Mới đây, nam sinh lớp 11 đã chia sẻ lại quá trình sơ cứu kịp thời cho phi công trong vụ rơi máy bay quân sự ở Đắk Lắk.

Vào ngày 29/1, ông Cao Sỹ Dũng, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Văn Linh (phường Hòa Hiệp, Đắk Lắk) cho biết, nhà trường vừa biểu dương em Nguyễn Thành Khang (học sinh lớp 11) vì đã nhanh chóng hỗ trợ, sơ cứu Trung úy phi công Đinh Thành Trung sau khi người này bị thương trong quá trình nhảy dù thoát hiểm từ vụ rơi máy bay quân sự.

Vu-may-bay-quan-su-roi-o-dak-lak-nam-sinh-lop-11-run-ray-khi-thay-canh-mat-phi-cong-be-bet-mau-1
Vu-may-bay-quan-su-roi-o-dak-lak-nam-sinh-lop-11-run-ray-khi-thay-canh-mat-phi-cong-be-bet-mau-7
Em Nguyễn Thành Khang được khen thưởng sau hành động dũng cảm kịp thời sơ cứu cho nam phi công.

Theo ông Dũng, trong sáng cùng ngày, đại diện Trung đoàn Không quân 940, Trường Sĩ quan Không quân (Quân chủng Phòng không - Không quân) phối hợp với lãnh đạo UBND phường đã đến trường và gia đình để thăm hỏi, khen thưởng, ghi nhận hành động đẹp của nam sinh.

Nhà trường thông tin, Khang là người đầu tiên tiếp cận Trung úy Đinh Thành Trung khi phi công tiếp đất bằng dù sau sự cố máy bay Yak-130 gặp nạn. Hiệu trưởng nhận xét Khang hiền, chăm, ngoan và có hoàn cảnh khó khăn: Bố đi làm xa, mẹ làm ruộng, em thường xuyên phụ giúp việc nhà.

Vu-may-bay-quan-su-roi-o-dak-lak-nam-sinh-lop-11-run-ray-khi-thay-canh-mat-phi-cong-be-bet-mau-3

Trao đổi với phóng viên, Khang kể sáng 28/1, em đang ở nhà trông em nhỏ 2 tuổi để mẹ ra đồng thì nghe tiếng máy bay gầm lớn, sau đó là một tiếng động mạnh phía sau nhà. Chạy ra kiểm tra, Khang phát hiện một phi công bị thương đang ngồi gần gốc cây, bên cạnh là chiếc dù còn vướng lại.

Nam sinh cho biết khi nhìn thấy em, phi công yếu ớt nói nhờ giúp đỡ. “Em thấy mặt chú chảy rất nhiều máu nên em vừa sợ vừa lo, tay chân run, nhưng vẫn cố bình tĩnh để làm những gì nhanh nhất có thể” , Khang kể.

Vu-may-bay-quan-su-roi-o-dak-lak-nam-sinh-lop-11-run-ray-khi-thay-canh-mat-phi-cong-be-bet-mau-2
Nơi nam sinh nhìn thấy phi công bị thương.

Sau đó, Khang dìu Trung úy Đinh Thành Trung vào trong nhà, lấy gối kê cho nghỉ và chăm sóc trong khả năng của mình. Chỉ ít phút sau, lực lượng quân đội đến nơi và đưa phi công vào bệnh viện điều trị.

Khi biết tin Trung úy đã hồi phục và được xuất viện, Khang nói em rất vui, đồng thời cho rằng trong tình huống ấy ai cũng sẽ cố giúp người gặp nạn. Từ “cơ duyên” đặc biệt này, nam sinh chia sẻ sẽ nỗ lực học tập để theo đuổi ước mơ thi vào Trường Sĩ quan Không quân.

“Nghe tin chú phi công đã khỏe được xuất viện em rất vui mừng, em nghĩ ai trong hoàn cảnh đó cũng sẽ giúp chú như vậy ”, em Khang nói.

Vu-may-bay-quan-su-roi-o-dak-lak-nam-sinh-lop-11-run-ray-khi-thay-canh-mat-phi-cong-be-bet-mau-4
Vu-may-bay-quan-su-roi-o-dak-lak-nam-sinh-lop-11-run-ray-khi-thay-canh-mat-phi-cong-be-bet-mau-5
Vị trí máy bay YAK-130 rơi phái sau tảng đá lớn trên đỉnh núi Hồng Vĩnh.

Khang cũng bày tỏ bản thân xúc động khi nhận nhiều lời chúc mừng từ các đơn vị, và coi đó là động lực để cố gắng nhiều hơn. “ Em đã nhận được nhiều lời chúc mừng từ các đơn vị nên rất xúc động và cảm thấy bản thân mình phải nỗ lực, cố gắng hơn nữa”, Khang cho hay.

Theo Dương Nhã (SHTT)