-
Ông Phạm Nhật Vượng sắp có thêm công ty nửa triệu tỷ đồng
-
Nữ hiệu trưởng bị lũ cuốn, 2 con kẹt giữa vùng lũ chưa thể về chịu tang
-
Kỳ Hân - vợ cầu thủ Mạc Hồng Quân đang bị làm sao vậy?
-
Việt Nam kêu gọi quốc tế hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai
-
2 chiếc ô tô bị nước lũ cuốn trôi ở Thái Nguyên sáng 9/10: Chủ xe tiết lộ tình trạng hiện tại của "xế cưng"
-
Xuất hiện dấu hiệu bất thường dưới chân đê, hàng nghìn người phải khẩn trương ứng phó
-
Nobel Văn chương 2025 xướng tên nhà văn “phong cách ấn tượng”
-
Shark Bình nói về triết lý "không hại người"
-
Nhan sắc dàn “hot girl” đi khám nghĩa vụ quân sự ở Cần Thơ, Vĩnh Long lên hẳn fanpage của phường
-
5 người trong bữa tiệc tại 1 nhà hàng ở TP HCM suýt chết vì một loại khí không màu, không mùi
Xã hội
22/02/2022 23:20Vụ giả mạo bác sĩ điều trị F0: Khai nhận từng học y nhưng bỏ ngang, liên quan đến một số 'lùm xùm' từ thiện
Đầu giờ chiều 22/2, thông tin trên báo Giao thông, Phòng công tác sinh viên Trường ĐH Y dược TP.HCM cho biết, vụ 'bác sĩ dỏm' Nguyễn Quốc Khiêm đã được nhà trường xác minh xử lý hồi tháng 10/2021.
Theo Trường ĐH Y dược TP.HCM, từ tháng 7 đến tháng 10/2021, Trường có hơn 5.700 người tham gia chống dịch.
Đặc biệt tháng 7/2021 là tháng cao điểm, khi UBND quận 12 có công văn gửi đến nhà trường về việc đề nghị hỗ trợ tình nguyện viên gồm 10 sinh viên hỗ trợ khu cách ly của quận 12 tại Trường Cao đẳng Điện lực TP.HCM.

Trường chỉ thông báo kêu gọi tình nguyện viên được gửi về các lớp trong các nhóm Zalo. Không biết bằng cách nào Nguyễn Quốc Khiêm có trong nhóm Zalo số 3.
Kết quả chọn được 8 tình nguyện viên tham gia, trong đó có Nguyễn Quốc Khiêm - tự nhận là sinh viên Khoa y của trường.
Do trong quá trình chống dịch cao điểm, các hoạt động gấp rút và không có nhiều thời gian, tin tưởng vào tinh thần tình nguyện của sinh viên nên quản lý đội hình chỉ xác minh một chiều thông qua thẻ sinh viên, chưa xác minh lại từ cơ sở dữ liệu của nhà trường.
Trong quá trình tình nguyện, Khiêm lại thể hiện tốt, nên nhiều nhân viên y tế tại đây cứ nghĩ Khiêm là bác sĩ chứ không phải sinh viên y khoa và đề nghị phân công người này sang làm việc trong khu có F0. Sau đó, Khiêm đã làm giả bằng bác sĩ chuyên khoa 1 để gửi cho quận 12.

Đến tháng 9/2021, trong nội bộ phát hiện ra Khiêm thật sự không phải là bác sĩ. Đầu tháng 10/2021 nhân viên của Trung tâm Y tế quận 12 đã gọi điện cho đội trưởng của đội để xác minh về tình nguyện viên Nguyễn Quốc Khiêm.
Sau khi xác minh trên cơ sở dữ liệu, nhà trường đã xác nhận đây không phải là bác sĩ, đồng thời thẻ sinh viên mà Nguyễn Quốc Khiêm sử dụng cũng giả mạo, xác minh tại cơ sở dữ liệu của phòng đào tạo đại học không có sinh viên Nguyễn Quốc Khiêm, sinh ngày 12/5/1996, lớp Y 2014. Trường đại học Y dược TP.HCM cũng cho biết người giả danh sinh viên của trường cũng đã nhận lỗi.
Phía Nguyễn Quốc Khiêm cho biết trên Doanh nghiệp & Tiếp thị: "Trước đây em có học y khoa nhưng bỏ ngang do kinh tế gia đình (Khiêm cho hay trước học ngành y bên Đại học Hồng Bàng rồi sau học bên Đại học Y Dược nhưng đại diện Trường Y Dược xác nhận không tìm thấy dữ liệu liên quan đến Khiêm). Sau đó em có tham gia về vấn đề chống dịch vào ngày 13/7/2021, tại khu cách ly trường Cao đẳng Điện lực TP.HCM".
Khiêm cho biết mình đã nhận thức được cái sai của mình dù chưa ra bằng gì hết nhưng em lại ký giấy. "Tuy nhiên trước khi ký giấy thì em có trao đổi với trưởng khu cách ly, chị đó có đồng ý nên em mới ký vào biên bản" - Khiêm tiếp.
Khiêm cho biết vụ việc của mình đã bị vỡ lở, tạo ra một sự "lùm xùm" ở khu cách ly.
"Em đã biết lỗi sai của mình đó là em chưa có gì hết nhưng em dám làm vấn đề đó. Em mong tất cả người dân ở quận 12 có thể bỏ qua cho em" - Khiêm nói và cho biết bây giờ đã không còn làm gì liên quan tới nghề nữa, tất cả những chứng từ hay giấy tờ gì liên quan đã hủy, đốt hết.

