-
Cháy nhà nghiêm trọng ở Quảng Trị: Chồng đi chăm mẹ ốm, người phụ bị thần kinh nặng tử vong thương tâm -
Các nạn nhân sống sót vụ cháy xe giường nằm kể lại giây phút sinh tử: Bà ôm cháu thoát thân, bỏ lại toàn bộ tài sản -
Ly hôn gần 2 năm, tôi vẫn đưa con về thăm ông bà nhưng không được bước vào nhà -
Diễn biến mới vụ thủ khoa D01 là con hiệu phó bị tố được giám thị giải đề giúp ngay trong phòng thi -
Mẫu xe ga 169cc mới trình làng giá 45,8 triệu đồng, thách thức Honda SH bằng kho công nghệ vượt tầm giá -
Standard Chartered nâng dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam, kỳ vọng kinh tế tiếp tục bứt phá -
Vụ tai nạn lao động ở trang trại lợn Thanh Hóa: Cập nhật mới nhất về 8 nạn nhân sống sót -
Thanh Hóa phê duyệt giá thuê đất phần ngầm dự án đô thị trung tâm, dự kiến thu gần 778 tỷ đồng -
Liên tiếp học sinh, trẻ em đuối nước, Thanh Hóa phát cảnh báo khẩn -
Nguyên nhân người đàn ông liên tục la hét, nhảy qua lại trên mái nhà cao tầng? Cái kết vụ việc?
Xã hội
24/10/2025 17:18Vụ điện giật ở công viên Cần Thơ: Nỗi đau của người mẹ mất con trai
Cơ quan chức năng TP Cần Thơ đang làm rõ vụ hai trẻ bị điện giật tử vong khi chơi trong công viên ngập nước ở xã Phong Điền. Hai nạn nhân tử vong là bé N.G.T. (10 tuổi) và em L.H.V. (15 tuổi), cùng ngụ TP Cần Thơ.
Buổi tối định mệnh
Trưa nay (24/10), không khí tang thương bao trùm căn nhà cấp 4 của chị Huỳnh Thị Bé Sáu (44 tuổi), mẹ của bé T., ở xã Trường Long (TP Cần Thơ).
Đôi mắt đỏ hoe, chị Bé Sáu đau đớn kể lại giây phút nhận tin con trai út bị điện giật tử vong. Chị cho biết mình có 4 người con, bé T. là con út. Sau khi ly hôn, chị buôn bán gà vịt để nuôi con. Dù đã 10 tuổi, T. mới học lớp 3 ở Trường Tiểu học Tây Đô.

Ngồi bần thần, chị Bé Sáu kể tiếp: “Chiều qua (23/10), tôi lấy xe máy chở hai con là N.M.P. (học lớp 6) và bé T. ra nhà người quen ở trung tâm xã Phong Điền, cách nhà khoảng 8km.
Tại đây, tôi trò chuyện với người quen, còn hai con xin đi mua bánh ăn. Tôi đưa cho T. 20.000 đồng và dặn đi cẩn thận. Không ngờ con đi một lúc là gặp nạn...”.

Ngồi cạnh mẹ, bé N.M.P. kể: “Khi hai chị em ra đến công viên Nguyễn Phương Danh (ấp Thị Tứ, xã Phong Điền), nước ngập sâu do triều cường dâng cao. Thấy em trai đi trước, con nói: ' Đi cẩn thận coi chừng té '. Em T. đi đến gần cột đèn chiếu sáng thì bất ngờ té ngã, tay chân cứng đờ. Con la lên: ' Em con bị điện giật rồi, cứu em con! '. Có một chú dùng cây khô đẩy em ra nhưng không tới. Sau đó, có chú bên kia đường cầm ống nhựa chạy đến mới đẩy được em ra khỏi dòng điện”.
Hơn 19h cùng ngày, chị Bé Sáu bủn rủn tay chân khi con gái chạy về báo con trai út bị điện giật. “Tôi tức tốc chạy vào bệnh viện, nhưng mọi người nói con trai tôi đã mất. Tôi ngã khuỵu xuống, không thể tin mình đã mất đứa con út mãi mãi”, chị nói trong nghẹn ngào.
Đến hơn 1h sáng nay, cháu T. được đưa về nhà để lo hậu sự; 15h cùng ngày, gia đình làm lễ an táng.

