-
Người đàn ông tử vong vì gia đình vắt chanh vào miệng khi hôn mê -
Bộ Nội vụ bác thông tin tiếp tục sáp nhập còn 16 tỉnh, thành -
Đề xuất giao quyền tuyển dụng, thuyên chuyển giáo viên cho giám đốc sở GD-ĐT -
Bùn nhão tràn khắp phố trung tâm Hà Nội, hàng loạt người đi xe máy ngã dúi dụi -
Đề xuất từ năm 2026, mỗi người dân sẽ được khám sức khỏe miễn phí 1 lần/năm -
Hàng trăm người thức trắng đêm, tranh cãi hỗn loạn để giữ suất mua nhà ở xã hội tại Hà Nội -
Hiện trường sạt lở trúng xe khách trên đèo Khánh Lê, 6 người tử vong -
"3 đen" xuất hiện trên cơ thể báo hiệu bệnh K, hãy đi khám ngay trước khi quá muộn! -
An Giang: Tình hình người đàn ông bị hàng xóm dùng dao tự chế chém vào cổ và gáy do hát karaoke -
Kẻ phóng hỏa khiến 11 người chết đối mặt án tử hình, 2 luật sư được chỉ định bào chữa
Xã hội
06/05/2016 18:18Vụ đánh ghen ở Bắc Ninh: "Hỏi vợ cả, vợ 2 tôi không có người thứ 3"!
Chị Ngọc Dung - Người đăng tải clip cho hay: “Đánh ghen Lim- Bắc Ninh. Vợ bầu sắp đẻ. Đi khám thai chồng tranh thủ đưa bồ về. Bị mấy chị em nhà vợ bắt được. Cả làng ra đánh ghen”.
![]() |
| Vụ đánh ghen đông nghịt người ở Bắc Ninh thu hút sự chú ý của dư luận những ngày qua (Ảnh: Ngọc Dung cung cấp). |
Ngay sau đó, chị Ngọc Dung xác nhận với PV đó là sự việc đánh ghen xảy ra vào khoảng 16h đến khoảng 7h30 (ngày 29/4) tại thị trấn Lim, Bắc Ninh.
Khi đó thì cặp đôi này bị mấy chị em nhà vợ tới chơi bắt được, sau đó lao vào xé áo cô nhân tình. Không những vậy người đàn ông này còn bảo vệ nhân tình.
![]() |
| Cặp đôi bị người nhà vợ bắt được và rất đông họ hàng xúm vào đánh. |
![]() |
| Sự việc thu hút sự hiếu kỳ của người dân trong thị trấn. |
Được biết, người đàn ông trong câu chuyện trên là anh Đào Tiến T. (SN 1978) và cô nhân tình bị cả làng vây đánh là chị Đới Thị Anh N. (SN 1980).
Theo lời kể thì cặp đôi này quen nhau cách đây 20 năm và là mối tình đầu của nhau, vì không đến được với nhau, chị N. đi vào Sài Gòn làm ăn và lấy chồng ở trong đó. Còn anh T. ở nhà lấy vợ. Nhưng hai người vẫn liên lạc với nhau cho đến 2 năm trở lại đây vợ anh T. mới biết chồng mình qua lại với tình cũ.
Cho đến ngày hôm nay, chị Ngọc Dung cho biết người dân sinh sống quanh khu vực thị trấn Lim vẫn xôn xao về vụ đánh ghen này. Đa số đều cảm thấy bức xúc trước hành động "trơ trẽn" của cặp đôi này.
Sự việc chưa kịp lắng xuống thì một số độc giả cũng phản ánh lại rằng ngày hôm đó anh T. đưa cô bồ về nhà là để chia tài sản. Có người nói đưa nhân tình về để bắt vợ phải chấp nhận cho nhân tình ở đây luôn.
Nhiều người cũng phản ánh anh chồng này người cùng huyện khác xã sang ở rể giờ làm ăn khá khẩm thì về phũ phàng với vợ con.
Để rộng đường dư luận, PV tiếp tục liên hệ với anh Đào Tiến T. và được anh xác nhận thông tin dẫn N. về để chia tài sản là hoàn toàn sai không có một phần trăm sự thật nào trong đó.
“Cái đó rất sai, bọn mình không bao giờ nghĩ chia tài sản vì tài sản rất nhiều trong Sài Gòn. Cái chỗ nhà ở hiện tại chỉ là một phần nhỏ bé thôi”, anh T. cho biết.
