-
Vụ đánh bạc ở khách sạn Pullman: Ca sĩ Vũ Hà nói lời sau cùng tại toà, thừa nhận điều khiến ai cũng ngỡ ngàng -
Tử vi thứ 6 ngày 7/11/2025 của 12 con giáp: Dần hưởng lộc, Tị gặp nguy -
Tỷ phú Phạm Nhật Vượng và 2 con trai lập công ty sản xuất máy bay, tàu vũ trụ -
Ngân Collagen tuyên bố bất ngờ sau khi Sở ANTP TP.HCM khuyến cáo không dùng sản phẩm của mình -
Bão Kalmaegi vào sâu trong đất liền và giảm cấp, đường phố tan hoang -
Khởi tố vụ án cầu Sông Lô hư hỏng nghiêm trọng, trơ lõi thép ở Phú Thọ -
15 ngày, 2 nam sinh tử vong do bạo lực học đường, Tỉnh ủy Thanh Hóa nói gì? -
Nữ sinh viên Huế tử vong thương tâm trên đường đi làm thêm: Nguyên nhân khiến ai nấy thương xót -
Động thái đầu tiên của doanh nhân Nguyễn Quốc Vũ sau khi bị bắt -
Vụ vợ bàng hoàng khi phát hiện chồng và con tử vong dưới ao nuôi tôm, hé lộ nguyên nhân ban đầu?
Xã hội
11/03/2016 16:52Vụ hai lao động bị giết ở Angola: Con chưa biết mặt cha
“Tội nghiệp thằng Nghĩa, ra đi cũng chưa biết mặt đứa con trai lên ba. Hoàn cảnh nghèo khổ, nợ nần. Vậy mà nó ra đi trong đau đớn thế này”, một người hàng xóm thở dài nói với phóng viên Tiền Phong. Từ ngoài cửa, tiếng khóc than não nề của người vợ nghèo khiến những người hàng xóm không kìm được nước mắt. Thấy có người lạ, rất đông hàng xóm láng giềng của anh Nghĩa chạy đến để nắm tin tức.
![]() |
| Chị Nguyễn Thị Thư cùng con khóc ngất khi nghe tin anh Đặng Quốc Nghĩa bị giết ở Angola. |
Theo anh Định, anh Nghĩa sang Angola làm việc được gần bốn năm. Khi ra đi, được công ty môi giới ở Việt Nam lấy phí hơn 100 triệu đồng và hứa sang bên đó làm việc mỗi tháng được 800 USD. “Khi sang bên đó không có việc làm, anh Nghĩa phải tự đi kiếm việc, chủ yếu làm phụ hồ, bốc vác và xây dựng”, anh Định cho biết. Cũng như anh Nghĩa, anh Định sau một thời gian làm việc ở Angola quá vất vả và bị ông chủ không trả lương nên quyết định về nước hơn một năm nay.
Anh Nghĩa là con trai duy nhất trong gia đình, bố mẹ già yếu. Mấy ngày nay vợ con khóc ngất nhiều lần nên hàng xóm phải xắn tay vào để lo thủ tục sớm đưa nạn nhân về với gia đình. Vợ chồng anh Nghĩa chị Thư có ba người con, hai gái một trai. “Tội nghiệp thằng bé, ba tuổi chưa biết mặt bố, nhìn cháu vô tư chơi đùa mà lòng như xát muối”, em gái anh Nghĩa bật khóc.
“Đi hơn bốn năm trời nhưng số tiền anh Nghĩa gửi về chỉ vừa đủ trả tiền chi phí khi đi. Cách đây hơn một năm, thấy vợ con sống khổ sở trong túp lều, Nghĩa gọi điện về bảo vợ vay nợ làm cái nhà để mẹ con tránh mưa. Nào ngờ nợ chưa trả xong thì Nghĩa bị sát hại”, anh Định nói.
Mấy ngày nay, nhiều người anh em, hàng xóm tốt bụng chạy vạy vay tiền giúp chị Thư để sớm đưa được chồng về. “Nghe mọi người ở Angola gọi điện về bảo có khả năng cuối tuần này sẽ có chuyến bay. Giờ tiền bạc không quan trọng nữa, mong sao anh trai sớm trở về với gia đình”, em gái anh Nghĩa vừa khóc vừa nói.
