cả một vùng quê hoảng loạn (19:00)
- Hơn 100 ô tô đâm nhau liên hoàn giữa bão tuyết mịt mù tại Mỹ (44 phút trước)
- Tàu cá Khánh Hòa cùng 8 ngư dân mất tích bí ẩn, chỉ tìm thấy giàn lưới trôi dạt (52 phút trước)
- Cựu Phó viện trưởng "vẽ" tổ chức quốc tế ảo, lừa hơn 1.400 thí sinh lĩnh án tù (57 phút trước)
- Cơ sở giò chả dùng chất cấm, tuồn 300 tấn thực phẩm bẩn ra thị trường vẫn ngang nhiên hoạt động (1 giờ trước)
- Bố Xuân Bắc nấu cháo gà tiếp lửa cho con trai: "Nếu U23 Việt Nam vô địch, tôi sẽ làm 80 mâm cỗ mời cả làng" (1 giờ trước)
- Cô gái yêu hai anh em sinh đôi cùng một lúc, thuê phòng sống chung và được gia đình ủng hộ (1 giờ trước)
- Sự thật sốc về đội trưởng U23 Khuất Văn Khang: Từng bỏ ăn 3 ngày vì bị bố cấm theo nghiệp cầu thủ (1 giờ trước)
- Mẹ của Thùy Tiên thông báo bất ngờ trên livestream, lần đầu nhắc đến con gái sau khi bị phạt 2 năm tù (2 giờ trước)