Trả lời câu hỏi của PV báo Pháp luật TP.HCM tại sao lại ký các giấy tờ tại khu cách ly và đề tên là BS. Ths Nguyễn Quốc Khiêm thì Khiêm nói: "Do khu cách ly đang thiếu người, chưa có bác sĩ chính; do tình hình nguy kịch của bệnh nhân dẫn tới sự nguy kịch rất là lớn nên em vượt ký cho bệnh nhân được chuyển lên tuyến trên là Bệnh viện quận 12. Em chưa có bằng mà ký, đó cũng là một cái sai rất là lớn của em".
Khiêm cho biết mình không nhớ số lượng giấy tờ mà mình đã ký. "Em chỉ nhớ có ký biên bản hội thảo tử vong chung với một bác sĩ chính và bốn tờ chuyển viện. Tuy nhiên trước khi ký em đã xin người quản lý khu cách ly" - Khiêm xác nhận.
Người này cũng nói rằng đã lấy danh nghĩa là sinh viên để đăng ký đi tình nguyện ở Trường Đại học Y dược TP.HCM. "Em đăng ký theo diện sinh viên; tham gia lấy mẫu test COVID-19, lấy ven và hỗ trợ cơm nước chung với mấy bạn tình nguyện thôi chứ không tham gia điều trị. Em muốn đóng góp gì đó cho công tác chống dịch, thiện nguyện" - Khiêm giải thích.

Liên quan tới sự việc, ông Nguyễn Trí Hòa, Phó Bí thư Đoàn Trường Đại học Y dược TP.HCM cũng trao đổi thêm với báo Pháp luật TP.HCM và cho hay, Khiêm còn liên quan đến một số "lùm xùm" về việc quyên góp từ thiện.
"Người này có đi tình nguyện với chúng tôi ở quận 12. Bạn này có liên quan đến việc kêu gọi quyên góp các trang thiết bị y tế. Nhưng sau đó bạn sử dụng không đúng mục đích. Sau đó các đơn vị dưới đó có phản ánh lại thì bạn đã hoàn trả. Lúc đó trường không trực tiếp quản lý bạn này nữa" - ông Hòa nói.
"Về vấn đề từ thiện thì bạn này đứng ra với tư cách cá nhân. Sau đó, bạn này cũng không thuộc trực tiếp quản lý của trường nữa nên trường không xử lý" - ông thông tin tiếp.
Theo người này, Trường cử đi với vai trò là sinh viên tình nguyện. Tuy nhiên, Khiêm đã tự ý giả danh làm thạc sĩ, bác sĩ và quyên góp từ thiện là ý đồ cá nhân.
Tiếp đến, Trung tâm y tế có báo lại cho nhà Trường, rằng sau khi xác minh, xử lý vụ quyên góp từ thiện thì phát hiện ra những vấn đề chứng tỏ rằng Khiêm là bác sĩ dỏm. "Phía Trung tâm y tế sau đó có báo lại trường là Khiêm đã hoàn trả lại đồ từ thiện" - ông Hòa thông tin.
"Các sinh viên đi cùng với Khiêm có phản ánh lại với nhà trường, rằng Khiêm có đứng ra quyên góp từ thiện với chức danh là bác sĩ" - ông Hòa tiếp và cho biết, phía Trung tâm y tế quận 12 đã phân công Khiêm với chức năng là bác sĩ và điều này nhà trường không thể kiểm soát.
PN (Nguoiduatin.vn)








- Djokovic lần thứ 80 vào bán kết Masters 1000 (21:39)
- Tuyển Việt Nam thắng Nepal 3-1 (21:31)
- Người đàn ông bất ngờ ngã gục, tử vong khi đang xem bóng đá (1 giờ trước)
- Ông bố ép kẻ đã ấu dâm con gái mình tự đào mộ và kết liễu cuộc đời (1 giờ trước)
- Ca sĩ Jack bị xử phạt vì tổ chức họp báo kể chuyện đời tư (1 giờ trước)
- HLV Shin Tae-yong bị sa thải (1 giờ trước)
- Camera AI phát hiện hàng ngàn trường hợp vi phạm giao thông ở TP HCM (1 giờ trước)
- Ông Phạm Nhật Vượng sắp có thêm công ty nửa triệu tỷ đồng (2 giờ trước)
- Nữ hiệu trưởng bị lũ cuốn, 2 con kẹt giữa vùng lũ chưa thể về chịu tang (2 giờ trước)
- Kỳ Hân - vợ cầu thủ Mạc Hồng Quân đang bị làm sao vậy? (2 giờ trước)




