-
Phát hiện vật thể lạ lớn bất thường ven bờ sông Đà
-
Thử nghiệm đưa đón cán bộ, viên chức Hải Phòng bằng tàu hoả
-
Xúc động chuyện chồng trồng 1 km phượng vĩ, 1.000 cây hoa hồng để tưởng nhớ vợ
-
4 ngư dân bám thùng xốp trôi dạt nhiều giờ trên biển ở An Giang
-
Thương tâm nam học sinh lớp 11 gặp tai nạn không qua khỏi trên Quốc lộ 13
-
Lời khai của tài xế vụ xe tải đâm vào chợ chuối khiến 3 người chết ở Quảng Trị
-
Áp thấp nhiệt đới sắp vào Biển Đông, thời điểm có thể mạnh lên thành bão số 8
-
Bé gái 6 tuổi bị gã lạ mặt dụ dỗ, chở đi, công an xuyên màn đêm truy tìm
-
Vợ Duy Mạnh khổ sở cầu xin
-
Thủ tướng phê bình 29 bộ, cơ quan và 12 địa phương "có tiền mà không biết tiêu"
Xã hội
27/06/2025 15:08Vụ kéo sập cửa nhà hàng xóm vì bị nhắc nhở hát karaoke: Lời khai của kẻ gây rối
Ngày 27/6, Công an TPHCM đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can đối với Bùi Hữu Khánh (SN 1980, ngụ quận Bình Tân) về tội Gây rối trật tự công cộng.
Vụ việc xảy ra vào chiều tối ngày 22/6. Theo lời khai của Bùi Hữu Khánh (sinh năm 1980, ngụ quận Bình Tân) tại cơ quan công an, vào khoảng 15h30 cùng ngày, các nhân viên của Khánh gồm Hồ Văn Bảng, Hồ Văn Linh và Võ Đại Linh Nhi đã tổ chức ăn nhậu và hát karaoke tại xưởng may của anh ta ở hẻm Phạm Đăng Giảng, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân.
Đến khoảng 20h20, ông Trần Việt Ân (sinh năm 1986, ngụ cùng quận), hàng xóm của Khánh, đi làm về và nghe thấy tiếng karaoke lớn. Ông Ân đã gọi điện cho Khánh, đề nghị nhắc nhở nhóm người hát nhỏ tiếng lại để không ảnh hưởng đến mọi người xung quanh.

Khánh khai rằng lúc đó anh ta đang nhậu cùng Bùi Hữu Hải tại một quán thịt dê. Bực tức vì bị hàng xóm phản ánh khi đang vui vẻ, Khánh đã trả lời ông Ân: “Để tao chạy về”. Ngay sau đó, Khánh định tự lái xe SH về nhưng Hải thấy Khánh đã uống nhiều nên giành lái xe chở về.
Khi về đến xưởng may, Khánh thấy nhân viên vẫn đang hát karaoke trước xưởng. Trong cơn nóng giận, Khánh đi bộ sang nhà ông Ân, yêu cầu ông Ân ra nói chuyện trực tiếp. Bùi Hữu Hải cùng hai nhân viên là Hồ Văn Bảng và Hồ Văn Đăng đã đi theo Khánh.
Đến trước cửa nhà ông Ân, Khánh thấy cửa đóng nên đã giật cửa và lớn tiếng gọi: “Thằng Ân đâu”. Không thấy ông Ân ra, Khánh nhặt bịch rác đặt trước cửa nhà ném vào camera giám sát, đồng thời tiếp tục lớn tiếng chửi bới. Mặc dù ông Hải đã can ngăn, Khánh vẫn tiếp tục giật cửa.
Thấy vậy, ông Ân đứng trong nhà hỏi Khánh muốn gì. Khánh nói muốn ông Ân ra ngoài nói chuyện nhưng ông Ân không đồng ý. Khánh tiếp tục dùng hai tay đẩy mạnh vào cánh cổng sắt, khiến bản lề cửa bị bật ra, cánh cửa ngã ra ngoài đường.
Sau đó, Khánh cùng Hồ Văn Bảng bước vào sân nhà ông Ân, tiếp tục yêu cầu hàng xóm ra ngoài nói chuyện nhưng ông Ân vẫn không ra. Hai bên lời qua tiếng lại và được mọi người can ngăn, Khánh mới chịu về nhà.
Nhận được tin báo, Công an phường Bình Hưng Hòa đã vào cuộc điều tra và mời những người liên quan lên lấy lời khai. Cơ quan chức năng xác định hành vi của Khánh có dấu hiệu gây rối trật tự công cộng nên đã ra lệnh bắt khẩn cấp để điều tra.
PN (SHTT)








- Xe điện bỗng dưng mất điện, phụ huynh phải đập kính cứu con mắc kẹt bên trong (19:37)
- Á hậu Châu Anh nhận bằng khen, được thăng quân hàm (50 phút trước)
- Nhóm người lạ mặt khống chế người đàn ông Trung Quốc đưa khỏi casino ở Đà Nẵng (52 phút trước)
- Quay clip gây áp lực cho lực lượng làm nhiệm vụ trong khi đang cất giấu 152 viên hồng phiến (1 giờ trước)
- Mỹ nhân Việt một mình nuôi 5 con, bỏ trống nhà 16 tỷ ở TP.HCM, U40 sang Mỹ cưới chồng (1 giờ trước)
- TikToker 7 triệu like chuyên cảnh báo về "việc nhẹ lương cao" ở Campuchia "biến mất" hơn 2 tuần, hàng nghìn người lo lắng (2 giờ trước)
- Vụ "xây nhầm" trên đất được cấp sổ đỏ: Chủ đất tiết lộ tình tiết gây sốc (2 giờ trước)
- Người phụ nữ ho ra "rễ cây" (2 giờ trước)
- Hà Nội phát hiện 1.664 bánh trung thu không rõ nguồn gốc suýt lọt ra thị trường: Người mua chớ dại rước về! (2 giờ trước)
- Mang rái cá lên Facebook bán, người phụ nữ ở Ninh Bình bị khởi tố (2 giờ trước)