"Mấy chú ơi cứu em con"
Anh Hồ Huỳnh Đăng Khoa (21 tuổi), người chứng kiến vụ việc, cho biết khoảng 19h tối 23/10, anh ngồi trước cửa hàng điện - nước - nhựa gia dụng của gia đình (đối diện công viên Nguyễn Phương Danh, cách hiện trường khoảng 100m) thì thấy các bé khoảng 10 tuổi chơi gần trụ đèn chiếu sáng.
“Bất ngờ, tôi nghe tiếng một bé gái la lớn: ‘ Mấy chú ơi, cứu em con! ’. Tôi chạy đến thì thấy một bé trai nằm bất động. Lúc đó, có một người đàn ông cầm cây gỗ định đẩy nạn nhân ra khỏi dòng điện, nhưng chiều dài cây không đủ. Thấy vậy, tôi vội chạy về cửa hàng lấy ống nhựa để đẩy nạn nhân ra rồi cùng mọi người đưa đi cấp cứu”, anh Khoa kể.

Thanh niên này kể tiếp: "Khoảng 15 phút sau, dù đã được mọi người cảnh báo có điện nhưng có hai thiếu niên vẫn chạy xe máy vào công viên, đến gần trụ đèn chiếu sáng thì bị điện giật. Trong đó, thiếu niên điều khiển xe máy bị điện giật té ngã xuống, còn người ngồi sau may mắn nhảy ra ngoài nên thoát nạn. Lúc này, nhân viên điện lực cắt điện trong công viên, nạn nhân được đưa sang bên kia đường và tôi trực tiếp đưa vào bệnh viện cấp cứu”.
Sau khi vụ việc xảy ra, cơ quan chức năng đến ngắt điện tại công viên. Bước đầu xác định, điện rò rỉ từ trụ đèn chiếu sáng cách mặt đất khoảng 30cm.
Lãnh đạo UBND TP Cần Thơ, xã Phong Điền cùng đại diện các sở ngành và Trường tiểu học Tây Đô đã đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình bé T.

Bà Nguyễn Ngọc Thanh, Chủ tịch UBND xã Phong Điền, cho biết triều cường chiều tối 23/10 dâng cao vượt kỷ lục, trên mức báo động 3. “Một cháu đi bộ và thiếu niên chạy xe máy vào công viên bị điện giật tử vong thương tâm. Nguyên nhân do điện rò rỉ từ trụ đèn chiếu sáng. Sau vụ việc, xã đã đến thăm hỏi, hỗ trợ các gia đình nạn nhân”, bà nói.
Ngoài ra, bà Thanh thông tin, công viên Nguyễn Phương Danh do Phòng Kinh tế của UBND xã quản lý.
Sau khi sự việc xảy ra, UBND xã sẽ họp lại các phòng chức năng có liên quan để đánh giá tổng thể một cách chính xác, khách quan nhất. Bà Thanh cho biết thêm, thời gian qua xã thường xuyên kiểm tra, tuyên truyền khuyến cáo người dân đảm bảo an toàn điện trong mùa triều cường dâng cao.
- Tử vi thứ 4 ngày 22/7/2026 của 12 con giáp: Sửu đón tin vui, Mùi chớ nên nóng vội (23:38)
- Lời dặn dò của Messi trước chung kết World Cup làm dấy lên nghi vấn về phòng thay đồ Argentina (23:19)
- Khởi tố vụ án, tạm giam tài xế vụ cháy xe khách khiến 7 người tử vong ở Đồng Nai (23:15)
- Tuấn Hải đầu quân cho Nam Định, tái ngộ Xuân Son và dàn tuyển thủ Việt Nam (23:04)
- Messi bị gọi là "kẻ cầm đầu gian xảo" (2 giờ trước)
- Thành Chung gặp sự cố ngoài ý muốn trước ngày tuyển Việt Nam ra quân tại ASEAN Cup 2026 (2 giờ trước)
- Giá vàng PNJ diễn biến khác lạ, doanh nghiệp tiếp tục xin lỗi khách hàng (2 giờ trước)
- Vượt hơn 700 km đến vùng lũ Mường Than, đội cứu hộ Thanh Hóa quyết ở lại "đến khi bà con ổn định, chúng tôi mới ra về" (2 giờ trước)
- Bí thư An Giang Nguyễn Tiến Hải được giao Quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ (3 giờ trước)
- Iran đề nghị ngừng bắn 10 ngày với Mỹ để hạ nhiệt căng thẳng tại eo biển Hormuz (3 giờ trước)