-
Vàng tăng giá: Giới siêu giàu đua nhau tích trữ, sẵn sàng bỏ thêm tiền để cầm vàng tận tay, rồi chôn dưới đất hoặc gửi vào hầm bí mật
-
Kỷ lục giao dịch cổ phiếu vài tỷ USD/phiên: Uỷ ban Chứng khoán đưa ra cảnh báo
-
Một hành động của Phương Mỹ Chi làm lộ kết quả Chung kết Em Xinh Say Hi
-
Ngắm dàn vũ khí, khí tài do Việt Nam sản xuất và hiện đại hóa
-
Vượt đèn đỏ với tốc độ 180 km/h, xe SUV gây hoạ ngay trước mũi xe cảnh sát
-
6 nữ diễn viên cân phim giỏi nhất màn ảnh Hoa ngữ: Triệu Lệ Dĩnh là "nữ hoàng rating", bất ngờ là Dương Tử đánh bại Lưu Diệc Phi
-
Sàn giao dịch tài sản số đã rất gần
-
Giá vàng tăng mạnh, đại gia bán vàng SJC lãi kỷ lục
-
Một tính năng trên iPhone tăng tuổi thọ pin mà ít ai để ý, muốn pin bền nên bật lên ngay
-
Thiếu niên ở Ninh Bình mất tích bí ẩn, anh rể tiết lộ một biểu hiện lạ
Xã hội
18/11/2021 13:41Vụ khiêng quan tài đến nhà con nợ đòi tiền: Số tiền nợ trên giấy tờ lên đến 20 tỷ, thực tế có thể lớn hơn
Sáng 18-11, đoạn clip đăng tải trên mạng xã hội ghi lại cảnh nhiều người khiêng 1 chiếc quan tài đến nhà 1 người phụ nữ để đòi nợ, thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.
Cụ thể, theo như những gì trong đoạn video chia sẻ, ngay sau khi có tiếng người phụ nữ vọng vào micro, "Chở quan tài vào đây cho mẹ" thì lập tức có 4 người khiêng chiếc quan tài đặt thẳng vào trong sân của một hộ gia đình.
Chưa dừng lại ở đó, người phụ nữ còn tiếp tục lên tiếng kêu và dùng vật dụng kim loại để gõ ầm ĩ nhằm lấy lại khoản tiền đã cho vay. Sự việc gây náo loạn cả khu dân cư. Rất đông người dân hiếu kỳ đến theo dõi ở hai bên đường. Để đảm bảo an ninh trật tự, cơ quan công an cũng có mặt tại hiện trường.
Người phụ nữ mang quan tài đến tận nhà con nợ đòi tiền |
Ông Tạ Thanh Quyền, Chủ tịch UBND xã Đức Minh (huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông), cho biết sự việc xảy ra vào khoảng 13 giờ 30 phút ngày 17-11, tại thôn Vinh Đức (xã Đức Minh).
Theo đó, nhiều người dân trên địa bàn đã tập trung tại nhà bà B.T.T.N. để đòi nợ. Trên giấy tờ, bà N nợ hơn 20 tỉ của những người này. Tuy nhiên, thực tế số tiền nợ lớn hơn.
"Phát hiện sự việc, địa phương đã cử cán bộ xuống nắm bắt tình hình, đảm bảo trật tự và báo cáo UBND huyện Đắk Mil" - ông Quyền thông tin thêm.

Liên quan đến vụ việc, lãnh đạo UBND huyện Đắk Mil cho biết trước đó nhiều người dân đã có đơn gửi cơ quan chức năng tố cáo hành vi của bà N.
Tuy nhiên qua xem xét, đây là các quan hệ dân sự, chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm nên cơ quan chức năng đã hướng dẫn người dân khởi kiện ra tòa. Ngày 17-11, một số người đã đến nhà bà N. để gây áp lực đòi nợ.
"Chúng tôi đã yêu cầu lực lượng chức năng phối hợp với chính quyền địa phương đến ổn định tình hình, vận động người dân tránh tập trung đông người trong thời điểm dịch bệnh Covid-19. Đồng thời, mời những người liên quan về xã làm việc, vận động mọi người giữ bình tĩnh và đòi nợ theo đúng quy định của pháp luật" - lãnh đạo UBND huyện Đắk Mil nói.
Ngọc Trâm (Nguoiduatin.vn)








- Cho bạn mượn SH chạy bốc đầu, thanh niên bị tịch thu luôn xe (11:51)
- Vàng tăng giá: Giới siêu giàu đua nhau tích trữ, sẵn sàng bỏ thêm tiền để cầm vàng tận tay, rồi chôn dưới đất hoặc gửi vào hầm bí mật (11:25)
- Nam diễn viên bị vợ lừa sạch tài sản, còng lưng nuôi 6 đứa con không chung huyết thống (11:21)
- Trung Quốc khôi phục biện pháp thời Covid-19 để chống dịch Chikungunya, Mỹ khuyến cáo du khách "cẩn trọng" (11:19)
- Phó giám đốc có nồng độ cồn cao kỷ lục gây tai nạn liên hoàn, cố thủ trong xe hơn 1 tiếng (11:17)
- Kỷ lục giao dịch cổ phiếu vài tỷ USD/phiên: Uỷ ban Chứng khoán đưa ra cảnh báo (11:10)
- 7 tuyệt chiêu làm việc của người IQ cao vút: Mệt mỏi giảm nửa, năng suất nhân đôi! (11:05)
- Vì sao U22 Singapore không tham dự môn bóng đá nam SEA Games 33? (11:05)
- Danh tính của cô gái Việt được phong làm "người xinh nhất TikTok" (11:05)
- Neymar giờ chỉ còn là cái tên để bán áo đấu (1 giờ trước)




