-
Phương Oanh và Shark Bình giàu cỡ nào?
-
Sinh nhật “8 nghìn lá 2 nghìn xôi” và toan tính của Hà Môi
-
Phân bổ 265 tỷ đồng cho 17 địa phương bị thiệt hại nặng do bão số 10
-
Dàn cầu thủ nhập tịch Malaysia cuống cuồng cứu sự nghiệp
-
Căn nhà hai tầng đổ sập trong tích tắc vì lũ dữ ở Tuyên Quang: Hoàn cảnh đáng thương của gia đình
-
Chân dung người đầu tiên trên thế giới sở hữu 500 tỷ USD, gấp vài lần GDP của nhiều quốc gia
-
5 người trong tổ chức khủng bố "Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời" bị truy tố
-
Đời thực của diễn viên đóng cảnh nóng táo bạo đang gây chú ý phim giờ vàng VTV
-
Hà Nội mở bán dự án nhà ở xã hội giá cao kỷ lục gần 30 triệu đồng/m2
-
Hình ảnh 2 máy bay chở khách vỡ mũi, gãy cánh do va chạm tại sân bay
Xã hội
09/10/2020 00:18Vụ hàng loạt phụ nữ ở Hà Nội tố bị gã sở khanh lừa tiền, lừa tình, thậm chí mang thai rồi 'xù' mất dạng: Nhân vật chính lên tiếng
Liên quan đến người đàn ông trên, để có thông tin khách quan đa chiều, trưa 8/10, chúng tôi đã về địa phương trên tìm hiểu sự thật.
Trao đổi với PV báo điện tử Tổ Quốc, lãnh đạo Công an xã Tam Hưng, huyện Thanh Oai, Hà Nội xác nhận, anh Tống Anh S. (SN 1979, quê ở Thanh Hóa. hiện có hộ khẩu tại địa phương này). Anh S kết hôn với người vợ ở địa phương này, có đăng ký kết hôn. Tuy hộ khẩu ở xã này nhưng anh S. rất ít về nhà.

Tại ngôi nhà khang trang đóng cửa, phía bên ngoài chúng tôi gặp một người thân của anh S. cũng cho biết, khoảng 1 tháng nay anh S không về nhà do đi làm ở xa.
Trong khi đó, một người hàng xóm của anh S cho hay, do anh này làm rể nên ít người quan tâm công việc gì, làm ở đâu. Nhiều người nhận xét, tuy thỉnh thoảng mới gặp nhưng anh S. rất hiền lành và ăn nói "dễ nghe", hòa đồng với xung quanh.
Cách đây một thời gian, thi thoảng có một vài thanh niên từng đến nhà anh S để tìm gặp nhưng hàng xóm có biết tuy nhiên ít ai quan tâm đến chuyện riêng của gia đình này.
Đã nhận được giấy mời làm việc từ cơ quan công an
Sáng cùng ngày, trao đổi nhanh với PV qua điện thoại 0936XXX685 người đàn ông đầu dây xác nhận mình là Tống Anh S và cho hay, thông qua tin tức được đăng tải từ các cơ quan báo chí, ông đã biết được bản thân mình bị PC02 truy tìm trên toàn quốc.
Ông S cho hay, tối 30/6 vừa qua, bản thân có nhận được giấy mời đến trụ sở PC02 để làm việc.
Theo ông S sau khi nhận được giấy mời, ông có gọi cho điều tra viên theo số điện thoại trong thông báo, thì nhận được trả lời mời lên làm việc. Tuy nhiên, thời điểm này ông S đang ở Ninh Bình nên về được.
“Một tuần sau, anh ấy lại gọi điện lại thì tôi vẫn bảo đang ở đây (Ninh Bình- PV), chưa thu xếp được công việc để về. Anh (điều tra viên) có việc gì cần trao đổi thì về thẳng đây. Chi phí đi lại nếu ngại thì tôi sẽ lo… Không phải nhiều lần mời tôi lên làm việc mà chỉ 1 lần nhận được giấy mời như vậy” - ông S. cho hay.


Ông S., cho biết thêm, mấy ngày qua khi được bạn bè gửi cho hình ảnh văn bản thông báo truy tìm, ông đã lập tức gọi điện cho Điều tra viên để xác minh nội dung này.
“Tôi gọi lại lần 2 để hỏi lại tờ giấy ấy thể hiện nội dung cụ thể như thế nào? Nếu cơ quan công an phát thông điệp đó đi thì xác nhận để tôi còn có hướng để làm việc. Nếu không phải thì tôi muốn báo để cơ quan công an biết có người làm giả thông báo này” - ông S. nói.
Đề cập đến việc cơ quan điều tra đã tiếp nhận đơn trình báo của 7 người phụ nữ “tố” ông S. dụ dỗ, cho vay tổng số tiền hơn 2,5 tỷ đồng, ông S. từ chối trả lời. Ông S cho rằng, tất cả mọi việc có liên quan đến bản thân ông hãy để cho cơ quan công an xác minh. "Đúng sai đến đâu cứ theo pháp luật", ông S. nói.
Trước đó, chúng tôi nhận được đơn tố giác của 7 người phụ nữ về việc bị người đàn ông tên S. có hộ khẩu thường trú, lai lịch như trên đã có hành vi lừa tình - lừa tiền.
Cũng với nội dung lá đơn này, cơ quan chức năng đã phát đi thông báo truy tìm ông S do nhiều lần mời lên làm việc nhưng không xuất hiện.
Theo nội dung cáo buộc 7 người phụ nữ ở nhiều tỉnh, thành phố, tự nhận mình là nạn nhân đã bị S. dụ dỗ, cho vay tổng số tiền hơn 2,5 tỷ đồng. Đáng chú ý, cả 7 người này đều chỉ quen biết S. qua các trang mạng xã hội dành cho những người phụ nữ độc thân, lỡ dở chuyện tình cảm và đang muốn tìm một nửa còn lại của cuộc đời mình.
Đáng nói, sau khi chiếm được tình cảm các nạn nhân, người đàn ông này còn kiếm cớ xa lánh, buộc các nạn nhân phải đi tìm chân tướng.
Theo Minh Ngọc (Pháp Luật & Bạn Đọc)








- Ông Putin phản ứng khi Nga bị gọi là "hổ giấy", bàn về xung đột ở Ukraine (07:31)
- Dự báo thời tiết 3/10/2025: Bão Matmo tiến vào Biển Đông, miền Bắc nắng 34 độ (07:26)
- Người phụ nữ tử vong sau va chạm trụ điện ở TP.HCM (07:22)
- Phương Oanh và Shark Bình giàu cỡ nào? (07:14)
- Sinh nhật “8 nghìn lá 2 nghìn xôi” và toan tính của Hà Môi (07:07)
- Hơn 20 năm không sinh nở, mẹ kế Bắc Ninh một lòng nuôi 2 con chồng khôn lớn (07:02)
- Thẻ xanh lần đầu được sử dụng trong bóng đá (44 phút trước)
- TikToker triệu fan khóc lóc vì nhà chục tỷ 'cứ mưa là dột' ở TP.HCM (46 phút trước)
- Crystal Palace làm nên lịch sử ở cúp châu Âu (50 phút trước)
- Hai vợ chồng cầm đường dây mại dâm cao cấp ở Hà Nội bị triệt phá (53 phút trước)