Chưa đủ tiền để đưa chồng về Việt Nam
“Tội nghiệp con dâu, mấy ngày nay khóc ngất vì thương chồng. Giờ phải đưa con sang bên ngoại gửi để đi vay tiền gửi sang bên ấy đưa xác chồng về”, ông Nguyễn Viết Hồng, trú tại xóm 2, xã Sơn Thọ, Vũ Quang (Hà Tĩnh), bố anh Nguyễn Viết Hậu – người cũng vừa bị cướp giết ở Angola buồn rầu bên tấm ảnh thờ con trai.
Người cha già đầu hai thứ tóc vì thương con chết đau đớn nơi xứ người mấy ngày nay cũng không thiết ăn uống, người gầy rộc. “Chiều 5/3, thấy điện thoại đổ chuông hiện số ở nước ngoài cứ nghĩ con trai gọi về. Nào ngờ giọng trong điện thoại là của người khác. Vừa nghe tin xong cả nhà rụng rời hết chân tay”, ông Hồng bật khóc.
Theo thông tin từ bạn bè anh Hậu, chiều 5/3, mọi người tổ chức ăn uống nhưng do Hậu bận việc nên không tham dự. Chiều hôm đó, bạn bè anh Hậu nhận tin anh Hậu bị giết tại nơi làm việc.
Cuộc sống bám vào rừng núi ngày một khó khăn, nên cách đây hai năm, anh Hậu bàn với gia đình vay 130 triệu đồng quyết định xuất ngoại mong có cuộc sống ấm no. Sau khi sang Angola, vài tháng đầu, anh Hậu làm nghề gò hàn cho một ông chủ người Việt, mỗi tháng được trả lương gần 15 triệu đồng. Tuy nhiên sau đó ông chủ làm ăn khó khăn, anh Hậu phải nay đây mai đó kiếm việc làm.
“Nhiều lần thấy con gọi điện về tâm sự không có việc làm, cuộc sống bên đó nguy hiểm nên gia đình khuyên Hậu về nước. Nhưng nợ chưa trả hết, Hậu bảo cố làm để trả nợ nần cho gia đình xong mới tính. Nào ngờ con trai tôi ra đi trong đau đớn thế này”, người bố tội nghiệp khóc nấc nhìn lên di ảnh con trai.
| Theo Đại sứ quán Việt Nam tại Angola, anh Nguyễn Viết Hậu (33 tuổi) và Đặng Quốc Nghĩa (44 tuổi) quê Hà Tĩnh đều là nạn nhân của các vụ cướp, giết tại Angola. Đại sứ quán và Hội Người Việt Nam tại Angola gửi lời chia buồn và kêu gọi mọi người quyên góp tiền để hỗ trợ gia đình đưa thi thể 2 lao động này về quê nhà an táng. Trước đó, ngày 4/10/2015, anh Lê Xuân Quế (SN 1988, trú tại xã Xuân Liên, Nghi Xuân, Hà Tĩnh) khi đi đổi tiền mua đồ ăn sáng ở Angola bị hai tên cướp bắn chết. |
- Phát hiện thi thể thai nhi trong chiếc túi bạt ven đường ở Ninh Bình: Nhân chứng kể lại hiện trường ám ảnh (07:24)
- Vụ đánh bạc ở khách sạn Pullman: Ca sĩ Vũ Hà nói lời sau cùng tại toà, thừa nhận điều khiến ai cũng ngỡ ngàng (07:14)
- Học sinh vi phạm giao thông: Cha mẹ làm gương – con trẻ an toàn (07:10)
- Thất bại của ông Trump có thể khơi mào làn sóng hỗn loạn thương mại toàn cầu (37 phút trước)
- Bị bắt vì lưu trú quá hạn, du khách Trung Quốc 'lộ mặt' lừa đảo quốc tế (48 phút trước)
- Cà phê rất tốt cho sức khoẻ, nhưng đừng vội uống nếu thuộc nhóm người này (53 phút trước)
- Dự báo thời tiết 7/11/2025: Miền Trung "oằn mình" chống chịu mưa lũ lịch sử, Hà Nội se lạnh với cơn mưa trở lại (1 giờ trước)
- Triều cường vượt đỉnh lịch sử, TP.HCM chìm trong biển nước (1 giờ trước)
- Cảnh báo chiêu trò lừa bán vàng giả cực tinh vi (1 giờ trước)
- Đối tượng truy nã đặc biệt ra đầu thú sau 13 năm lẩn trốn (1 giờ trước)
