Ấp ủ kế hoạch mang đến niềm vui bất ngờ cho mẹ già, chị T.T.D.H. (33 tuổi) cẩn thận dặn dò các anh chị em giữ kín chuyện mình về quê nhân dịp nghỉ lễ.

Dự định ấy đã không thể hoàn thành sau vụ tai nạn thảm khốc rạng sáng 31/8. Chuyến xe đưa những hành khách trở về với mái ấm gia đình sau chuỗi ngày mưu sinh nơi đất khách bất ngờ gặp nạn, để lại nỗi bàng hoàng, đau xót khôn nguôi.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 3h15' ngày 31/8. Xe ô tô khách giường nằm mang BKS: 50E-449.17 do tài xế Nguyễn Cảnh Hạ Long (sinh năm 1993, trú tại tỉnh Gia Lai) điều khiển chở 34 người (bao gồm 2 lái xe, 1 phụ xe và 31 hành khách) di chuyển theo hướng từ Hàm Rồng đi xã Đăk Đoa cũ.

02-1788350275-vu-lat-xe-khach-o-gia-lai-nguoi-me-gia-mat-nguoi-con-thu-3-trong-3-nam
Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Gia Lai Online)

Công an tỉnh Gia Lai cho biết, phương tiện đi vào tuyến tránh quốc lộ 19, cung đường thực tế vẫn chưa được đưa vào khai thác. Khi đến Km10+600 đường tránh Đăk Đoa cũ (thuộc phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai), điều kiện thời tiết chuyển biến rất xấu với mưa lớn, trời tối cùng sương mù dày đặc che khuất tầm nhìn, kết hợp mặt đường bị sạt lở bùn đất khiến tài xế mất lái.

Hậu quả, chiếc xe lật nghiêng vào lề đường bên phải theo chiều lưu thông, làm 4 người tử vong và 20 người khác bị thương.  

4 nạn nhân tử vong được xác định danh tính là anh T.L.V. (19 tuổi), chị T.T.D.H. (33 tuổi), chị P.T.M.K. (46 tuổi) cùng trú tại tỉnh Gia Lai; và chị L.T.D. (31 tuổi), trú tại tỉnh Thanh Hóa.

Chị Trương Thị Thu Loan, chị gái ruột của chị H., kể lại rằng nhiều ngày trước đó, H. có gọi điện báo sẽ đưa một người bạn tên L.T.D. cùng về quê chơi. Vì muốn tạo sự bất ngờ cho mẹ, chị H. dặn cả nhà phải giữ bí mật.

Đến sáng ngày 31/8, linh tính có điều chẳng lành khi không thể liên lạc được với chị H., người thân gọi tới nhà xe thì hay tin phương tiện gặp nạn trên tuyến đường tránh. Khi tới Bệnh viện đa khoa Gia Lai để tìm kiếm, gia đình nhận tin dữ: cả chị H. lẫn người bạn đồng hành đều đã không qua khỏi.  

Lúc này, gia đình mới báo tin để người mẹ lên viện nhìn mặt con gái lần cuối. Hoàn cảnh nhà có 9 anh em còn nhiều khó khăn, sau khi học xong cấp 3, chị H. đã sớm lặn lội vào TP. HCM làm việc nhằm phụ giúp gia đình.

Trong ngày tiễn đưa con gái út, bà Đinh Thị Thắm (73 tuổi, ngụ phường An Bình, tỉnh Gia Lai) đứng run lên bần bật. Người mẹ già cố nuốt nước mắt, nhưng vẫn quặn thắt từng cơn. Chia sẻ trên báo chí, bà Thắm nghẹn ngào cho biết trong vòng 3 năm, bà đã mất đi 3 người con: hai người con trai trước đó không may ốm bệnh qua đời, nay chị H. lại qua đời đột ngột vì tai nạn giao thông.

Liên quan đến vụ việc, ngày 31/8, Công an tỉnh Gia Lai đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với tài xế Nguyễn Cảnh Hạ Long để phục vụ công tác điều tra.

PV (SHTT)