![]() |
| Anh T. và "vợ hai" có tên N. |
Trước thông tin đưa N. về để bắt vợ chấp nhận anh T. cũng khẳng định: “Thông tin này không phải, để chị em trong gia đình hòa giải và hòa thuận với nhau chứ không phải để chia tài sản”.
Nhiều người cho rằng người đàn ông này đã đi ở rể nhưng không biết điều. Anh T. cho biết: “Thực ra đó là đất ở làng vợ mình nên họ nói như vậy, thực tình miếng đất đó mình phải bỏ tiền ra mua không ai cho mình một đồng nào. Mình cũng phải bỏ tiền ra để xây nhà”.
Khi theo dõi câu chuyện này, rất nhiều cư dân mạng đã bày tỏ sự bức xúc vì họ cho rằng chính cô N. đã nhảy vào làm phá vỡ hạnh phúc gia đình anh T.
Đặt câu hỏi cho anh T. có phải N. là người thứ 3 xen vào chuyện gia đình anh T. cho hay: “Không có đâu. Cô ấy là người thứ 2. Bạn cứ hỏi vợ cả mình và vợ hai mình cũng thế, mình không có người thứ 3. Trên đời này không ai biết tôi có người tình thứ ba”.
Anh T. cũng bày tỏ thêm kể từ khi vụ việc xảy ra, họ hàng nhà vợ chưa có ý kiến gì với anh một câu. Vợ anh T. cũng không có ý kiến gì.
Là một người chồng khi đi với người tình nhưng anh T. cho hay cũng không biết vợ có cảm thấy buồn hay không. Nói về việc chung vợ, chung chồng, anh T. bày tỏ: “Việc chia chồng chia cha là không ai mong muốn. Nhưng mình rơi vào hoàn cảnh đó rồi và bên nào mình cũng có con nên mình phải chịu trách nhiệm cái đó, là một người cha tốt cho cả hai bên. Mình cũng quý hai bên chứ không ghét bên nào cả”.
Nói về việc vợ có đòi ly hôn hay không khi biết sự việc thì anh T. cho biết thêm: “Trước vợ cũng đòi ly hôn nhưng giờ thì không có chuyện đó. Vợ cũng đồng ý cho N. ở nhà hàng bên dưới chứ không phải ở chung nhà của hai vợ chồng. Vợ hai của mình cũng không phải ở đây lâu mà còn ở đây có công việc nữa. Vài bữa nữa rồi cô ấy cũng về Sài Gòn”.
Trao đổi thêm với PV chị N. cũng khẳng định thêm rằng: “Không có chuyện đánh ghen. Ai đánh tôi hôm đó phải chịu trước pháp luật”.
Hiện vụ việc vẫn đang nhận được sự quan tâm của dư luận.
Theo Thanh Lam (Nguoiduatin.vn)
- Người đàn ông tử vong vì gia đình vắt chanh vào miệng khi hôn mê (11 phút trước)
- Chân dung thí sinh xuất sắc giành 400 điểm, phá vỡ kỷ lục "vô tiền khoáng hậu" của Olympia sau 5 năm (12 phút trước)
- Chuyên án Mr Pips lên phim: "Tường lửa Tràng An" gây sốt khán giả (22 phút trước)
- Bộ Nội vụ bác thông tin tiếp tục sáp nhập còn 16 tỉnh, thành (24 phút trước)
- Galaxy S26 Plus: Fan kỳ vọng điều gì ở phiên bản “con giữa” của Samsung? (36 phút trước)
- Đề xuất giao quyền tuyển dụng, thuyên chuyển giáo viên cho giám đốc sở GD-ĐT (38 phút trước)
- Đặc vụ Mỹ bắt giữ ít nhất 81 người nhập cư chỉ trong 5 giờ, chính quyền Trump đẩy mạnh chiến dịch trục xuất (45 phút trước)
- Mang phong bì mừng nhà mới, khách dự bất ngờ khi gia chủ trả lại toàn bộ (48 phút trước)
- Bùn nhão tràn khắp phố trung tâm Hà Nội, hàng loạt người đi xe máy ngã dúi dụi (52 phút trước)
- Tuyển Anh đạt thành tích "vô tiền khoáng hậu", HLV Tuchel vẫn chỉ trích thái độ của học trò (52 phút trước)



