Xã hội

Vụ CSGT bị kéo lê 20m trên đường: "Đau đớn quá!"

"Đã có không ít CSGT bị hất lên ca pô, bị lái xe đâm thẳng vào, tôi đã dặn cháu thế rồi mà mọi việc vẫn xảy ra với con tôi như thế này. Đau đớn quá", bà Lan chia sẻ.

"Đã có không ít CSGT bị hất lên ca pô, bị lái xe đâm thẳng vào, tôi đã dặn cháu thế rồi mà mọi việc vẫn xảy ra với con tôi như thế này. Đau đớn quá", bà Lan chia sẻ.

Ngay sau khi nhận được thông tin vụ việc, Đội CSGT số 5 đã đưa Thượng úy Đạt vào BV Việt Đức cấp cứu.

Bước vội vào nơi con trai nằm, nước mắt trên khuôn mặt bà Bùi Thị Tố Lan (mẹ đẻ Thượng úy Đạt) liên tục rơi.

Chứng kiến những vết thương của con, dù rất đau đớn nhưng người mẹ đó đã không dám rơi thêm nước mắt vì sợ ảnh hưởng đến con. Bà chỉ biết đứng cạnh động viên con, rồi chạy ra, chạy vào chỗ các bác sỹ đang hội chẩn.

Vừa lấy vội chiếc khẩu trang trong túi ra lau nước mắt, người mẹ này nghẹn ngào, nhiều lúc không nói lên lời. Bà cho biết, mãi đến hơn 11 giờ trưa nay mới nhận được tin con trai bị tài xế xe tải kéo lê trên đường và phải vào viện cấp cứu.
 

Thượng úy Đạt ở bệnh viện

 
Cũng theo bà Lan, sáng nay, lúc 5 giờ, bà còn dậy chuẩn bị các thứ và mở cửa cho anh Đạt đi trực sớm.

"Trước khi đi, Đạt còn dặn tôi là tối không về ăn cơm do tổ trực. Tôi cũng dặn con cẩn thận.

Hôm nay thứ 7 nên tôi ở nhà trông cháu. Mãi đến lúc có cháu họ gọi điện bảo xem báo mạng, thấy thông tin anh Đạt bị xe kéo lê, phải đi cấp cứu tôi mới biết.

Tôi gọi cho Đạt mấy cuộc không được, gọi cho vợ cháu thì thấy chị cháu thưa, nói là Đạt đang ở Việt Đức.

Tôi run hết cả người, nước mắt cứ trào ra nhưng vì còn mấy cháu nhỏ, không gửi được nên khi con rể xuống trông tôi mới đi được.

Lên đến nơi thì đã nhìn con thế này, tôi đau đớn quá", bà Lan vừa kể vừa lau nước mắt.

Người mẹ này cũng cho biết, ở nhà, anh Đạt là người hiền lành, hiếu thảo với bố mẹ, yêu thương vợ con.

"Cháu nó rất ngoan. Trong gia đình, bố tôi cũng là công an, anh em trong nhà cũng toàn bộ đội, công an nên lúc nào cũng dặn cháu phải nối dõi truyền thống.

Lúc nào về, tôi cũng thường dặn cháu là làm nhiệm vụ phải nghiêm minh nhưng nếu gặp những đối tượng nào ngang ngược, thiếu ý thức, lái ẩu quá thì cần chú ý, không nó lao vào mình rồi bỏ chạy thì mình thiệt.

Đã có không ít CSGT bị hất lên ca pô, bị lái xe đâm thẳng vào, tôi đã dặn con thế mà mọi việc vẫn xảy ra", bà Lan nói.

Khi được hỏi về mong muốn của mình lúc này, bà Lan bày tỏ, Nhà nước cần phải có biện pháp xử lý nghiêm minh những đối tượng chống người thi hành công vụ, bảo vệ an toàn cho những người như con bà.

"Còn với gia đình chúng tôi, chỉ cầu trời, khấn Phật làm sao cho con không bị nặng, nhìn cháu thế này, chúng tôi đau đớn lắm", bà tâm sự.
 

Bà Lan buồn rầu trước sự việc xảy ra

 
Theo thông tin từ bà Lan, hiện chồng bà đang đi công tác nhưng nghe được thông tin đã thu xếp về ngay trong tối nay.

Ngoài bà Lan, bên cạnh giường cấp cứu, vợ anh Đạt dù đau đớn nhưng vẫn cố cầm nước mắt để cùng các đồng đội, anh em, y, bác đưa chồng đi chụp chiếu.

Theo thông tin ban đầu, Thượng úy Đạt bị bầm tím nhiều vùng trên cơ thể và tràn dịch màng phổi, đang được đưa đi phẫu thuật để dẫn lưu dịch.

Anh Đạt không bị chấn thương sọ não. Hiện các bác sỹ vẫn đang tích cực cấp cứu và tìm phương án chữa trị tốt nhất.
 
>> Hà Nội: Cảnh sát giao thông bị xe tải kéo lê 20m
>> Chủ nhân chiếc xe tải kéo lê CSGT trên đường 5 lên tiếng

Theo Hoàng Đan (Soha.vn/Trí Thức Trẻ)